Con tôi đuối sức khi học ở trường cấp ba tốt
Thầy cô bắt đầu gọi và gây áp lực cho phụ huynh, rằng con theo không nổi, yêu cầu phụ huynh tìm môi trường khác cho con.
Tôi 45 tuổi, là viên chức nhà nước, đơn thân, có cậu con trai đang học lớp 10. Con hiền lành, chịu học nhưng không thông minh, tư duy hơi chậm. Ngay từ những năm còn nhỏ đi học, tôi nhận thấy con nhận thức ở mức đạt, chậm. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ kèm cặp con những năm cấp một nhưng rồi thấy mình không có phương pháp, lại không kiên trì; con cũng chậm nên tôi gửi con học thêm cho đến hết năm cấp hai. Tôi ấp ủ cho con vào một trường tốt từ khi con học lớp 7, hàng ngày nhắc nhở động viên con cố gắng để được vào môi trường này. Con cũng cố gắng, quyết tâm; thực tế cũng được đánh giá học sinh giỏi xuất sắc nhưng thực sự lực học của con chỉ ở mức khá.
Đến năm lớp 10, hồ sơ con cũng được nhận vào trường. Học 6 tuần trải nghiệm hè, con chưa tốt lắm vì chưa quen với sự tự lập, nhưng rồi khi vào học chính thức, con đã ổn định nề nếp. Tuy nhiên, vấn đề tôi lo lắng ở đây là lực học của con có vẻ đuối. Khi bắt đầu có những con điểm báo về, con chỉ ở mức đạt, điểm 5 với 6. Tôi vào Sài Gòn thường xuyên động viên, nhắc nhở nhưng phát hiện ở con một sự an phận trong học tập. Tôi bảo nếu con đuối quá, học theo không nổi thôi thì về trường tỉnh học rồi sau mình học nghề. Con bảo: "Mẹ cứ để từ từ con theo kịp, con không về vì các thầy cô ở đây dạy giỏi mà".
Nói chung, trò chuyện với con, tôi thấy có sự quyết tâm; bản thân con cũng muốn vào trường đại học con mong ước. Nhưng rồi những con điểm gửi về chưa khởi sắc lắm. Thầy cô bắt đầu gọi và gây áp lực cho phụ huynh, rằng con theo không nổi, yêu cầu phụ huynh tìm môi trường khác cho con. Trường cũng tiến hành phụ đạo hai môn con yếu nhưng có vẻ con chưa theo kịp. Thầy bảo ngồi học thấy cũng chăm chỉ, ghi bài, nghe giảng bài, nhưng có vẻ chưa tập trung nên các bạn đã hiểu bài còn con thì chưa.
Tôi nhìn điểm thầy gửi về, các môn khác có vẻ bắt đầu tiến bộ; riêng môn Toán và Ngoại ngữ, con vẫn chỉ ở mức đạt. Bây giờ nỗi sợ của tôi và con là điểm thấp, không tốt lắm (nhưng vẫn trên 5) là thầy lại la rầy. Con cũng sợ bị đuổi khỏi trường. Tôi phải đối phó với thầy và nhà trường cũng rất mệt. Có phụ huynh nào từng ở hoàn cảnh và có sự hiểu biết về môi trường và học tập cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào trong trường hợp này?
Minh Nguyệt 15/11/2025Nếu con không đỗ trường chuyên cấp ba, tôi hướng đi học nghề
Tôi động viên, khuyên bảo các cháu nhiều, nói hết lớp 9 nghỉ học không phải ở nhà chơi mà là đi học nghề.
Đọc bài viết của cháu trai bị cậu mắng vì nghỉ học, tôi xin kể chuyện của mình. Tôi có cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 10. Tôi khuyên cháu nghỉ học từ lớp 9 vì học kém. Cháu trai ở lại lớp 6 học thêm năm nữa. Cháu gái vừa đủ điểm đỗ cấp 3 nhưng do thừa chỉ...
Đọc thêmMẹ bảo xấu hổ dù con đỗ trường cấp ba công lập top 2 ở Hà Nội
Dạo này mẹ thường nổi nóng rồi trút giận lên con, mắng chửi dù con không làm gì.
Con 15 tuổi, có một gia đình không trọn vẹn như bao gia đình khác vì bố mẹ con đã hết yêu nhau, sống cùng nhau chỉ vì con nhưng vẫn dành cho con đầy đủ tình yêu.
Tuy nhiên, dạo này mẹ thường nổi nóng rồi trút giận lên con. Mẹ mắng chửi con dù con không làm gì. Con tưởng mình là thùng rác để mẹ đổ lên...
Đọc thêmCó nên bảo lưu việc học đại học để theo đuổi đam mê?
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội, đang học chuyên ngành Hàn Quốc học
Bản thân thực sự không có đam mê với những môn học tại trường. Nguyên nhân là do ban đầu tôi không tìm hiểu rõ về chương trình học cũng như ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc, càng học tôi càng thấy mình không thuộc về nó.
Mỗi ngày đến lớp tôi lại tự hỏi tại sao mình phải học...
Đọc thêmĐàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán
Nếu tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình.
Sau kết hôn, nhiều người không thích bạn đời giao lưu, tham gia quá nhiều hoạt động tập thể hoặc gặp gỡ bạn bè. Chia sẻ "Vợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ" là một ví dụ. Sau đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả về vấn đề này.
Không coi chồng là số một...
Đọc thêmChồng giục đẻ con thứ hai khi kinh tế và sức khỏe vợ chưa tốt
Tôi đau lưng, chóng mặt suốt, kinh nguyệt ít đi, ăn uống ngủ kém, da xanh nhợt.
Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, đều làm việc xa nhà, trong khu công nghiệp, đang thuê nhà ở, có một bé trai hơn bốn tuổi. Trước đây, khi có bầu, cơ thể khỏe mạnh, ăn uống khỏe, sinh con thuận lợi. Chỉ có sau sinh, bé quấy khóc nhiều, biếng ăn nên sức khỏe của tôi giảm sút từ đó. Thời gian tôi đi làm lại, bố...
Đọc thêm