'Đứng hình' khi bị bạn gái chê trước mặt bạn bè
Tôi là con trai, thật sự cảm thấy tự ái khi bị chê, biết rằng bản thân chưa hoàn hảo nhưng em nên lựa lời nói với tôi.
Tôi và bạn gái quen nhau gần hai năm, ban đầu tình cảm rất tốt, cả hai đều cảm thấy việc gặp gỡ và yêu nhau là điều vô cùng may mắn, ai cũng cố gắng trân trọng mối quan hệ này. Năm đầu tiên, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau, rảnh thì đèo nhau đi hẹn hò, đưa đón nhau đi làm. Cả hai đều chăm sóc lẫn nhau, cảm giác được yêu ngập tràn, thật sự cứ như cưới tới nơi rồi vậy. Dù đôi khi có vài điểm trái ý nhưng chúng tôi làm hòa và giải quyết vấn đề rất nhanh.
Nhưng khi bước sang năm thứ hai, mọi thứ giữa chúng tôi dường như có chiều hướng thay đổi xấu đi. Em không còn dành thời gian, sự quan tâm cho tôi như trước đây nữa. Lịch hẹn hò của hai đứa trong ba tháng nay không có buổi nào, chỉ đưa nhau đi làm, nói chuyện như những người bạn. Rồi cách cư xử và hành động của em cũng dần khác đi. Không biết do tôi nhạy cảm quá hay do em vô tư?
Tôi là con trai, thật sự cảm thấy tự ái khi bị chê, biết rằng bản thân chưa hoàn hảo nhưng em nên lựa lời nói với tôi. Dường như em không kiểm soát mà buông ra những câu khiến tôi phải "đứng hình" trước hội bạn. Rồi những lần tôi lên kế hoạch, muốn nói chuyện thẳng thắn, em luôn gạt đi và tỏ ra bận rộn.
Tôi nhắn tin bảo bản thân không thích, không thoải mái với thái độ và cách cư xử của em gần đây. Em xin lỗi và luôn nói sẽ sửa. Tôi đã nghe chán những câu như vậy, thật sự không còn muốn nói chuyện với em nữa. Còn em hơi vô tư, vẫn bình thường, vẫn cách cư xử cũ. Tôi bị tổn thương bởi sự vô tư đó của em. Giờ lòng tôi vẫn thương nhưng cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi.
Thái Long 10/04/2024Mẹ của bạn trai chê ngoại hình tôi
Lần đầu về nhà anh, mẹ anh cười nói với tôi, nhưng sau đó nói với anh rằng chúng tôi không hợp tuổi và chê tôi nhỏ con.
Tôi là nữ, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM, quê ở tỉnh. Tôi được nhận xét là người có năng lượng tích cực, xinh xắn, dễ thương, nhanh nhẹn và biết suy nghĩ, nhược điểm là nhỏ con, chỉ cao 1m50. Vì nhận thức được điều này, tôi luôn cố gắng phát huy...
Đọc thêmBác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác
Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị...
Đọc thêmAnh tôi muốn chăm vợ bầu, chị bảo: 'Đừng về, bẩn mắt'
Đến khi sinh xong, mẹ tôi ra chăm cháu, chị nhắn chồng nói bà không biết chăm, vướng tay chân chị, nặng vía nên cứ bế cháu là cháu khóc.
Anh tôi trước giờ là người hiền lành, hướng nội và ít giao tiếp với mọi người. Vợ chồng anh đã 35 tuổi, yêu nhau từ năm 23 tuổi và 7 năm sau mới cưới. Sau 5 năm lấy nhau, anh chị có cô con gái đầu lòng gần một tuổi. Cưới xong, chị dâu đòi anh tôi...
Đọc thêmNếu ly hôn chồng, tài sản trước cưới đứng tên tôi sẽ chia ra sao
Trước lúc cưới, tôi cùng chồng góp tiền mua một mảnh đất trị giá 2,7 tỷ đồng, tôi là người đứng tên trên sổ đỏ.
Mỗi chúng tôi góp 500 triệu đồng tiền mặt, phần còn lại tôi đứng tên vay và trả nợ ngân hàng. Tôi cũng là người đứng tên trên sổ đỏ. Tại thời điểm đó, chúng tôi thỏa thuận bằng văn bản về việc góp vốn, có nêu rõ trong trường hợp bán tài sản sẽ chia lợi...
Đọc thêmNghĩ ba vợ chê bất tài, chồng tôi tránh mặt dù ở chung
Nghe ba tôi góp ý về chuyện để xe không gọn gàng, chồng tôi nghĩ đang chê anh bất tài, từ đó tránh mặt ba dù vẫn ở chung.
Tôi 27 tuổi, có con ba tuổi, vợ chồng là nhân viên văn phòng, lương chồng 12 triệu đồng, còn tôi 10 triệu đồng, đang thuê căn nhà cấp bốn năm triệu đồng mỗi tháng. Con đi học mầm non, sữa tã, chi phí ăn uống, mỗi tháng tôi tiết kiệm lắm thì dư được hai hoặc ba...
Đọc thêm