Home
Menu

Nếu cưới vợ, tôi phải chấp nhận lập nghiệp xa quê

Tôi 26 tuổi, quê Nghệ An, làm kỹ thuật ở khu công nghiệp tại Hải phòng với mức lương cơ bản tầm 10 triệu đồng.
Tôi bén duyên với bạn gái bằng tuổi, làm logistic ở gần trung tâm thành phố. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, cả hai yêu thương nhau thật nhiều. Cô ấy là người hướng nội, sống chân thành. Tôi có một số trăn trở trong lòng, chưa thể yên tâm được. Bạn gái tôi là con gái một, tôi còn một em gái đang học ở quê và là con trai duy nhất. Tôi đã làm ở đây được hai năm, thấy công việc kỹ thuật không thực sự phù hợp. Tôi lo lắng cho tương lai của mình và bạn gái nếu cả hai quyết định năm tới sẽ về chung nhà. Tôi không có nghề phụ nào, thêm nỗi lo nếu cưới bạn gái thì sẽ phải xác định lập nghiệp ở đây.
Về chuyện tình cảm, bố mẹ không ngăn cấm chúng tôi yêu nhau, chỉ sợ sau này con cái đi lại vất vả nên bố mẹ thương hai đứa lắm. Tôi yêu cô ấy nhiều nhưng cũng thương bố mẹ thật nhiều. Bố mẹ bạn gái muốn tôi ở lại Hải Phòng vì gia đình họ neo người hơn. Tôi đang mông lung, từng nghĩ về chuyện chia tay cô ấy. Tôi thấy công việc của mình không tốt, liệu tương lai có những chuyển biến khác? Trường hợp tôi phải nghỉ việc khi không còn chịu được áp lực, lúc đó lấy gì để đảm bảo cuộc sống của cả hai? Tôi dự định học nghề phụ để có thêm cơ hội việc làm khác ở đây.
Về tương lai, tôi công nhận mình lo xa. Nếu lấy cô ấy, cả hai đã bàn tính, sau này về hưu, con cái có thể tự lập, chúng tôi cùng về quê tôi. Tôi là con trưởng nên phải thờ cúng tổ tiên nữa. Tôi lại băn khoăn, khi đó, bố mẹ cô ấy cũng có tuổi như bố mẹ tôi thì lấy ai chăm sóc họ thường xuyên, như lúc chúng tôi ở gần được? Bố mẹ tôi ở quê kinh doanh bánh đa và làm cỗ cưới, bố mẹ bạn gái làm bảo vệ, chắc năm năm nữa về hưu vì đã ngoài 50 tuổi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, xin chân thành cảm ơn.
Quốc Trường 15/05/2024

Người cha đơn thân chấp nhận xa con để khởi nghiệp

Năm 31 tuổi, đứng trước ngã rẽ lớn của đời mình, gia đình tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Trong tay tôi chỉ còn một tài sản duy nhất là cậu con trai 6 tuổi. Đó là khoảng thời gian đầy chông chênh và khó khăn, khi vừa làm cha đơn thân vừa không biết làm cách nào để bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, chị gái tôi, người luôn ở bên... Đọc thêm

Vợ từ chối sự hỗ trợ của ba mẹ để tay trắng lập nghiệp cùng tôi

Đọc bài: "Nghĩ ba vợ chê bất tài, chồng tôi tránh mặt dù ở chung", tôi thấy mình trong đó và muốn chia sẻ quan điểm cá nhân.
Theo tôi, khi lập gia đình, đừng nên ở chung với bố mẹ, dù là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Tôi rất đồng ý với ý kiến bình luận của bạn nào đó rằng ở chung với bố mẹ đẻ còn không thấy tự do thoải mái chứ đừng nói là ở chung với bố mẹ chồng/vợ,... Đọc thêm

Không thể chấp nhận việc chồng quát mắng nhân viên

Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không còn là người chồng dịu dàng mà tôi biết nữa.
Vợ chồng tôi bên nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, dịu dàng và rất ít khi giận dữ. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi hay bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được yêu thương. Chúng... Đọc thêm

Lẽ nào tôi phải chấp nhận chồng có 'em gái mưa'

Vừa rồi tôi phát hiện hai người họ vẫn nhắn tin qua lại, tôi không biết làm sao để giữ gia đình và danh dự.
Chồng tôi có "em gái mưa" là đồng nghiệp từ khi chúng tôi chưa cưới. Sau đó tôi phát hiện họ hay hẹn hò nhau. Khi chồng tôi lên sếp, mối quan hệ càng mật thiết hơn. Tôi nhắc nhở hai người nên giữ khoảng cách. Cô ta đã qua tuổi 40 nhưng không lập gia đình.
Vừa rồi tôi phát... Đọc thêm

Nếu cãi lời gia đình, tôi có phải ân hận khi cưới anh?

Ở vị trí người con gái đang yêu, tôi không thể dễ dàng buông bỏ người mình cảm nhận là một nửa còn lại chỉ vì hai chữ “khắc tuổi”.
Tôi đang đứng trước một trong những ngã rẽ khó khăn nhất trong đời mình: tình yêu và gia đình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành từ những người từng trải qua hoàn cảnh giống tôi hoặc có góc nhìn sâu sắc hơn. Tôi và anh quen nhau gần... Đọc thêm