Home
Menu

Vợ ngoại tình khi tôi đi làm xa

Từ khi tha thứ, tôi luôn bất an; vợ làm gì cũng mập mờ, tôi không còn sự tin tưởng.
Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình vài năm. Từ ngày cưới, tôi chỉ biết lao vào làm việc, lo kinh tế để vợ con đủ đầy. Vợ muốn gì, tôi đều cố gắng đáp ứng. Do tôi phải đi làm xa, vợ ở quê chăm con. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối. Rồi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Ban đầu chối, sau cô ấy mới thừa nhận. Vì con, tôi im lặng bỏ qua. Tôi không sợ khổ, chỉ sợ con thiếu cha mẹ, sợ gia đình tan vỡ làm cha mẹ hai bên buồn lòng.
Thật ra, tôi vẫn còn thương vợ. Điều tôi mong là cô ấy quay về, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, để con được lớn lên trong mái ấm đủ đầy tình thương. Thế nhưng từ khi tha thứ, tôi luôn bất an. Vợ làm gì cũng mập mờ, tôi không còn sự tin tưởng. Giờ tôi phải làm sao? Tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gia đình, hay dứt khoát làm lại từ đầu? Liệu vợ ngoại tình rồi có thể quay đầu chung thủy, thật sự vì con, vì chồng mà thay đổi? Hay đó chỉ là bản chất khó đổi, dù vợ có quay về cũng không khác đi?
Hoàng Hải 07/10/2025

Khi làm ra tiền, chồng ngang nhiên ngoại tình, về đánh đập tôi

Lúc nghèo khó, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua, giờ khi chồng bắt đầu có chút kinh tế thì đối xử tệ bạc với vợ.
Tôi 36 tuổi, công việc ở mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra có thêm chút khoản ngoài hơn ba triệu đồng. Tôi có hai con gái, sáu tuổi và 12 tuổi. Chồng bằng tuổi tôi, có mức thu nhập gấp ba lần tôi, công việc vừa làm thuê vừa làm chủ. Anh cặp... Đọc thêm

Vợ ngoại tình khi tôi đi làm xa

Từ khi tha thứ, tôi luôn bất an; vợ làm gì cũng mập mờ, tôi không còn sự tin tưởng.
Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình vài năm. Từ ngày cưới, tôi chỉ biết lao vào làm việc, lo kinh tế để vợ con đủ đầy. Vợ muốn gì, tôi đều cố gắng đáp ứng. Do tôi phải đi làm xa, vợ ở quê chăm con. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối. Rồi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Ban đầu chối, sau cô ấy mới... Đọc thêm

Trót ngoại tình tư tưởng khi chồng làm việc xa nhà

Chồng đi xa, tôi có những áp lực trong cuộc sống và công việc nên nghĩ nói chuyện với anh cho vui.
Tôi đã có chồng và một đứa con. Chồng rất thương yêu tôi, đi công tác xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà được mấy lần. Cách đây mấy tháng, tôi gặp một người đàn ông, anh ở rất xa. Anh có đợt công tác ở quê tôi, vậy là chúng tôi quen nhau. Sau khi về quê, anh gọi điện và nhắn tin cho tôi rất... Đọc thêm

Biết ba ngoại ngữ vẫn sợ khó xin việc mới ở tuổi ngoài 30

Tôi làm giao dịch viên ngân hàng, sợ những việc như mình đang làm sẽ bị thay thế bởi máy móc và AI trong tương lai.
Tôi là nam, 29 tuổi, làm giao dịch viên ngân hàng, có ý định năm sau sẽ đăng ký học thạc sĩ các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh (kinh doanh số, fintech, phân tích dữ liệu...). Nói qua một chút về bản thân, tôi làm ở ngân hàng nước ngoài, nhận thấy công việc hiện tại không khó,... Đọc thêm

Phải làm gì để giải quyết hậu quả việc anh tôi từng ngoại tình

Cô bồ đòi anh tôi từ giờ tới tết phải chi 1,5 tỷ đồng, bảo rằng con anh có nhà to, có ôtô thì con cô ấy cũng phải có.
Tôi có người anh họ ngoại. Ngày học đại học, tôi ở nhà anh chị, anh chị rất yêu thương tôi, anh là mẫu đàn ông của nhiều cô gái. Tôi rất thần tượng anh vì thấy anh chăm sóc chu đáo và yêu thương vợ con hết mình. Đi làm về, anh phụ vợ việc nhà, sáng dậy sớm... Đọc thêm