Không hối hận vì từng yêu trai hư
Bởi có mối tình đó tôi mới hiểu mình cần gì và xứng đáng với điều gì, chỉ thấy mình may mắn khi bị trai hư bỏ.
Có người nói: "Phụ nữ thường mê trai hư", nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi, người phụ nữ từng trải, đồng tình với quan điểm này. Tôi từng rất mê trai hư. Không phải tôi không biết hậu quả, thậm chí biết rõ cái kết thường thấy của những cuộc tình với trai hư là nước mắt, tổn thương, đôi khi cả niềm tin bị bào mòn. Nhưng phụ nữ mà, đôi khi trái tim đi trước lý trí. Nhất là khi gặp một người đàn ông từng trải, biết cách nói lời ngọt ngào, ga lăng đúng lúc, biết cách tạo cảm xúc khiến mình thổn thức từng giây.
Tôi từng yêu một người như thế, anh chẳng phải đại gia, cũng không đẹp trai, thế nhưng anh biết cách khiến tôi cười, biết nói chuyện lúc tôi mệt mỏi, dù giờ tôi mới thấy hiếm khi anh có những hành động quan tâm cụ thể. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại khiến tôi tin: "Đây là người đàn ông hiểu mình nhất". Vậy là tôi yêu, yêu quên lối, không nghĩ gì đến quá khứ của anh là chuỗi những cuộc tình chóng vánh, quan trọng nữa là anh chưa bao giờ cam kết điều gì rõ ràng với tôi.
Rồi một ngày, anh rời đi, không báo trước, chẳng lời chia tay tử tế. Tôi gọi, anh không nghe; nhắn tin, anh không trả lời, như chưa từng tồn tại trong đời nhau. Tôi bàng hoàng, cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Mọi thứ trước đó chỉ là một vai diễn mà tôi là khán giả mộng mơ. Sau lần đó, tôi bắt đầu để ý đến một người đàn ông hiền lành, ít nói, những người trước kia tôi từng chê "khô như ngói". Họ không giỏi ăn nói, không lãng mạn, chẳng biết nhắn tin thả thính nhưng luôn có mặt khi tôi cần. Họ sẵn sàng chạy xe giữa đêm chỉ để đưa tôi hộp thuốc, im lặng ngồi nghe tôi than thở mà không phán xét. Tôi nhận ra, yêu và cưới đúng là hai chuyện rất khác nhau.
Khi yêu, phụ nữ hay chạy theo cảm xúc. Còn khi cưới, người ta cần một người để dựa vào lúc yếu lòng, cần một người thật sự bước cùng mình qua năm tháng. Người đó có thể không khiến tim tôi đập nhanh mỗi lần gặp, nhưng đủ bao dung để nắm tay tôi thật chặt khi cuộc đời giông bão. Tôi không hối hận vì mình từng yêu trai hư, bởi có giai đoạn đó tôi mới hiểu mình cần gì và xứng đáng với điều gì. Tôi thấy mình may mắn khi bị trai hư bỏ, để còn có cơ hội nghĩ lại xem mình được gì, mất gì, rút kinh nghiệm như nào.
Quỳnh Nga 03/07/2025Tuổi 45, tôi hối hận vì từng không muốn sinh con, buông tay chồng
Tôi đi khám, bác sĩ bảo khả năng mang thai tự nhiên của tôi rất thấp, buồng trứng đã suy, tuổi sinh sản gần như khép lại.
Tôi viết những dòng này vào một buổi tối thật yên ắng. Ngoài hiên, gió thổi khẽ, đủ làm lay mấy cánh hoa giấy treo trên ban công. Có lẽ nếu là người khác, ở tuổi 45, họ đã quen với sự an yên, với cuộc sống ổn định, đủ đầy. Còn tôi, mỗi khi nhìn thấy một...
Đọc thêmVì thương anh từng bị thần kinh nên tôi cố lấy, giờ hối hận
Tôi còn thương anh nhưng nhìn lại chuỗi ngày ở bên anh, cả khi chưa kết hôn, chỉ thấy mình ngập trong nước mắt.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng gần ba năm. Tôi làm công chức, thường phải làm thêm ngoài giờ vào những tháng cuối năm. Chồng tôi làm trong một công ty nhà nước. Anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm và ngày cuối tuần. Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng nửa năm...
Đọc thêmHối hận sau hai tháng bỏ người yêu để đến với cô gái xinh đẹp
Bạn gái mới chỉ học một trường bình thường, không có trình độ như cô gái kia, điều đó nhanh chóng khiến tôi thấy nhàm chán.
Tôi là nam, 28 tuổi, có ngoại hình khá và công việc ổn định, hiện sống cùng bố mẹ và làm việc tại Hà Nội. Hơn một năm trước tôi quen biết em, một cô gái tốt nghiệp trường top, có công việc ổn định và ưa nhìn. Sau 8 tháng theo đuổi, em đã đồng ý làm bạn...
Đọc thêmTừ bỏ anh kỹ sư để cưới bạn trai làm công nhân, liệu tôi có hối hận
Giờ tôi quyết định thuyết phục gia đình để được cưới người bạn trai đã yêu ba năm nhưng lòng vẫn thương anh kĩ sư.
Tôi 30 tuổi, muốn lập gia đình nhưng chưa biết nên chọn ai. Tôi yêu một anh công nhân, người miền Tây. Anh rất hiền, biết lắng nghe và chiều chuộng tôi lắm. Dịp lễ tết anh đều tặng quà đầy đủ cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cũng tính đến chuyện kết hôn...
Đọc thêmTôi hối hận vì chọn chồng đẹp trai
Tôi đã chọn một người đẹp trai… và giờ đang nuôi một đứa trẻ to xác.
Chúng tôi học cùng trường đại học. Tôi biết tính anh ngay từ thời sinh viên mê game, sống vô tư, hay trễ hẹn, học hành tàm tạm nhưng được cái bề ngoài sáng sủa, cao ráo, ai nhìn cũng bảo "đẹp trai, có nét hút người". Tôi, như bao cô gái trẻ lúc ấy, cũng bị vẻ đẹp của anh cuốn vào. Mặc kệ những điều không...
Đọc thêm