Home
Menu

40 tuổi, yêu 4 năm, không dám ra mắt nhà gái vì sợ bị coi thường

Tôi từng ly hôn, đang nuôi con, thẳng tính, lòng tự tôn cao, không chấp nhận ai nói điều không tốt về mình.
Tôi không ngại tranh luận và không sẵn sàng hy sinh danh dự của mình vì ai, điều gì. Tôi và bạn gái quen nhau 4 năm. Gia đình bạn gái phản đối vì tôi từng ly hôn, có con riêng. Trong lần đầu tiên về thăm nhà bạn gái, tôi đã không đề cập tình trạng hôn nhân của bản thân, trước đây chúng tôi duy trì mối quan hệ không công khai.
Gần đây do bạn gái đã lớn tuổi nên gia đình em có hướng đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Bạn gái bảo mẹ em muốn tôi xuống để nói chuyện. Do tính cách bản thân nên tôi lo ngại việc xuống gặp mẹ bạn gái có thể khiến mình phải hứng chịu những lời lẽ không tốt như: "Tôi không hài lòng nhưng tôi phải...", "Tôi không dạy được con gái nên...", "Anh dụ dỗ con gái tôi", "Con gái tôi nó ăn phải bùa mê thuốc lú nên...", "Trời không chịu đất thì...".
Tôi không bao giờ chấp nhận những thứ không thuộc về mình, cũng không yêu cầu ai phải vì mình mà chấp nhận thiệt thòi. Là người có lòng tự tôn cao, bao năm sống ở trên đời, ngoài bố mẹ trách mắng khi còn ít tuổi, chưa có bất kỳ ai dám sử dụng những ngôn từ không tốt đối với tôi. Tôi có nên đến gặp gia đình bạn gái để rồi có nguy cơ đưa bản thân vào tình huống ê chề, đáng hổ thẹn nhất trong đời không?
Lâm Thanh 17/06/2025

Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng

Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách... Đọc thêm

Con trai có ý coi thường hai chị gái sau thời gian sống bên nhà vợ

Ngoài ra, khi tôi ý kiến, ít nhất làm dâu thì giỗ tết phải về lo cúng kiếng, con trai bênh vợ ra mặt.
Tôi 62 tuổi, có ba con, hai gái và một trai. Hai con gái lấy chồng, một cháu sống cách 10 km; một cháu vì chồng quá nghèo, đông anh em nên tôi cho đất nhà xây sát vách và sử dụng chung bếp, ăn uống chung với vợ chồng tôi nhiều năm nay. Chồng tôi hết tuổi lao động mấy năm, gần đây đi tới đi... Đọc thêm

Từng làm tổn thương một người nên không dám yêu ai

Giờ có người chờ đợi và một người ngỏ ý tìm hiểu, tôi lại kẹt giữa nỗi sợ làm tổn thương người khác và cảm giác đang bị kiểm soát.
Tôi là nam sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TP HCM. Tôi tự thấy mình là một người không quá nổi bật, ngoại hình bình thường, tính trầm và ít nói, học tập cũng ở mức khá, gia đình chỉ đủ sống, có thể nói là bình thường. Trước... Đọc thêm

Vợ không tài giỏi nhưng coi thường nhà chồng

Gần đây chúng tôi cãi nhau, trong lúc nóng giận, không làm chủ cảm xúc, tôi nặng lời chửi vợ, cô ấy viết đơn đòi ly dị.
Tôi và vợ cùng 31 tuổi, cưới nhau cách đây hơn hai năm, con trai 15 tháng tuổi. Vợ tôi là con một, sống cùng bố mẹ trên thành phố. Tôi từ quê lên, học lập và làm việc trên này. Ngày tôi cưới, gia đình vợ không cho con gái một cái gì (vàng, bạc, tiền đều không có),... Đọc thêm

Vợ không đi làm, chỉ ở nhà ngủ nhưng luôn coi thường tôi

Vợ không hài lòng, nhiều lần tỏ thái độ coi thường tôi, dù tôi luôn nỗ lực làm lụng, không chơi bời gì.
Tôi 33 tuổi, lấy vợ xa quê, gia đình tôi cho một ít đất làm của để dành. Lúc đầu, hai vợ chồng sống gần nhà tôi, nhưng vì không hòa hợp với gia đình bên chồng nên vợ muốn về quê cô ấy sinh sống. Thương vợ, tôi nghe theo.
Từ khi về quê vợ, tôi chăm chỉ làm lụng, cố gắng... Đọc thêm