Mẹ chồng từ chối phơi quần áo giúp tôi
Tôi 29 tuổi, mới lấy chồng gần một năm, sống chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng cơ bản dễ tính, bố chồng ít nói.
Do nhà chồng rộng rãi, bố mẹ chồng cũng có công việc riêng (hai người có mảnh vườn lớn trồng nhiều rau củ quả nên thức dậy từ rất sớm để ra vườn) nên có khi cả ngày chúng tôi không chạm mặt nhau. Sống chung nhà với bố mẹ chồng nhưng vợ chồng tôi ăn riêng. Bố mẹ chồng có tiền lương hưu nên mỗi tháng chồng tôi chỉ gửi một triệu đồng phụ tiền điện, còn lại bố mẹ chồng tự chi trả. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như mẹ chồng không quan tâm quá mức đến cuộc sống của chúng tôi.
Do tôi hay mệt nên mỗi sáng chồng tôi đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa để vợ chồng mang đi làm. Có những hôm anh mệt do thức khuya làm việc, sáng dậy trễ không kịp chuẩn bị cơm trưa thì mẹ chồng sẽ làm thay, điều này khiến tôi khá khó chịu. Đồ ăn mẹ chồng nấu không hợp khẩu vị của tôi, lại không phải thứ tôi thích ăn nên lần nào ăn cơm bà làm tôi cũng thấy như đang chịu cực hình, nhưng phải ráng ăn cho bà vui. Đó cũng là lý do vì sao từ hồi về nhà chồng tới giờ, chúng tôi ăn riêng. Tôi thẳng thắn chia sẻ với mẹ chồng rằng mẹ không cần phải lo cho con, nếu chúng con dậy trễ sẽ ra ngoài ăn cơm tiệm. Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng tôi cũng không thể ép bản thân ăn thứ mình không thích nên đành chịu.
Chuyện không chỉ có thế. Vợ chồng tôi đi làm về tới nhà thường là 19h, ăn cơm, tắm rửa cũng tới 21h. Vậy mà mẹ chồng luôn nhắc nhở chúng tôi nên giặt đồ mỗi ngày, đừng gom lại để đến cuối tuần mới giặt. Tôi cảm thấy rất phiền phức, trước giờ tôi vẫn gom đồ lại cuối tuần giặt, tại sao bây giờ lại phải giặt mỗi ngày? Mẹ chồng còn gọi chồng tôi ra nói chuyện riêng, bảo anh nói với tôi nếu không giặt đồ được thì ít nhất cũng phải giặt đồ lót mỗi ngày. Chồng bảo lại với tôi, kêu tôi nên nghe lời mẹ, tôi không làm theo nên vợ chồng cãi nhau.
Đỉnh điểm là thứ bảy tuần trước tôi bỏ đồ vào máy giặt, nhờ mẹ chồng đợi khi giặt xong đem ra phơi giúp vì vợ chồng đi công chuyện hôm sau mới về. Mẹ chồng không đồng ý, nhưng chồng tôi lại bảo mẹ chỉ đang dỗi, không sao đâu, vì thế vợ chồng vẫn bỏ đồ vào máy giặt. Vậy mà chủ nhật về nhà, chúng tôi thấy đồ còn y nguyên trong máy giặt. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại làm thế. Bữa đó tôi và chồng lại cãi nhau về chuyện giặt đồ. Bây giờ tôi rất khó chịu, cảm thấy không thể sống nổi ở nhà chồng nữa, muốn ra riêng lại không đủ tiền thuê nhà do vợ chồng đều còn nợ ngân hàng. Có cách nào để mẹ chồng hiểu được nỗi lòng của tôi và bớt can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi không? Mong quý độc giả chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn.
Thu Nguyệt 03/05/2024Em gái 20 tuổi vẫn để ba giặt quần áo giúp
Tôi thương em, thương cả ba mẹ, những người đang già đi vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp, lo lắng cho đứa con đã lớn nhưng chưa trưởng thành.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Tôi đã lập gia đình, ra riêng hơn 10 năm nay, sống ở một tiểu bang khác, cách ba mẹ gần 10 tiếng lái xe. Khi có điều kiện, tôi bảo lãnh ba mẹ và em gái sang Mỹ đoàn tụ. Em tôi nay học năm hai đại học. Từ ngày qua đây, em...
Đọc thêmSau khi lấy chồng, tôi chỉ quanh quẩn với nỗi tủi thân
Tôi khao khát sống một cuộc sống khác, nơi tôi không phải gồng lên để làm vừa lòng ai, không phải lặng lẽ nuốt nước mắt mỗi tối.
Tôi đang ở trong cuộc hôn nhân mà đôi lúc cảm thấy chỉ có một mình. Tôi cố gắng rất nhiều, nhẫn nhịn, vun vén, hy sinh... nhưng dường như chẳng bao giờ đủ. Những điều tôi làm bị coi là hiển nhiên, những lời tôi nói bị bỏ qua, cảm xúc của tôi...
Đọc thêmEm chồng tự tiện lấy quần áo, giày dép của tôi dùng
Có hôm tôi đi làm về, thấy chiếc váy yêu thích của mình nằm lẫn trong đống đồ bẩn ở phòng em.
Tôi lấy chồng được hai năm, sống chung với bố mẹ và em gái của anh. Nhà chồng có ba phòng, vợ chồng tôi ở tầng trên, còn em chồng vẫn đi học đại học, thỉnh thoảng mới về nhưng mỗi lần em về, tôi lại thấy mệt mỏi. Em chồng còn trẻ, tính thoải mái, thích gì là dùng. Nhiều lần tôi...
Đọc thêm30 năm sống trong vòng luẩn quẩn với người chồng ái kỷ
Trong mối quan hệ với ái kỷ, tôi thường trực cảm giác cô đơn và bất lực dù cố gắng và nỗ lực bằng mọi cách để tu sửa mình.
Bất kỳ ai chưa từng đối mặt với cơn giận hoặc dỗi của ái kỷ (narcissistic rage) (người tự yêu bản thân) sẽ không hiểu được tại sao nó kinh khủng và đáng sợ như vậy. Gần như không có cách nào để kiểm soát cơn thịnh nộ ái kỷ vì nó vốn dĩ không...
Đọc thêmTừng sợ em nghĩ quẩn, giờ tôi sợ hơn khi em chỉ vay tiền và nói dối
Từ một đứa nhỏ nhắn xinh gái, thật thà, giờ em to béo, lù đù, dùng mọi cách nói dối để có tiền tiêu.
Em gái tôi 34 tuổi, bị trầm cảm sau sinh 5-6 năm nay, nói về nguyên nhân trầm cảm thì có một vài nguyên nhân như chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng gia trưởng. Tính cách em tôi yếu đuối, nói đúng hơn là đầu óc không được thông minh, khéo léo... Sau khi gia đình biết em bị trầm cảm, mẹ...
Đọc thêm