Home
Menu

Bố mẹ chồng để họ hàng 'dạy dỗ' tôi khi không về ăn cưới em họ

Họ bảo sau này cưới người bên ngoại, tôi không dự được không, em họ cả đời cưới được mấy lần mà sao tôi lại không về dự.
Tôi 25 tuổi, lấy chồng cách đây hơn một năm, có bé trai hơn 8 tháng tuổi. Tôi lấy chồng xa nhà khoảng 150 km. Từ ngày về làm dâu xa, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với mẹ vì không thể ở bên chăm sóc, quan tâm mẹ mỗi ngày. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái lấy chồng ở gần nhưng không phải lúc nào cũng có thể cho các cháu về chơi với bà. Tôi thương nhất cảnh mẹ ở nhà một mình, tối đến chỉ có chiếc tivi làm bạn; muốn nhìn con, nhìn cháu cũng chỉ có thể qua vài phút gọi điện trên màn hình điện thoại. Nghĩ đến đó, tôi rất đau lòng.
Hiện tại tôi chưa đi làm, vẫn ở nhà chăm con. Cách đây hai tháng, tôi xin phép bố mẹ chồng cho hai mẹ con về thăm nhà ngoại. Tôi nghĩ khi còn chưa đi làm thì nên cho con về ở với bà ngoại để mẹ đỡ nhớ con, nhớ cháu. Sau này đi làm rồi, tôi muốn về lâu chắc cũng khó. Hai tháng so với cả quãng đời sau này mẹ con tôi phải ở bên nhà chồng cũng chẳng là bao. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi vẫn có cháu nội khác là con của anh chị chồng, bé kém con tôi 4 tháng, ông bà vẫn có cháu để bế bồng, vui vầy.
Trong lúc tôi về nhà ngoại được khoảng một tháng 20 ngày thì có đám cưới của con nhà cậu (em trai mẹ chồng), cũng là con nuôi của bố chồng. Vào thời điểm đó, nhà mẹ đẻ tôi đang vào mùa gặt, phơi thóc rất bận rộn. Chồng hỏi tôi có cho con về dự đám cưới không, tôi bảo chưa muốn về ngay vì muốn ở lại phụ mẹ nấu cơm, làm mùa. Mẹ đẻ đã gọi điện xin phép thông gia, nói rằng làm xong mùa sẽ đưa hai mẹ con tôi lên và đã ấn định rõ ngày về. Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu có về thì cũng không giúp được gì vì ở nhà chồng đã có đầy đủ bố mẹ chồng, anh chị chồng và chồng tôi lo liệu. Chồng tôi là người rất thương vợ, không bao giờ ép buộc, nên khi tôi nói như vậy, anh cũng đồng ý. Bố mẹ chồng tôi không hề gọi điện yêu cầu tôi phải về dự đám cưới.
Ngày hôm qua, sau khi mẹ đưa hai mẹ con tôi trở lại nhà chồng rồi về, tôi bị người nhà bên chồng gọi sang nói chuyện, cụ thể là bá chồng và chị họ chồng. Xin nói thêm, bố mẹ chồng chưa bao giờ trực tiếp nói con dâu, nếu có chuyện gì đều để bá chồng và chị họ chồng gọi sang nói, dạy bảo. Họ hỏi tôi tại sao có đám cưới mà không về, chỉ còn hơn chục ngày nữa mà vẫn cố ở bên nhà mẹ đẻ làm gì.
Họ nói tôi không nghĩ đến chồng ở nhà một mình, không nghĩ đến bố mẹ chồng nhớ cháu nội. Họ hỏi bố mẹ đẻ tôi có biết chuyện đám cưới không, nếu biết thì sao không bảo ban tôi phải về. Họ còn nói rằng nếu sau này cưới người bên nhà ngoại mà tôi không về thì có được không, em nó cưới hỏi cả đời mấy lần mà sao tôi lại không về dự.
Sau đó, chị dâu tôi còn nói thêm rằng hầu như mọi người trong họ hàng bên nhà chồng đều trách móc tôi vì đã không về dự đám cưới, chê trách việc tôi về nhà mẹ đẻ quá lâu. Xin hỏi mọi người, việc tôi không về dự đám cưới là đúng hay sai?
Hoài Thu 30/11/2025

Đau lòng khi chồng nói tôi vô dụng, không biết dạy con

Anh so sánh con mình với con người khác, rồi nói tôi không biết dạy con, dạy con không được như con người ta.
Tôi 34 tuổi, có cậu con trai học lớp bảy. Con tôi khá hiếu động, thông minh nhưng lười học và dễ bị cuốn theo bạn bè. Vừa rồi, điểm giữa kỳ của con thấp hơn hẳn so với trước, lại bị cô giáo gọi điện phản ánh rằng con hay nghịch, làm việc riêng trong lớp, thậm chí đánh... Đọc thêm

Vợ chửi tôi ngu khi không cùng quan điểm dạy con

Vợ nói tôi cư xử như tối hôm trước và hôm nay là "chõ mồm" vào việc mẹ dạy con, như thế là ngu.
Tôi 43 tuổi, vợ 38 tuổi, vợ chồng đều học đại học nhưng trong gia đình không thống nhất được quan điểm, thường xuyên cãi nhau. Tôi kể câu chuyện dưới đây mong độc giả cho xin ý kiến và xem ai đúng sai trong việc này. Con gái tôi học lớp 6, bắt đầu học cách sử dụng tiền và thích tự... Đọc thêm

Nuôi dạy con như nào khi chồng hà khắc còn tôi quá yêu chúng

Tôi ám ảnh với hình ảnh con chui vào một xó, bị dồn tới chân tường và kêu lên khi bố chúng tức giận, dùng đòn roi.
Tôi có chồng và ba con, rất yêu gia đình của mình và lấy đó làm ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đi làm công ty, vị trí cao, mức thu nhập tốt. Chồng tôi ở nhà trông con, từ khi sinh bé thứ nhất tới hiện tại là bé thứ ba rồi. Khẳng định một điều là: Nếu... Đọc thêm

Bạn trai chê bai tôi chỉ ngủ và chơi khi nghỉ dạy 3 tháng hè

Anh bảo tôi hành xử như trẻ con, có khi chẳng bằng trẻ con vì hè các bé còn làm bài tập hè, tôi chỉ ngủ với chơi.
Tôi 24 tuổi, được nhận xét là người hòa đồng, biết ăn nói và có chiều cao nổi bật 1m7, làm giáo viên và đã tích cóp được vài chục triệu đồng. Bạn trai kém tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3. Gần đây, chúng tôi bắt đầu liên lạc và trò chuyện lại, tôi... Đọc thêm

Day dứt khi bỏ bạn trai quen 4 năm để yêu người nổi tiếng có vợ

Trong khoảng thời gian ấy, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng cũng day dứt không ngừng, bởi lẽ anh đã có vợ.
Tôi có mối tình thời đại học kéo dài bốn năm nhưng sau khi ra trường, giữa tôi và người yêu bắt đầu nảy sinh nhiều trục trặc. Nhìn bạn bè có quen biết, có cơ hội vào những nơi mình rất mong muốn, tôi lại càng tủi thân và chông chênh. Cộng thêm tình cảm không tốt nên tôi... Đọc thêm