Chồng sẽ ly hôn nếu tôi không cho hai cháu anh ở cùng
Vợ chồng tôi sống tại căn chung cư nhỏ tầm 70 m2 cùng hai đứa cháu lớn của chồng, một cháu trai, một cháu gái, 26-27 tuổi.
Tôi đang mang thai con đầu lòng, phải sống chung với hai cháu đó dù không thích. Nhà chồng khác văn hóa nên khó hòa hợp, cộng thêm mỗi ngày tôi phải chịu sự chật chội và rất bất tiện. Tôi bàn với chồng sau khi sinh con sẽ cho hai đứa cháu ra ở riêng vì giờ chúng đã có thu nhập ổn định, đủ trưởng thành để tự lập, sống riêng rồi. Chồng không đồng ý, bảo sẵn sàng ly dị nếu tôi không cho hai cháu ở chung.
Vì lý do đó, hàng ngày về tới nhà là tâm trạng tôi bất ổn, đêm nào cũng nằm khóc và suy nghĩ. Tôi có nên về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai, không nghĩ đến vấn đề này không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Thùy Vân 13/04/2024Ly hôn vì không chấp nhận việc phải sống cùng hai cháu chồng
Việc tiếp tục sống chung không còn là sự hỗ trợ tạm thời, các cháu phụ thuộc kéo dài, trong khi người chịu áp lực và tổn thương là tôi.
Tôi là tác giả bài: "Chồng sẽ ly hôn nếu tôi không cho hai cháu anh ở cùng". Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm, chia sẻ và dành cho tôi nhiều lời khuyên chân thành. Sau tất cả, tôi muốn chia sẻ rõ hơn câu chuyện của mình để mọi người...
Đọc thêmNếu không ưng nhà ngoại chăm cháu, người chồng nên nghỉ làm tự chăm
Khi đã nhờ vả, đương nhiên phải nhún nhường, bà ngoại lên phụ thì vợ chồng phải mang ơn hơn là soi mói, chỉ trích.
Đọc bài: "Nghe con khóc mà tôi bất lực vì mẹ vợ bảo thủ", xin chia sẻ ý kiến cá nhân. Tôi là mẹ bỉm mới sinh, con 3 tháng tuổi. Những vất vả của việc làm cha mẹ lần đầu, khi con nhỏ, tôi rất hiểu. Chồng tôi thuộc cung Kim Ngưu, tôi cung Bảo Bình, tính cách chồng khá...
Đọc thêmTôi sợ mang tiếng nếu giữ hộ mảnh đất của cháu chồng quá lâu
Vì cháu không còn sống ở Việt Nam, cháu đề nghị để chồng tôi đứng tên giúp phần đất mà cháu được thừa kế.
Tôi và chồng kết hôn hơn mười năm, có hai con đang tuổi đi học. Chồng tôi là con út trong gia đình có sáu anh chị em. Hiện tại, vợ chồng tôi sống cùng ba mẹ ruột tôi ở thành phố vì tôi là con một, ba mẹ đều đã ngoài 80 tuổi. Dự tính của chúng tôi là vài năm nữa, khi ba...
Đọc thêmTừ chối anh trai như nào khi vợ tôi không muốn cháu ở cùng
Cháu ruột tôi, con của anh trai, vừa đậu đại học lại xin ở chung để đi học, đoạn đường từ nhà tôi đến trường cháu tầm 16 km.
Vợ không thể từ chối khi anh chị mở lời nhưng tôi biết cô ấy rất không thích. Trước nay vợ chồng tôi sống với nhau, không ở chung với ai vì vợ không thích ở chung với bất kì ai dù người thân bên nội hay ngoại.
Vợ đối xử với mọi người bên nhà...
Đọc thêmBạn trai bảo tôi nên ở nhà nếu anh không đi du lịch cùng
Chúng tôi yêu nhau một thời gian khá dài, làm chung công ty, thời gian đầu hạnh phúc, càng về sau càng phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Tôi tính tình vui vẻ, hòa đồng, khá hướng ngoại, thích khám phá nhiều nơi. Anh khó tính, hướng nội, làm việc gì cũng chỉ muốn riêng tư. Sắp tới công ty tôi có chuyến đi chơi các tỉnh phía Bắc, anh hầu như không bao giờ thích đi cùng công ty, tôi thì ngược lại.
Ban...
Đọc thêm