Home
Menu

Không tìm được lý do vợ tự nhiên bỏ bê gia đình

Tôi hỏi lý do, vợ bảo không sao, chỉ là không còn nhiệt huyết với việc nhà, cảm thấy cuộc sống nhàm chán.
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Thế nhưng một năm gần đây, tình cảm của chúng tôi cứ nhạt dần, vợ chồng không còn sự gắn kết, vợ không còn thiết tha lắm với gia đình. Vợ là người tốt, trước đây luôn chăm lo con cái, vun vén gia đình. Không hiểu sao giờ vợ thờ ơ, chẳng nghĩ đến chồng con. Trước tôi phụ trách việc đón con, dạy con học.
Hơn một năm trở lại đây công việc tôi thay đổi, vợ đưa đón con đi học, ngược lại các bữa cơm không còn được chu toàn như trước, có hôm vợ bảo không có thời gian nấu, lại mua bánh mì cả nhà ăn. Quần áo vợ vài hôm vợ mới cho vào máy giặt một lần, thay vì trước đây ngày nào cũng giặt. Việc trong nhà vợ không còn để ý, sát sao. Vợ chồng như hai người bạn sống cùng nhà, ít tâm sự, không còn nhiều sẻ chia.
Tôi đã trao đổi thẳng thắn với vợ, hỏi xem có vấn đề gì mà vợ thay đổi như thế. Cô ấy bảo không sao, chỉ là không còn nhiệt huyết với việc nhà, cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Vợ chồng có tí bất đồng là vợ có thể to tiếng và bỏ về nhà ngoại. Tôi lại phải xuống nước và đến đón vợ về. Tôi chưa bao giờ động chân động tay với vợ, cũng không có chuyện dùng những lời lẽ thô tục, vậy lý do gì khiến vợ thay đổi như thế, tôi cũng không thể lý giải nổi.
Hai vợ chồng đều có trình độ đại học. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi ra quán trà đá ngồi thư giãn, lướt mạng. Chỉ có vậy mà vợ cũng ca cẩm, nhiều khi đi thể dục buổi tối vợ cũng phàn nàn. Tôi tự đánh giá mình không hoàn hảo, mà làm gì có ai hoàn hảo đâu, không vướng tứ đổ tường, không quá chịu khó làm việc nhà nhưng thi thoảng cũng biết ý giúp đỡ vợ. Tôi đôi khi hơi vô tâm, tính hơi cục cằn nhưng tâm địa tốt, nóng tính nói to xong thôi luôn, không bao giờ nhắc lại những chuyện đã qua.
Tôi không quen nói những lời có cánh với vợ nhưng cũng mua quà, rủ vợ con đi ăn những dịp lễ, sinh nhật. Tôi có nhiều bạn bè quý mến thôi, đánh giá tôi là người bạn tốt. Vợ chồng tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của đối phương vì cả hai tin tưởng nhau. Tôi tin vợ không có chuyện trai gái gì. Chỉ là giờ tôi không còn cảm giác có vợ trong gia đình bởi sự thay đổi của cô ấy.
Có ai trải qua hoàn cảnh giống tôi không? Có khi nào ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, người vợ tự nhiên lại cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, rồi chán nản khiến thờ ơ với gia đình? Tôi giờ chán nản nhưng chẳng có hướng nào để thoát ra, tối hay đi nhậu với bạn bè đến muộn để quên đi hiện tại. Tôi phải làm sao đây? Nếu cứ sống như này, có khi nào tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho vợ? Mong được các bạn chia sẻ.Quốc Trường 18/09/2026

Bạn gái đột nhiên đòi chia tay vì đã 'tìm thấy người mới'

Em đã rời đi, tôi vẫn đứng đây, hai năm với bao kỷ niệm ngọt ngào, giờ chỉ còn những mảnh vỡ và các câu hỏi không lời đáp.
Tôi 24 tuổi, làm thiết kế đồ họa, công việc bận rộn nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho em. Em bằng tuổi, là giáo viên toán tại một trường cấp 3. Chúng tôi quen nhau qua một lần gặp gỡ bạn bè, rồi từ đó mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành... Đọc thêm

Tôi càng mách bố mẹ, chồng càng ngang nhiên đi dịch vụ không lành mạnh

Có những hôm anh còn không về nhà, ngủ ở đâu với ai tôi không biết vì chồng đổi mật khẩu và chặn hết liên hệ của tôi.
Người ngoài thường nhận xét tôi có gia đình hạnh phúc, một người chồng cũng gọi là thành đạt và có địa vị trong xã hội cùng 3 người con rất ngoan ngoãn và dễ thương. Tuy nhiên "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ba năm trước, tôi phát hiện chồng thường... Đọc thêm

Khi làm ra tiền, chồng ngang nhiên ngoại tình, về đánh đập tôi

Lúc nghèo khó, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua, giờ khi chồng bắt đầu có chút kinh tế thì đối xử tệ bạc với vợ.
Tôi 36 tuổi, công việc ở mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra có thêm chút khoản ngoài hơn ba triệu đồng. Tôi có hai con gái, sáu tuổi và 12 tuổi. Chồng bằng tuổi tôi, có mức thu nhập gấp ba lần tôi, công việc vừa làm thuê vừa làm chủ. Anh cặp... Đọc thêm

Bạn trai mới quen hẹn gặp tôi rồi tự nhiên dừng liên lạc

Tôi quen biết anh qua ứng dụng hẹn hò trong một nhóm hẹn hò, mới nói chuyện được hai tuần qua messenger.
Mỗi ngày anh đều hỏi thăm tình hình của tôi. Trên mạng xã hội, anh chẳng để tấm ảnh nào, còn những ảnh anh gửi cho tôi xem xong rồi lại thu hồi. Tôi và anh trái múi giờ nhau. Hôm đó tôi bận khá nhiều việc, làm hồ sơ các loại vì có thanh tra, không thể chểnh mảng. Tôi đang ở ngoài... Đọc thêm

Bạn trai đột nhiên im lặng thời gian dài

Chúng tôi trưởng thành, độc thân, ban đầu có ý định nghiêm túc tìm hiểu, đã nói chuyện và gặp gỡ ngoài đời thực nhiều lần.
Bỗng một ngày, đối phương im lặng thời gian dài, tôi liên lạc hỏi lại, đối phương trả lời được vài câu rồi lại im lặng tiếp rất lâu trong khi vẫn hoạt động trên mạng xã hội khác. Trước đó mối quan hệ của chúng tôi vẫn vui vẻ, bình thường, không ai... Đọc thêm