Home
Menu

Mẹ chỉ lo cho con trai, bỏ mặc con gái để tôi lo

Mẹ sẵn sàng bỏ ra đống tiền để mua cho em trai học cấp hai của tôi laptop mới, còn em gái học đại học phải dùng laptop cũ.
Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ làm công ăn lương không dư dả nhiều. Ngoài ra, bố mẹ tôi dư một miếng đất cùng một số tiền tiết kiệm nhưng lúc nào cũng than với tôi không có tiền. Hiện tại bố tôi tạm thất nghiệp, thu nhập chỉ có từ mẹ tôi. Mẹ tôi sinh ba con gái, một con trai. Tôi tốt nghiệp được hai năm, tự lo cho mình kể từ năm thứ hai đại học. Đi làm được hai năm, tôi kinh doanh riêng được hai tháng.
Lúc tôi còn làm ở công ty, vì thu nhập khá tốt nên lúc em gái vào học, tôi lo cho em gái cả tiền ăn tiền ở tới thời điểm này. Tuy nhiên gần đây tôi kinh doanh riêng và cần nhiều tiền vốn để đầu tư hơn nên thực sự muốn mẹ hỗ trợ em gái. Ấy vậy mà mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tiền ăn ở của em gái, mẹ nói như thể đó là trách nhiệm của tôi. Mẹ còn nói lúc nào gọi cũng nhắc chuyện tiền, có giỏi thì em gái tôi qua nhà cậu mợ ở, khỏi liên quan đến tôi. Mẹ đã nói như vậy mấy lần và cúp máy ngang khiến tôi không biết nói gì thêm.
Tôi rất buồn với thái độ của mẹ. Tại sao việc nuôi con của mẹ mà mẹ lại đẩy hết cho tôi và coi như điều hiển nhiên. Mẹ không động viên được câu nào lại còn chì chiết tôi. Tôi có thể cho em tiền ở nhưng chỉ muốn ít nhất mẹ cũng hỗ trợ em tiền ăn. Mình tôi ở thành phố, nếu tính một người thôi, mỗi tháng đã tới 4-5 triệu rồi, lo cho em nữa là lên tới 8-10 triệu mỗi tháng. Tôi thực sự không dư dả, đặc biệt là trong hoàn cảnh cần tiền để xoay vốn như bây giờ. Nếu nói thẳng với mẹ, chắc chắn tôi sẽ bị gán mác ích kỷ, nhưng tôi biết rõ trách nhiệm nuôi con là của bố mẹ, chẳng anh chị nào có trách nhiệm phải nuôi em hết. Tôi sẵn sàng giúp em trả tiền nhà vì em cũng giúp tôi một số việc trong kinh doanh.
Đáng nói hơn, mẹ sẵn sàng bỏ ra đống tiền để mua cho em trai học cấp hai của tôi laptop mới, còn em gái học đại học phải dùng laptop cũ. Tôi biết rõ mẹ trọng nam kinh nữ thế nào. Tôi biết giờ mình hay mẹ đều có khó khăn. Mẹ phải lo cho hai đứa em nhưng ít nhất tôi muốn bà hỗ trợ em thứ hai đang ở với tôi chút ít vì tôi cũng đang khó khăn chứ cũng không dư dả gì. Tôi sẽ lựa lời nói với mẹ, dù bà ấy có muốn hiểu hay không, chỉ là tôi muốn lên đây chia sẻ để mong các phụ huynh có thể hiểu được nỗi lòng của những đứa con cả. Nếu được nhận góp ý cách chia sẻ như thế nào cho mẹ hiểu được, tôi rất sẵn lòng lắng nghe và xin cảm ơn.Như Quỳnh 10/09/2025

Chị gái vẫn sống xa xỉ mặc cha mẹ bị siết nhà vì vay tiền tỷ hộ chị

Chị nói dối ba mẹ là đang có công việc làm ăn đột xuất, chưa xoay kịp tiền, mượn sổ đỏ của bố mẹ cầm đỡ hơn một tỷ đồng.
Khi tôi viết ra những dòng này là lúc mẹ con tôi vừa bán căn nhà tích cóp được sau bao năm nỗ lực lăn lộn trên đất Sài Gòn. Tôi tự hỏi: sao mình lại ngu dại đến vậy, đẩy chính con mình ra đường chỉ vì chữ hiếu? Nhà tôi có hai chị em, chị cả là... Đọc thêm

Chị gái báo nợ nhiều lần vì cờ bạc, bỏ mặc con bị Down cho mẹ già

Ngay sau khi sinh cháu, gia đình lại biết chị thứ hai tiếp tục vỡ nợ vì cờ bạc.
Tôi 30 tuổi, làm việc ở Sài Gòn và chưa lập gia đình. Nhà tôi ở Tây Nguyên. Tôi có người mẹ 60 tuổi đang làm nông (cà phê) gần nhà, người chị cả đã lấy chồng gần nhà và ổn định. Câu chuyện tôi nhắc đến là người chị thứ hai hơn tôi 8 tuổi. Bố tôi mất cách đây 10 năm. Kể từ đó, kinh tế gia đình... Đọc thêm

Chỉ quan hệ với bạn trai nhưng lại mắc bệnh xã hội, có nên cho anh biết?

Giờ tôi muốn im lặng chữa trị, giữ khoảng cách với anh và đến lúc nào đó thích hợp thì dừng lại, hay tôi nên làm như thế nào?
Tôi ngoài 30 tuổi, ly hôn năm 2021. Trong thời gian sau ly hôn, tôi không có quan hệ tình dục với ai. Đến tháng 6 vừa rồi, tôi quen một người đàn ông lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Chúng tôi đi quá giới hạn khi quen nhau được hơn một tháng. Vừa rồi tôi có biểu hiện... Đọc thêm

Vợ chỉ lo cho con, để mặc tôi co ro một mình ốm sốt

Có lần tôi góp ý, vợ còn bảo tôi ích kỷ, ghen tị với cả con mình.
Tôi với vợ cưới nhau được gần sáu năm. Thời gian đầu rất vui vẻ nhưng từ lúc có con xong, vợ gần như thay đổi hoàn toàn. Cô ấy dành hết thời gian cho con, còn chồng nhiều lúc như người dưng trong nhà. Tôi đi làm về, muốn nói chuyện thì vợ chỉ trả lời cho có, chỉ khi hỏi chuyện về con, vợ mới hào hứng trả lời.... Đọc thêm

Chỉ cần tôi thắc mắc điều gì sẽ bị anh cho rằng soi mói, kiểm soát

Anh bảo tôi quyền gì mà hỏi anh đi đâu, nói chuyện với ai; thậm chí bảo tôi chạm giới hạn khi hỏi về những mối quan hệ cũ.
Có một thời gian, tôi nhầm lẫn giữa sự quan tâm hàng ngày và tình yêu. Một người quan tâm mình mỗi ngày, sáng nhắn tin, gọi điện khoe món ăn đã nấu, dặn tôi nhớ ăn sáng; trong giờ đi làm, giờ giải lao tranh thủ nhắn hỏi; chiều tan làm lại nhắn; tối về gọi... Đọc thêm