Home
Menu

Chưa bao giờ dám trái ý bố mẹ

Ở tuổi này các bạn mỗi người sẽ có định hướng riêng nhưng em không biết thực sự muốn và thích gì.
Em là nam sinh lớp 11. Gần đây em không muốn thức dậy để đi học, rất sợ đi học bởi vì từ nhỏ bố mẹ đã luôn cố gắng xin cho em vào trường tốt nhưng em luôn tự lừa dối bản thân và rồi càng học lên cao càng lạc lối, bởi đó không phải là thực lực của mình. Bố mẹ cũng không bao giờ để em tự làm bất cứ thứ gì, em áp lực vì điểm số, thành tích, dần tách bản thân khỏi lớp học. Em cũng không tập trung nổi nữa, luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi dù bố mẹ không đặt áp lực. Dần em chán ăn.
Em luôn làm theo ý bố mẹ, chưa bao giờ dám đứng lên nói ý kiến của mình, phải dè chừng và rất khó khăn để biểu đạt những điều em thực sự muốn. Khi lớn lên trong một vùng an toàn của riêng mình, em dần cảm thấy đánh mất bản thân. Em luôn phải sống trong tâm lý của một nạn nhân, dần cảm thấy xa cách bạn bè, càng xa cách bản thân và thực sự không biết phải giải quyết như thế nào
Gần đây em cũng nói chuyện, mở lòng hơn với bố mẹ nhưng chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Mong rằng sẽ có ai đó có thể đưa cho em một vài giải pháp phù hợp cho tình trạng hiện tại của em. Em chân thành cảm ơn.Quốc Trường 22/12/2025

Chồng nợ nần khi tôi mang bầu lần đầu nên giờ chưa dám có thai tiếp

Tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, sợ một lần rơi vào cảnh nợ nần rồi, sợ con cái không ai lo, không nuôi nổi.
Lúc mình yêu nhau thì phát hiện bạn trai có nợ chứng khoán, sau đó đã trả xong và lúc đấy vì còn trẻ quá, tình cả nhiều nên vẫn tiếp tục yêu nhau. Đến lúc kết hôn xong, ngay sau khi tôi sinh con một tháng, anh báo nợ khoản không nhỏ. Kể từ thời điểm đó, tình cảm dường như đã... Đọc thêm

Chưa lần nào bạn trai dám bảo vệ tôi trước mẹ của anh

Nghe lời cha mẹ là tốt nhưng cái gì cũng "mẹ anh nói" thì tôi sẽ rất cô đơn nếu sau này lấy anh, tương lai u uất.
Cha mẹ anh làm cơ quan nhà nước, đã về hưu, rất nghiêm khắc. Trước khi quen nhau, anh cũng nói với tôi rằng gia đình anh truyền thống, rất quan trọng hình lễ nghi, cách ăn nói và ăn mặc. Dẫu biết gia đình nào cũng có nếp sống riêng nhưng tôi mệt mỏi vì tính cách có phần kiểm... Đọc thêm

Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng

Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách... Đọc thêm

Vì 'vượt rào' nên tôi không dám chia tay, giờ hối hận khi cưới 4 năm

Chồng không bao giờ biết thông cảm, quan tâm đến vợ, khiến tôi thấy buồn chán vô cùng.
Tôi kết hôn được 4 năm rồi. Trước khi cưới chúng tôi có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm. Có thể nói khi yêu anh tôi chẳng có được gì gọi là lãng mạn của tình yêu. Thấy bạn bè được người yêu quan tâm chăm sóc, tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhiều đêm tôi năm khóc thầm một mình rồi lại tự động... Đọc thêm

Từng là học sinh ưu tú, giờ tôi không dám đi họp lớp vì chỉ làm nhân viên bán hàng

Hồi đó, tôi là cô học trò nổi bật của lớp, nằm trong ban cán sự lớp, thầy cô ai cũng yêu quý.
Mấy hôm nay, lên mạng xã hội, tôi liên tục bắt gặp những hình ảnh hội khóa của các anh chị khóa trước, ai nấy đều rạng rỡ và xinh đẹp. Tôi sinh năm 1992, học phổ thông khóa 2007-2010. Ba năm nữa thôi là tôi cũng tròn 20 năm như các anh chị. Nhưng nhìn lại bản thân, tôi thấy tự ti và thầm... Đọc thêm