Thấy mình tồi tệ khi không có tiền mua đồ cho con
Hai năm đổ lại đây tôi biết đến tiền số và từ đây sai lầm nối tiếp sai lầm, rơi vào quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời.
Tôi đang làm việc văn phòng, sinh sống ở Hà Nội, có vợ và hai con nhỏ. Tôi không tìm hiểu kỹ thị trường đang tham gia, sai lầm hơn nữa là đi vay lãi để đầu tư vào nó. Gọi là đầu tư nhưng do quá u mê tôi không biết việc tìm hiểu không kỹ sẽ chẳng khác nào đánh bạc. Hai năm trời tôi như người mất hồn, chìm đắm vào nó.
Hai tháng gần đây tôi dừng lại, tập trung làm trả nợ. Thu nhập của tôi hiện nay hơn 20 triệu đồng, sau khi trả gốc lãi thì tôi chỉ còn tầm 10 triệu đồng để đưa vợ con. Nhiều lúc con đòi mua cái này cái kia nhưng tôi không còn đồng nào để mua, thật sự là một cảm giác quá tồi tệ.
Hiện tại tôi có suy nghĩ tiêu cực, nhiều lúc còn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, rồi lại nghĩ đến hai con mà bình tâm lại, thương chúng vô cùng. Mong các bạn từng có hoàn cảnh tương tự chia sẻ làm sao để có thể suy nghĩ tích cực hơn và vượt qua giai đoạn này. Xin cảm ơn.Huỳnh Khang 29/11/2024Chạnh lòng khi thấy bạn bè mua nhà sắm xe, còn mình vẫn ở trọ
Có những bạn ngày xưa học kém hơn tôi nhiều nhưng giờ lại mở được công ty riêng và rất phát triển, thậm chí còn được lên truyền hình.
Tôi 36 tuổi, lập gia đình gần mười năm, có hai con ngoan ngoãn. Cuộc sống của chúng tôi khá bình lặng: chồng làm kinh doanh nhỏ, thu nhập bấp bênh, còn tôi là nhân viên văn phòng với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Hai vợ chồng thuê nhà ở ngoại...
Đọc thêm'Chồng già vợ trẻ là tiên', tôi thấy đúng với vợ chồng mình
Tôi không vì tiền mà yêu anh, anh cũng không lấy tôi để sinh con nối dõi. Chúng tôi yêu nhau thật.
Vợ chồng tôi yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, anh là người Nhật, trên tôi vài chục tuổi. Thế nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được gặp và yêu anh. Anh chiều chuộng tôi không khác những ngày đầu yêu nhau, thậm chí hơn thế nữa dù 3 năm trôi qua. Anh là trưởng phòng của một...
Đọc thêmTôi nhịn ăn nhịn mặc để mua đất, chồng lén vay tiền mua điện thoại chơi game
Tôi cố tiết kiệm từng chút một để vun vén cho cái nhà này, còn chồng có đồng nào xào hết đồng đấy, chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi viết chuyện của mình lên đây mong nhận được chia sẻ và có góc nhìn rộng hơn, bản thân là người trong cuộc nên đôi khi suy nghĩ không được sáng suốt. Tôi là 9X đời đầu, lên Hà Nội học đại học rồi quen chồng bây giờ khi hai đứa còn là sinh viên. Nhà...
Đọc thêmBạn gái cắt nát đôi giày tôi mới mua vì không mua quà cho em
Quen nhau chín năm, nhiều lần tôi muốn chia tay và đến lần này tôi không còn muốn giữ mối quan hệ này nữa.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái không chịu chia tay". Kể từ bài viết năm 2023, mối quan hệ bảy năm đã lên thành chín năm, chúng tôi chưa kết hôn nhưng mọi việc vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu đi. Hai năm nay, đặc biệt là năm 2024, kinh tế của tôi khủng hoảng trầm trọng. Bạn...
Đọc thêmNhiều khi tôi cảm thấy mình chỉ là 'rau sạch' của bạn trai
Tôi chạnh lòng khi thấy anh quan tâm gia đình nhưng lại chưa muốn công khai hay đưa tôi về vào những dịp quan trọng.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 31 tuổi, quen nhau được khoảng 1,5 năm. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi khá hòa hợp, tình cảm ổn. Anh có quan tâm, chăm sóc và chi trả nhiều khoản khi hẹn hò. Tôi cũng chủ động chia sẻ, mời anh đi ăn, xem phim hoặc tặng quà vào những dịp đặc biệt. Chuyện...
Đọc thêm