Home
Menu

12 năm chịu áp lực vì người sếp hay giận

Dường như ngày nào đi làm, điều đầu tiên vào phòng là tôi phải đoán và đọc vị cảm xúc của sếp.
Tôi là nữ, sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, sau khi học xong cấp 3 lên Sài Gòn tiếp tục hành trình 4 năm đại học. Năm 2012 tôi tốt nghiệp và bắt đầu chuỗi ngày rong ruổi từ Sài Gòn, Đồng Nai, Phú Mỹ và cả Long An để tìm việc. Tôi mất hẳn 8 tháng liền để đi rải hồ sơ cả trực tiếp lẫn trực tuyến., rồi may mắn cũng tìm được công việc như ý, đúng chuyên ngành. Tôi thấy mình khá phù hợp với công việc, cũng như rất yêu mến các anh chị trong phòng, đặc biệt là người chị đã trực tiếp hướng dẫn mình. Tôi có tư tưởng gắn bó lâu dài ở đây, bỏ qua ý định sẽ nhảy việc.
Mới đầu tôi bỡ ngỡ vì chưa từng đi làm nên chưa hiểu được môi trường làm việc tại công ty như thế nào, ví dụ cách giao tiếp giữa mọi người, thái độ làm việc cũng như những cách cư xử của đủ mọi tính cách. Trong thời gian đó tôi chỉ biết lắng nghe, quan sát và ghi chép, dường như đang học cách đọc vị cảm xúc của từng người trong phòng. Nhiều lần cảm thấy sốc và áp lực lắm nhưng tôi phải cố gắng vượt qua. Tôi tự cảm nhận mình là người chịu khó lắng nghe, có khả năng chịu đựng cao, thích quan tâm mọi người và cũng có chút gì đó hài hước, nên mọi người mới thích trò chuyện với mình. Ngoài công việc, tôi hay pha trò hoặc nói chuyện phiếm để giúp công việc bớt căng thẳng. Thế nhưng tôi gặp chút rắc rối nhỏ với cấp trên.
Bộ phận tôi có hai người, chị là cấp trên, hàng tuần tôi nhận công việc từ chị giao. Chị rất giỏi giải quyết công việc. Kinh nghiệm và sự hiểu biết của chị rất rộng và đa dạng. Chị luôn quan tâm và hướng dẫn tôi cũng như người khác mọi việc chị biết. Đối với tôi, chị chỉ bảo tận tình, kiểu như training hết cỡ và không giấu nghề vậy đó. Tôi rất trân quý chị. Đổi lại chị hay giận hờn tôi, nhiều khi không hiểu lý do gì chị giận dù chị vẫn nói chuyện với mọi người, ngoại trừ tôi. Ngồi cạnh nhau nhưng chị không nói chuyện với tôi. Nhiều khi công việc cần phải trao đổi để thống nhất trong văn bản (tôi soạn thảo quy trình cho các bộ phận), vậy mà chị giận hai ba ngày, có khi lâu nhất là gần một tháng.
Thật lòng tôi rất buồn, chẳng hiểu lý do như thế nào, chị cũng giận mọi người khác nữa chứ không riêng gì tôi. Mỗi lần như vậy tôi sẽ làm hòa trước, dù không biết lý do. Thời gian trôi nhanh, đã 12 năm tôi làm việc tại đây, cũng như gắn bó cùng sếp tới giờ. Thật lòng tôi rất yêu thích công việc hiện tại, ngoài việc hay giận ra thì chị sếp rất tốt với mọi người. Tôi mệt mỏi và cảm thấy áp lực, đôi khi làm cho mình lại có suy nghĩ nhảy việc. Không biết có ai giống tôi không? Đôi khi sống tình cảm quá cũng vất vả tinh thần. Cám ơn các bạn đã đọc bài của tôi.
Huyền Thanh 12/12/2024

Mất động lực làm việc vì hay xích mích với sếp

Trong môi trường văn phòng, tôi thấy khó hòa đồng và giao tiếp không được khéo léo với các bộ phận nên hay có xích mích với sếp.
Tôi vừa bước sang tuổi 27. Từ lúc ra trường với tấm bằng cơ khí loại khá, tôi ra Bắc lập nghiệp đã hơn năm năm. Tôi làm qua năm công ty khác nhau tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và đều liên quan đến kỹ thuật cơ khí. Từ nhân viên làm bản vẽ gia công, báo... Đọc thêm

Có nên nhận 1,3 tỷ đồng rồi nghỉ việc hay tiếp tục chịu áp lực

Tôi lâu nay có chuyện rất khó quyết định, mất ăn mất ngủ, tính toán thiệt hơn giữa 3 phương án.
Phương án một: Nghỉ việc, nhận số tiền bồi thường khoảng 1,3 tỷ đồng về kiếm việc gì đó đi làm tiếp và tiếp tục đóng bảo hiểm 12 năm nữa đủ 60 tuổi hưởng lương hưu.
Phương án hai: Tiếp tục ở lại cơ quan cũ với áp lực về công việc và tinh thần, vẫn có thể bị tinh giản... Đọc thêm

Bực bội khi làm lính của người sếp kém năng lực

Chị ấy không hướng dẫn, định hướng được công việc của team, không giỏi chuyên môn lẫn cách quản lý.
Tôi là nhân viên, làm việc tại một công ty lớn. Đầu năm nay, tôi được chuyển qua một phòng khác mới thành lập. Ban đầu vì tôi quý chị sếp bên đó, tôi không tương tác công việc, chỉ tiếp xúc thấy chị vui vẻ, thân thiện và mời tôi qua làm cùng). Tuy nhiên, đường dài mới biết... Đọc thêm

Vợ giận vì tôi không chịu chở lên trung tâm thành phố sắm tết

Tôi có thể chở vợ lên thị trấn, hàng hóa, quần áo không thiếu, vợ khăng khăng đòi phải lên trung tâm thành phố mới ưng.
Tôi 35 tuổi, vợ 25 tuổi, đang sống ở ngoại thành Hà Nội. Hàng năm, dịp giáp tết, tôi thường đưa vợ lên trung tâm thành phố đi chơi, mua sắm. Năm nay, vợ đòi đưa đi, tôi từ chối. Một phần vì đường sá Hà Nội những ngày nay tắc cứng, trời lạnh. Từ nhà tôi lên... Đọc thêm

Bạn gái chia tay tôi vì không chịu nổi áp lực của bố

Trước mắt tôi chỉ toàn màu đen, cảm giác thất vọng bao trùm khi mọi sự cố gắng tưởng chừng có kết quả rồi lại đổ vỡ ngay trước mắt.
Tôi 25 tuổi, bạn gái 26 tuổi. Tôi ở tỉnh lên TP HCM học đại học, em sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Hai đứa học cùng trường, cùng ngành, sau đó đi thực tập chung công ty rồi quen nhau. Lúc đầu ba của bạn gái ngăn cản, rồi thấy chúng tôi thương nhau... Đọc thêm