Vợ chỉ yêu thương bố mẹ đẻ, mặc kệ bố con tôi
Vợ thường qua nhà bố mẹ đẻ nấu cơm, còn với nhà tôi em vui mới nấu, nếu không sẽ mua đồ ăn sẵn hoặc cho con đi ăn hàng.
Tôi hơn vợ ba tuổi. Chúng tôi xét về tính cách chỉ có tính thương người và hướng nội là giống nhau, còn lại ngược hoàn toàn. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, sau bố mẹ làm ăn tốt nên gia đình khá giả chút, vậy nên từ bé đã rất tiết kiệm tiền bạc, cái gì cần phải chi sẽ không tiếc, còn không đáng dù là một nghìn đồng cũng không muốn mất. Vợ tôi khác, sinh ra trong một gia đình không giàu không nghèo, được bố mẹ coi như báu vật. Em tiêu tiền của bố mẹ cho và tiền bản thân làm ra không ngớt tay. Tôi có cảm giác bao nhiêu tiền vào tay em cũng tiêu bằng sạch. Tôi nhắc, em lại nói có tiêu tiền của tôi đâu, còn tiền của tôi đưa, em lại nói tôi tiếc với em à. Thực sự tôi không thể nhắc nổi vợ.
Về con cái, tôi không hiểu em có xót, có yêu con không? Trông con thì 90% thời gian em cầm điện thoại, con ngã khóc to mới bỏ điện thoại xuống, tôi đi ra ngoài không yên tâm khi để vợ ở với con. Chưa kể, em bám bố mẹ đẻ như "trẻ con", tan làm không bao giờ về nhà ngay, phải ít nhất trong ngày một lần tạt về nhà bố mẹ đẻ chơi chán mới về nhà. Nhà bố mẹ vợ tôi dù có chuyện rất nhỏ đi nữa, có thể nói là em không nên có mặt, thế nhưng dù mưa bão em cũng phải về cho bằng được để xem chuyện gì. Ngày bố mẹ vợ xây nhà, hai ông bà phải mắc tạm cái lều để ngủ ngoài vườn, có mỗi vậy vợ khóc cả đêm, đòi ngủ lại đó cùng bố mẹ, dù bố mẹ tôi không cho. Về em thức cả đêm, sáng sớm hôm sau xin nghỉ làm để đến xem bố mẹ thế nào.
Cuối đợt dịch em chuẩn bị sinh nhưng nghe tin mẹ đau chân, tôi nói sẽ đứa mẹ đi viện, em ở nhà cần giữ sức khỏe cho hai mẹ con. Em không nghe, tự phóng xe máy đến bệnh viện. Đến bây giờ gia đình tôi có công ty trong Nam, vẫn có cả nhà Hà Nội, một tháng đủ điều kiện bay đi bay lại, em lại không muốn đi đâu xa bố mẹ, còn tôi không thể để bố mẹ mình trong đó, nhà bố mẹ vợ còn có hai anh trai lớn, trong khi bố mẹ tôi chỉ trông vào tôi.
Ngày hôm nay tôi thực sự nhận ra vợ quá yêu thương bố mẹ nhưng lại sẵn sàng mặc kệ tất cả, kể cả chồng con. Tôi phải làm sao, chán ăn cơm hộp ngoài chợ, không thích vợ hay đưa con đi ăn hàng quán ngoài nhiều. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Nam 06/10/2024Mẹ chồng thường chỉ để lại một chén cơm, mặc kệ tôi đói
Đôi lúc tôi thấy ít quá, nấu thêm mì, bà hầm mặt không vui; còn nếu tôi ghé quán, về không ăn cơm nhà, bà bảo đi ăn quán ăn đình.
Gia đình tôi có năm người: ba mẹ chồng lớn tuổi, vợ chồng tôi và đứa con trai học lớp chín. Tôi sống ở quê, vợ chồng tôi đều dạy học. Nhà tôi thuộc diện khá giả dưới quê. Kể thêm về ông bà: ông 82 tuổi, bà 71 tuổi, đều có lương hưu. Nhìn bề...
Đọc thêmChị gái vẫn sống xa xỉ mặc cha mẹ bị siết nhà vì vay tiền tỷ hộ chị
Chị nói dối ba mẹ là đang có công việc làm ăn đột xuất, chưa xoay kịp tiền, mượn sổ đỏ của bố mẹ cầm đỡ hơn một tỷ đồng.
Khi tôi viết ra những dòng này là lúc mẹ con tôi vừa bán căn nhà tích cóp được sau bao năm nỗ lực lăn lộn trên đất Sài Gòn. Tôi tự hỏi: sao mình lại ngu dại đến vậy, đẩy chính con mình ra đường chỉ vì chữ hiếu? Nhà tôi có hai chị em, chị cả là...
Đọc thêmMẹ chỉ lo cho con trai, bỏ mặc con gái để tôi lo
Mẹ sẵn sàng bỏ ra đống tiền để mua cho em trai học cấp hai của tôi laptop mới, còn em gái học đại học phải dùng laptop cũ.
Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ làm công ăn lương không dư dả nhiều. Ngoài ra, bố mẹ tôi dư một miếng đất cùng một số tiền tiết kiệm nhưng lúc nào cũng than với tôi không có tiền. Hiện tại bố tôi tạm thất nghiệp, thu nhập chỉ có từ mẹ tôi....
Đọc thêmChỉ cần có người rủ, chồng sẽ bỏ mặc mẹ con tôi
Anh đi làm xa, cách ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia.
Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống...
Đọc thêmChồng mặc kệ con trai gần 3 tuổi ốm đau chỉ vì không theo anh
Có lần anh động vào con nhưng nó không thích nên la lên, từ đó anh không nói gì với nó nữa.
Tôi 26 tuổi, làm kỹ sư thiết kế cho công ty nhỏ, lương khoảng hơn 15 triệu đồng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là IT, lương 30-40 triệu đồng. Ngoài ra anh nhận làm thêm các dự án bên ngoài, tùy tháng nhưng thu nhập thêm mỗi tháng khoảng 20–50 triệu tùy vào dự án. Chúng tôi có bé trai gần 3 tuổi, đang học...
Đọc thêm