Em trai tính nghỉ đại học khi cùng tôi thừa kế nhà 20 tỷ đồng
Tháng 10 vừa rồi, bác trai (anh hai của ba tôi, 70 tuổi) tặng anh em tôi căn nhà ở quê, giá thị trường khoảng 20 tỷ đồng.
Gia đình tôi có hai anh em, dưới tôi là em trai đang học đại học năm ba tại TP HCM. Bác gọi tôi về để cả hai đồng sở hữu căn nhà nhưng tôi bận, cộng thêm cũng tin tưởng em trai nên tôi để mình em về. Sau đó tôi và em thống nhất sẽ để bác sống trong ngôi nhà đó đến khi bác qua đời một thời gian mới tính đến chuyện bán, chia đều mỗi người một nửa. Em trai tôi hướng nội, ít nói nhưng vẫn giao tiếp khá tốt khi cần, có phần trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi về nhân sinh quan, thế giới quan.
Bảy năm qua, em luôn theo dõi những tin tức về kinh tế và các vấn đề khác trong xã hội qua internet. Tôi hỏi tại sao không thích những thứ như các bạn đồng trang lứa, em chỉ trả lời đơn giản rằng cảm thấy không còn thú vị nữa. Em lại rất biết tiết kiệm, từ nhỏ đã tiết kiệm tiền lì xì và tiền ăn sáng. Em không mua đồ ăn sáng, chỉ ăn cơm nguội, thêm miếng cháo hay ít đồ ăn từ tối hôm trước.
Năm 2021, sau vài năm tiết kiệm, em dồn toàn bộ tiền để đầu tư chứng khoán sau khi tự mày mò tìm hiểu, tới nay đã lãi 100 triệu đồng. Em đang học ngành kinh doanh quốc tế. Ban đầu em rất muốn vào ngành này, tất cả nguyện vọng em đều để ngành này nhưng sau 3 năm học tập, thêm chuyện ba qua đời do bạo bệnh khi em đang học làm em cảm thấy không còn thích nữa, chuyển sang thích ngành tài chính, đặc biệt là mảng chứng khoán. Em trai phân vân có nên tiếp tục học đại học khi đã cũng tôi thừa kế nhà 20 tỷ đồng ở quê. Tôi viết bài này mong quý độc giả cho lời khuyên để định hướng lại cho em.
Tiến Thành 18/11/2024Mẹ mắng tôi đua đòi khi muốn học đại học
Có lúc mẹ la tôi khá nặng: "Nhà nghèo mà đua đòi, sau có làm ông to bà lớn không mà học?".
Thu nhập gia đình tôi chỉ tầm trung bình. Nhà có bốn anh chị em, tôi là đứa áp út. Em út mới học lớp bảy, anh chị tôi phải lo cuộc sống cho gia đình nhỏ của riêng mình. Ba mẹ làm nông, mò cua bắt ốc nuôi các con khôn lớn. Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba cũng đến. Ba mẹ và anh trai không ủng hộ mong...
Đọc thêmCó nên bảo lưu việc học đại học để theo đuổi đam mê?
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội, đang học chuyên ngành Hàn Quốc học
Bản thân thực sự không có đam mê với những môn học tại trường. Nguyên nhân là do ban đầu tôi không tìm hiểu rõ về chương trình học cũng như ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc, càng học tôi càng thấy mình không thuộc về nó.
Mỗi ngày đến lớp tôi lại tự hỏi tại sao mình phải học...
Đọc thêmLo sợ em trai lạc lối sau kỳ thi đại học
Em cháu được 21,75, giờ luôn chốt cửa phòng, chơi game hoặc xem phim, không bao giờ đọc tin nhắn của gia đình, phớt lờ mọi thứ.
Cháu có em trai vừa biết điểm thi đại học, không đúng như kỳ vọng của em, có lẽ vì thế em rất buồn và khép mình. Cả nhà cháu không thể giao tiếp được với em. Giờ em cháu không quan tâm gì cả. Sắp tới là hết thời gian đăng ký nguyện vọng, em không nói...
Đọc thêmHọ hàng chê cười khi tôi chuyển từ châu Âu sang Đài Loan học
Gác lại những nhận xét không tốt, tôi gạt nước mắt ra sân bay, bắt đầu hành trình mới, hành trình của chính mình và rồi tôi đã đúng.
Những ngày mùa đông khiến chúng ta hay hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nhân tiện với cảm giác se lạnh của mùa đông Hà Nội, tôi xin chia sẻ một chút về cuộc sống của mình. Tôi sinh ra ở TP HCM, quê gốc miền Trung và ra Hà Nội làm...
Đọc thêmTự ti khi không theo kịp các bạn ở lớp đại học
Những bài giảng phức tạp và các buổi thảo luận khiến em cảm thấy áp lực và tự ti.
Khi mới bước vào đại học, em tràn đầy háo hức và mong chờ để trải nghiệm một chương mới trong cuộc đời mình. Nhưng sau một thời gian, em lại cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè. Họ học rất nhanh và tự tin phát biểu, trong khi em chỉ dám ngồi im lặng, lo lắng không theo kịp họ. Những bài giảng phức...
Đọc thêm