Home
Menu

Gia đình bạn trai muốn tôi học xong về quê cưới anh ngay

Trong khi đó, bố mẹ anh luôn thúc ép chuyện cưới xin và thực tế chúng tôi có tình yêu nhưng tính cách khác biệt.
Tôi 24 tuổi, sinh ra trên vùng quê nghèo, gia đình khó khăn, ngay từ nhỏ đã ý thức rất rõ trong cuộc sống chỉ có cách tự vươn lên, không dựa vào ai. Tôi đi làm trên thành phố, buổi tối vẫn đi học thêm để nâng cao trình độ. Ai gặp và tiếp xúc cũng đánh giá tôi nhã nhặn, hiền và xinh xắn, tuy nhiên tôi ít nói và tính cách hướng nội nên không nhiều bạn bè.
Cách đây hơn nửa năm, tôi chính thức quen anh. Anh ở gần nhà, học trên thành phố nhưng sau này về phụ giúp gia đình. Nhà đình chúng tôi biết nhau từ trước. Tôi nhận thấy anh là người chất phác, thật thà, chịu khó. Bạn bè và người quen không biết anh từ trước, khi tiếp xúc thấy anh có phần vô duyên, bộp chộp bởi anh nói nhiều và không tế nhị, làm họ phật lòng.
Lúc bắt đầu quen, tôi cũng biết rất rõ sẽ có nhiều người nói vào nên đã tâm sự với anh để hai đứa tìm hiểu thôi, chưa muốn ai biết. Sau đấy khoảng 3 tháng, nhà anh biết vì anh hay khoe và không giấu giếm trên mạng xã hội. Gia đình anh ưng ý tôi, tôi biết vì mẹ anh thỉnh thoảng gọi điện thoại cho tôi tâm sự rất nhiều. Bác luôn khuyên tôi nên có ý định yêu đương nghiêm túc với anh, xác định học xong thì về quê cưới anh ngay. Nhiều lần, những câu hỏi của mẹ anh làm tôi khóc. Giờ tôi chỉ biết tìm hiểu anh thôi, chưa muốn nói đến chuyện hôn nhân. Tôi và anh còn trẻ, lại yêu xa, tìm hiểu còn chưa đến đâu, học xong về quê cũng không có công ăn việc làm.
Nói thêm, bạn trai tôi là con một, gia đình khó nên anh rất nghe lời bố mẹ. Tôi luôn cố gắng tâm sự để hai đứa hiểu nhau nhiều hơn, học cách trung hòa tính cách đôi bên, vậy mà không ít lần anh làm tôi thất vọng. Tôi thấy khoảng cách hai đứa đang lớn dần cả về địa lý lẫn tâm hồn. Tôi ở trên thành phố khá nhiều người để ý, chưa bao giờ có suy nghĩ vượt qua giới hạn bạn bè. Hiện tại tôi rất rối vì bố mẹ anh luôn thúc ép và thực tế chúng tôi có tình yêu nhưng tính cách khác biệt. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hồng Hoa 04/02/2026

Gia đình bạn trai muốn tôi nghỉ việc, về quê anh dù chưa cưới

Chú tôi bảo mới quen chưa nên về, tôi muốn về nhưng sợ chú buồn và gia đình anh nghĩ không tốt về mình.
Tôi và anh quen hơn ba tháng, anh sống và làm việc ngoài Thanh Hóa, còn tôi làm ở TP HCM (quê gốc tôi ở Thanh Hóa, mẹ vẫn ở quê). Từ khi quen nhau, anh đã vào Nam hai lần gặp tôi và người thân của tôi (do tôi ở với chú ruột trong này). Mẹ tôi ở quê, đã lấy chồng khác, thành ra anh chưa... Đọc thêm

Bạn gái giận khi tôi muốn dành tiền xây nhà xong mới cưới

Bạn gái không nói em nghĩ gì, muốn gì nhưng tôi biết đó là cưới.
Tôi 26 tuổi, kinh doanh online, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Bạn gái 23 tuổi. Chúng tôi quen và yêu được gần một năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nếu nhanh, cuối năm sau chúng tôi tổ chức, còn muộn hơn thì đầu năm kế tiếp. Nhanh hay chậm vì tôi đang kiếm tiền xây nhà. Nhà tôi nghèo nên trước khi kết hôn, tôi muốn... Đọc thêm

Bực bội vì vợ không chịu rửa bát ngay sau khi ăn xong

Nhiều lúc đi làm về, mở cửa bếp thấy chậu bát ngâm lềnh bềnh thức ăn thừa, tôi bực vô cùng.
Tôi 33 tuổi, vợ 31 tuổi, cưới nhau hơn bốn năm, có bé trai ba tuổi. Vợ tôi trước kia làm nhân viên bán hàng, lương không cao nhưng siêng năng và chu đáo. Từ khi sinh con, do không ai trông giúp, cô ấy nghỉ ở nhà chăm bé đến giờ. Vợ tôi gì cũng ổn, chỉ có một điều khiến tôi khó chịu mãi mà... Đọc thêm

Vừa cưới xong vợ đã nói không muốn gần gũi tôi

Tôi có nhu cầu sinh lý khá cao, vợ nói không muốn gần gũi nên tôi rất bối rối; sau đó em nói tình cảm dành cho tôi nhạt dần.
Chúng tôi từng yêu nhau khi tôi 20 tuổi, lúc đó em 16 tuổi, yêu xa hai năm. Em học xa nhà, còn tôi đi nghĩa vụ. Khi tôi xuất ngũ, em cũng chuẩn bị kết thúc trung học phổ thông. Do yêu xa và ít trò chuyện nên tôi dần không còn cảm xúc với em và chúng tôi chia tay. Lúc đó em... Đọc thêm

Cưới xong tôi mới biết sự vô trách nhiệm và bạc bẽo của chồng

Lương tháng, anh ứng phần nhiều để trả nợ cho bên nội; hết tiền anh sẽ vòi vĩnh, nếu không đưa là anh gây hấn với tôi.
Tôi và anh vốn là chỗ quen biết; sau thời gian học tập và lập nghiệp ở xa, lúc về quê, tình cờ gặp lại và quen nhau. Nói về anh, từ lúc gặp lại, anh chẳng có gì ấn tượng ngoài thân hình nhỏ nhắn, khắc khổ với bộ quần áo ngả màu, thế nhưng anh nói chuyện rất... Đọc thêm