Chúng tôi bị chia rẽ bởi chàng trai gia đình bạn gái quý
Ngày tôi dự định bảo bạn gái đưa về nhà em cũng là ngày em chia tay bằng cách dọn mọi thứ.
Hai năm trước, tôi là một lập trình viên 29 tuổi, còn bạn gái 26 tuổi đang học ngành y. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung và ấn tượng ban đầu rất tốt. Sau ba tháng tìm hiểu, tôi ngỏ lời hẹn hò và em đồng ý. Tưởng chừng mọi việc suôn sẻ, nhưng dịp Tết đó, bạn gái về quê và gia đình muốn em quen người khác trong làng. Sau Tết, khi biết chuyện, tôi đề nghị bạn gái suy nghĩ kỹ vì quan hệ của chúng tôi chưa đủ lâu, hãy quyết định đi. Kết quả, chúng tôi chia tay rồi tái hợp ba lần trong vòng hai tháng tiếp theo, em có lúc mở lời trước. Sau đó, em ở bên tôi hơn một năm nữa. Chúng tôi không phải tình yêu đầu của nhau nên khi yêu đương, cả hai nhận thức rõ những khó khăn phải đối mặt.
Chàng trai kia cùng trường tôi, hơn tôi bốn tuổi. Khi tìm hiểu em, anh ta biết em đang yêu tôi nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Một lần, anh ta biết tôi và bạn gái sống cùng nhau và nói với cô ruột của em. Hệ quả là bố mẹ bạn gái biết và nói nhiều với em. Tôi biết bạn gái buồn nhưng không thể làm gì. Có lẽ lúc đó tôi nên gặp gia đình bạn gái để nói chuyện, nhưng em chưa sẵn sàng giới thiệu tôi.
Nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Theo tôi, đó là khoảng thời gian đủ để đề nghị bạn gái chuẩn bị cho tôi gặp gỡ gia đình. Nhưng ngày tôi dự định bảo bạn gái cũng là ngày em chia tay bằng cách dọn mọi thứ và khi về nhà tôi mới biết. Tôi rất sốc, sau đó mới biết từ Tết vừa rồi, khi bạn gái về nhà, gia đình không ai nói chuyện với em, khiến em buồn và bế tắc. Vài tuần trước đó, bạn gái đến nhà người cô kia và gặp lại chàng trai đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng bạn gái nói lời chia tay với tôi.
Tôi có trách bạn gái về sự nhập nhằng này không? Thẳng thắn mà nói là có nhưng không quá nặng nề. Tôi buồn vì cả hai đã quyết định đi cùng nhau như vậy nhưng bạn gái không cho tôi cơ hội về gặp gia đình để nói chuyện trước khi quyết định dừng lại. Giờ đây, tôi chỉ còn sự tiếc nuối. Tôi kể câu chuyện này không phải để xem ai đúng ai sai, chỉ muốn tâm sự và giải tỏa tâm trạng, cũng hy vọng nhận được năng lượng tích cực từ mọi người để có thể sớm ổn định lại.
Đức Thịnh 29/03/2024Em dâu chăm sóc khi mẹ tôi đột quỵ nhưng bà vẫn chửi bới
Mẹ tôi thuộc hàng "độc nhất vô nhị", bà thuộc típ người giải phóng phụ nữ nhưng chỉ giải phóng riêng bà, còn con gái và con dâu thì miễn.
Tôi là chị chồng, có hai em dâu. Tôi có hai đứa em trai, thay mẹ nuôi em từ nhỏ, đứa kế sinh ra hơi khờ lại bị tai nạn nên có tật, đứa út mặt mày sáng láng lại thông minh nên em kế bị bỏ mặc. Tôi dẫn dắt em kế từ nhỏ, chỉ bảo làm ăn, cho...
Đọc thêmYêu chàng trai nào cũng bị gia đình họ ngăn cấm
Tôi là người không tin vào chuyện tuổi tác, cũng chưa từng phân biệt vùng miền nhưng nào ngờ lại phải trải qua chuyện này.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn văn phòng. Trước đó, tôi thu nhập rất cao, khoảng 40-70 triệu đồng, nhưng khoảng vài năm nay, mức lương của tôi chỉ đủ ăn uống và trả tiền phòng. Gia đình tôi thuộc hộ khó khăn, bố mẹ làm lao động chân tay. Trong các em, tôi có một...
Đọc thêmLớn lên cùng tiếng chửi bới, giờ tôi muốn tránh xa gia đình
Tôi hiện tại chỉ giao tiếp xã giao với bố và chị, rất sợ và mệt mỏi khi nói chuyện với họ, chỉ nghe qua mẹ kể tình hình.
Bố tôi gia trưởng, ích kỷ, chỉ sống theo cái mình muốn, không quan tâm và chăm sóc vợ con, còn mẹ tôi cam chịu. Tuổi thơ của tôi suốt ngày phải nghe tiếng chửi tục, cãi vã, bạo lực ngôn từ; việc dạy con cũng tương tự như vậy, chỉ chửi bới là chính. Chị tôi...
Đọc thêmBận đi cùng chàng trai khác, bạn gái hủy hẹn với tôi
Tôi biết đôi khi ghen tuông là không đúng, nhưng cách bạn gái và bạn nam kia thân thiết làm tôi khó chịu.
Tôi và bạn gái quen nhau được nửa năm, thời gian đầu rất hạnh phúc, bạn bè còn ghen tị với tình yêu của chúng tôi. Nhưng khoảng hai tháng gần đây, tôi dần cảm thấy không an toàn với bạn gái nữa. Từ lúc mới yêu, tôi đã biết em có đam mê với cầu lông, hay đi cùng một bạn nam. Bạn...
Đọc thêmGia đình đánh giá bạn trai nào không tốt, tôi đều chia tay luôn
Cứ như vậy nên giờ tôi đã lớn tuổi, vẫn không thể yên bề gia thất.
Tôi rất hoang mang, không biết sao gia đình phản đối những mối quan hệ yêu đương của mình. Hễ tôi quen ai là lại kể chi tiết mọi việc xảy ra như tranh luận, tranh cãi với bạn trai như thế nào cho mọi người trong nhà biết. Gia đình đánh giá, phản đối, nói tôi phải chia tay vì người đó chẳng ra gì.
Sau khi đã trải...
Đọc thêm