Vợ suốt ngày trách móc, chỉ trích tôi từ khi sinh con
Tôi là tác giả bài: "Thất vọng vì vợ bị lừa tiền giao hàng lãng xẹt", cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi xin chia sẻ thêm.
Trước hết, chân thành cám ơn những góp ý từ độc giả, tôi xin được kể chi tiết về sự việc để mọi người rõ hơn. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ vợ khá tốt, tôi kính trọng bố mẹ vợ đồng thời cũng coi họ như những người bạn có thể chia sẻ nhiều thứ và ngược lại. Cả những mâu thuẫn vợ chồng ông bà cũng chia sẻ với tôi, tôi hay được ông bà kể về những trải nghiệm đã qua làm bài học cho mình. Đôi khi tôi cũng xin ý kiến bố trong lúc lăn tăn trước khi quyết định việc gì đó. Nói về vợ tôi, em là con út trong gia đình, tính cách hiền lành nhưng khá bướng bỉnh (với tôi). Mọi việc trong gia đình như chăm con tôi đều để em quyết định và tôi làm theo.
Điều làm tôi bất an là vợ không phát hiện ra mình bị lừa, em bị mất tiền từ sáng khi làm theo hướng dẫn nhưng mãi đến chiều khi có việc cần chuyển tiền mới biết. Nếu vợ nhận ra vấn đề ngay sau đó, có thể coi như tai nạn và tôi có phần yên tâm hơn. Sự việc kết thúc vào ngày hôm sau, tôi đề xuất sẽ rút tiền mặt để sẵn trong tủ cho em chi tiêu, em chỉ nên để ít tiền trong tài khoản, nếu mua hàng với số tiền lớn hơn tôi sẽ thanh toán và em cũng đồng ý. Tôi an ủi và động viên vợ rút kinh nghiệm lần sau. Trước đó tôi không chắc vợ có đồng ý như vậy không hay vẫn bướng bỉnh theo ý mình, nếu thế tôi sẽ nhờ bố mẹ vợ bảo em.
Chúng tôi vừa đón bé thứ hai được hơn một tháng, cả nhà rất vui nhưng cũng làm đảo lộn cuộc sống gia đình không ít. Vợ trách tôi không quan tâm em và con, lo việc bao đồng và chất vấn tôi làm nhiều việc không báo. Tôi cũng biết giữa vợ chồng đang mất kết nối, ít có thời gian dành cho nhau. Dạo này vợ hay cau có, khó chịu, tôi thấy vậy nên im lặng, ít nói chuyện với vợ hơn. Em chăm con nhỏ còn con gái lớn 4 tuổi tôi phụ trách. Tôi xin được kể chi tiết lịch hàng ngày: Sáng tôi gọi cháu dậy, vệ sinh cho con xong nhờ bà nội cho ăn sáng và đưa đi học, rồi bản thân đi làm, chỗ tôi làm trên thành phố cách nhà 25 km đi bằng xe máy. Chúng tôi ở cạnh nên được ông bà nội giúp cơm nước, còn vợ đang nghỉ thai sản. Tối 18h về đến nhà tôi tắm giặt và cho con ăn, sau đó ăn cơm và rửa bát, dọn dẹp xong là khoảng 20h. Tôi chơi với con đến 21h và cho cháu đi ngủ với bà nội rồi về phòng làm việc, đêm tôi phụ vợ pha sữa và thay bỉm cho con. Vợ trách tôi không biết việc gì.
Về kinh tế, hàng tháng tôi đưa vợ khoảng 20 triệu đồng và đang đầu tư bất động sản, lương của vợ tôi không hỏi, vợ đang làm trong cơ quan nhà nước. Vì ở quê nên chi phí rất rẻ, hàng tháng chúng tôi chỉ cần khoảng 12 triệu đồng cho cả gia đình. Ngoài ra anh chị sống bên nước ngoài có gửi tôi khoảng 6 tỷ đồng nhờ đầu tư hộ. Tôi tự tính toán, mua bán và trước khi dùng tiền đó làm gì cũng đều báo trước, chi phí kê khai rõ ràng nên anh chị rất tin tưởng. Hiện lợi nhuận năm nay được khoảng 30%, xong giao dịch anh chị đều cảm ơn vợ chồng tôi. Số tiền vợ làm mất phần lớn là lợi nhuận tôi trích ra chuyển tặng vợ. Tính tôi cẩn thận nên khi biết vợ bị lừa tôi có chút thất vọng và khó chịu.
Tôi làm bên lĩnh vực xây dựng, việc công ty giám đốc giao hết cho tôi. Tôi tự sắp xếp thời gian lên kế hoạch và triển khai công việc. Anh rất ít đến công ty, nếu có việc cần hầu như toàn trao đổi qua điện thoại để báo cáo. Ngoài ra nhiều hôm có việc riêng phải đi các tỉnh khác, tôi sẽ sắp xếp việc công ty để đi rồi sẽ làm bù vào buổi tối hoặc cuối tuần. Vợ thấy tôi ngày nào cũng về đúng giờ nên nghĩ công việc nhàn, nhiều khi cũng mệt nhưng phải cố gắng. Tôi không thể kêu mệt với vợ trong khi em đang bận con nhỏ. Việc đầu tư vợ không biết nhưng trước khi làm gì tôi cũng báo qua để em toàn tâm lo cho gia đình.
Vừa qua bên họ tôi làm lăng mộ tổ, vì là người có chuyên môn nên tôi được họ giao nhiệm vụ thiết kế và thi công. Tôi coi đó là trách nhiệm và cũng là vinh dự được đóng góp cho việc dòng họ, tổ tiên, từ thiết kế đến lập dự toán và thi công, họp dòng họ để quyết định cũng đều qua tôi, điều đó lại làm mất đi một phần thời gian cho gia đình. Xin nói thêm, tôi làm mọi việc từ tấm lòng, không dính đến kinh tế và chỉ tư vấn về mặt kỹ thuật. Đến nay công trình sắp hoàn thành và cả họ đều hài lòng vì công trình rất đẹp, vợ lại trách tôi lo việc bao đồng, có thời gian lo việc trong họ mà không cho con ăn sáng. Các việc lặt vặt khác như báo lịch giỗ, đóng góp trong họ... tôi làm không bảo, em cũng lôi ra chỉ trích.
Tôi đã giải thích cho vợ, nếu cho con ăn sẽ mất thêm 20 phút mà con không dậy sớm hơn được thì tôi sẽ phải đi làm muộn hàng ngày, còn việc dòng họ chỉ là hôm nào quan trọng tôi mới sắp xếp vào sớm để hướng dẫn thợ thi công rồi đi làm. Không phải tôi giấu vợ mà đi làm về đã rất mệt rồi, về nhà gặp vợ mặt cau có tôi cũng không muốn chia sẻ thêm nữa, em lại trách tôi về gặp vợ không nói gì. Cuối tuần tôi ở nhà bế con, thấy con cũng khá ngoan mà không hiểu sao vợ lại stress quá vậy. Tôi đã chia sẻ với vợ là do em quá căng thẳng anh mới ít nói như vậy, nhưng vợ quy lỗi hoàn toàn do tôi, vì tôi mà em mới thế. Mong các độc giả cho lời khuyên để tôi cải thiện tình hình.
Hải Phương 11/11/2024Vợ đau khổ khi sẩy thai lại bị gia đình chồng trách móc
Vợ cảm thấy nhà chồng không thương con dâu, còn tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy.
Tôi và vợ yêu nhau gần 6 năm mới cưới. Hoàn cảnh của chúng tôi khá khó khăn. Công việc của vợ không ổn định, có thời gian còn thất nghiệp. Tôi làm nhân viên cho một công ty nhà nước, lương không cao, gần chục triệu đồng. Nhà tôi và nhà vợ ở gần nhau, chỗ làm của tôi lại cách quê hơn 200 km...
Đọc thêmVợ luôn lấy sai lầm trong quá khứ của tôi để trách móc
Tôi là chồng của tác giả bài: "Chồng định vay 400 triệu đồng để làm ăn nhưng chưa biết làm gì", xin các bạn nghe câu chuyện từ phía tôi.
Trước đây cờ bạc là tôi sai nhưng chuyện đó đã qua, vợ hay nhắc lại. Chuyện gia đình, tôi không muốn kể cho người ngoài nghe bởi họ không ở trong hoàn cảnh mình nên không thể hiểu được đầy đủ. Trước giờ tôi luôn đưa lương cho vợ giữ, từ...
Đọc thêmVợ sang tận nhà trách móc bố mẹ chồng
Ngoài ra vợ còn liên tục trách móc gia đình tôi, từ việc không chăm cháu đến chuyện anh chị quên lì xì cho con.
Tôi cưới vợ được 5 năm, cả hai đều xuất thân bình thường, không quá chênh lệch về hoàn cảnh. Những năm đầu, cuộc sống có vui có buồn như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng ngay từ đầu, trong hầu hết mọi việc, dù lớn hay nhỏ, vợ tôi đều là người quyết định. Tôi chọn cách...
Đọc thêmĐể mẹ làm chút việc nhà, tôi bị anh chị chỉ trích
Tôi bị bố và anh chị góp ý nên làm việc nhà thêm để mẹ đỡ vất vả; tôi thấy buồn, muốn tách ra ăn riêng vì quá áp lực.
Tôi 35 tuổi, làm công nhân, thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng, có bé trai 3 tuổi. Chồng cùng tuổi, công việc bấp bênh, phụ tôi tiền chi tiêu khoảng 3 triệu đồng/tháng (đa phần thời gian chồng làm ở nhà). Tôi đang sống nhờ nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ đều 65 tuổi...
Đọc thêmMẹ chỉ trích khi tôi muốn em trai ra thuê trọ
Tôi tính đợi em tốt nghiệp xong, bảo ra ngoài ở nhưng điều này khiến mẹ lần nữa chỉ trích tôi là không yêu thương em này kia.
Gia đình tôi có hai chị em, tôi là chị cả, dưới có một em trai. Chồng tôi có nhà riêng trên thành phố nên khi em trai tôi đi học thì ở cùng gia đình tôi. Ở tầm một năm, tôi thấy em rất vô tổ chức, ăn uống bẩn thỉu. Tôi nói chuyện với mẹ cho em ra ngoài ở với...
Đọc thêm