Đi làm lương 5 triệu còn hơn nhận 50 triệu để chăm bố mẹ chồng
Ba mẹ đẻ ốm đau, tôi còn chưa chăm được 100% vì đã lấy chồng, vậy mà đòi tôi dành toàn thời gian chăm ba mẹ chồng thì chịu.
Tâm sự "Chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà phục vụ bố mẹ chồng" nhận được nhiều quan tâm. Dưới đây là vài chia sẻ nổi bật của các độc giả.
Chồng coi tôi như không khí vì sợ mẹ anh buồn
Tôi ác cảm nhất kiểu chồng này, cứ có tiền rồi tự ý bàn bạc với bố mẹ xong yêu cầu vợ nghỉ việc làm osin. Giờ cứ im im mà chịu đựng lùi từng bước, sau này khi bố mẹ chồng khó tính, chồng sẽ "trở cờ" khinh rẻ vợ không còn gì luôn. Chưa nói bố mẹ khuất núi xong là giở trò "mèo chuột lăng nhăng" đố vợ dám ly hôn, già rồi có gì trong tay đâu mà dám hó hé.
Tôi nói vậy không phải võ đoán đâu, tôi từng trong cảnh đó: chồng và bên chồng đột nhiên mang mẹ chồng lên ở chung, ngọt nhạt kêu tôi nghỉ làm chăm sóc mẹ chồng và con. Tôi im lặng vì không có kinh nghiệm gì, thấy nuôi mẹ có gì đâu mà khó nhưng quyết không nghỉ việc. Bà lên ở là chồng coi tôi như không khí luôn vì sợ mẹ buồn, bà càng làm tới, càng lấn lướt, có gì không vừa ý là ăn vạ luôn. Tính lấy tiền đè người mà chọi tôi cục tiền nào là tôi né hết, tự làm tự ăn, tới chừng già yếu nằm một chỗ mới bắt đầu biết sợ dâu, sợ vợ. Tôi chỉ cười: biết sợ vậy trước đây đừng bắt nạt người ta. Giờ tôi muốn làm gì, đố can được nên coi lại để sống cho tử tế vào. (Plutino)
Đi làm lương 5 triệu còn hơn nhận 50 triệu ở nhà chăm bố mẹ chồng
Vợ chồng tôi còn trẻ, bố mẹ chồng vẫn khỏe mạnh nhưng có vài lần chồng tôi nói "Nếu sau này tháng anh đưa em 50 triệu đồng mà ông bà già yếu, em nghỉ làm ở nhà chăm sóc ba mẹ được không?". Tôi nói luôn một trận "Nếu lương anh cao, anh thuê giúp việc chăm sóc ông bà. Em vẫn đi làm và chăm sóc ông bà, cơm nước sau giờ làm việc chứ bảo em chỉ ở nhà lấy tiền từ anh thì mời anh hốt cô khác về, còn không thì anh nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Có đi làm tháng 5 triệu thì em vẫn phải đi". Ba mẹ đẻ ốm đau, tôi còn chưa chăm được 100% vì đã lấy chồng, vậy mà đòi tôi dành toàn thời gian chăm ba mẹ chồng thì chịu. (phuonglinh300795)
Tôi thà đi rửa chén thuê chứ không ở nhà chồng nuôi
Cách đây 15 năm, tôi nhận được lời đề nghị tương tự nhưng có hảo ý hơn chồng tác giả: ở nhà anh nuôi (không phải chăm bố mẹ chồng). Lúc ấy tôi đã có một quyết định mà tới lúc này vẫn tự khen là sáng suốt nhất đời, đó là không ở nhà chồng nuôi. Kể cả không kiếm được việc phù hợp với chuyên ngành, tôi thà đi rửa chén thuê hoặc giúp việc nhà với mức lương một nghìn đồng mỗi giờ.
Đơn giản lắm, cái không đáng tin nhất là lời hứa hẹn của người khác, càng không đáng tin khi lời hứa đi kèm với điều kiện (chăm lo chồng con, bố mẹ,...), và càng không đáng tin nữa khi đó là lời hứa của một người đàn ông, đặc biệt kiểu chồng chúa vợ tôi như chồng tác giả. Tốt nhất kiếm người giúp việc chăm ông bà và con cái với mức lương tự chồng thỏa thuận và chi trả, đồng thời kiếm chỗ làm gần nhà để khỏe thân và có nhiều thời gian dạy dỗ con. (thitam100673)
23/08/2024Nếu không ưng nhà ngoại chăm cháu, người chồng nên nghỉ làm tự chăm
Khi đã nhờ vả, đương nhiên phải nhún nhường, bà ngoại lên phụ thì vợ chồng phải mang ơn hơn là soi mói, chỉ trích.
Đọc bài: "Nghe con khóc mà tôi bất lực vì mẹ vợ bảo thủ", xin chia sẻ ý kiến cá nhân. Tôi là mẹ bỉm mới sinh, con 3 tháng tuổi. Những vất vả của việc làm cha mẹ lần đầu, khi con nhỏ, tôi rất hiểu. Chồng tôi thuộc cung Kim Ngưu, tôi cung Bảo Bình, tính cách chồng khá...
Đọc thêmTôi lương 50 triệu vẫn hạnh phúc bên chồng lương 14 triệu
Tôi chưa bao giờ để chồng cảm thấy áp lực hay tự ti vì sự chênh lệch thu nhập giữa hai vợ chồng.
Sau khi đọc bài viết "Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng", tôi muốn viết vài dòng chia sẻ. Tôi là nữ, sinh năm 1992, đã lập gia đình được 5 năm và có cậu con trai 4 tuổi. Ngày trước, tôi lên Sài Gòn với đúng hai bàn tay trắng, tự nỗ lực làm việc,...
Đọc thêmỞ nhà thuê, lương 25 triệu đồng hay về quê với lương chục triệu
Tôi làm việc ở môi trường nào mới là tốt nhất cho việc phát triển sự nghiệp của một người đàn ông sau này?
Tôi là nam 24 tuổi, đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Trước đó, khi còn là sinh viên, từ năm nhất khi tôi theo học đại học, có đam mê chơi thể thao với môn thể hình, vừa học vừa dành thời gian luyện tập đều đặn mỗi ngày. Tôi lên kế hoạch cho việc...
Đọc thêmChẳng biết mẹ chồng lên chăm tôi sau sinh hay tôi phải chăm bà
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ tôi làm hết, bà chỉ nằm, nhìn tôi; thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi sinh rồi. Hôm qua mẹ chồng từ quê lên để chăm tôi sau sinh. Thật lòng tôi rất biết ơn bà vì điều đó. Hai vợ chồng ở xa, trước nay tôi không ở cùng gia đình chồng nên ít va chạm, cũng không mâu thuẫn gì. Thế nhưng...
Đọc thêmBố mẹ bạn trai muốn tôi sau này nghỉ việc chăm con vì lương thấp
Bố mẹ anh nói rằng lương tôi quá thấp so với số tiền mỗi tháng nhà anh kiếm được và bạn trai tôi cũng đang đi làm cho vui thôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, xác định tiến xa hơn nên vừa đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu đồng. Bạn trai làm về công nghệ thông tin, lương khoảng 30 triệu đồng. Nhà anh ở thành phố lớn,...
Đọc thêm