Home
Menu

Chồng không chấp nhận dừng 'làm bạn với gái trẻ' để bảo vệ gia đình

Sau khi phản bội, được tha thứ, anh vẫn muốn duy trì "tình bạn" với người đó, trong khi tôi phải sống từng ngày trong lo sợ, nghi ngờ.
Trong lần nói chuyện cuối cùng, trước khi quyết định tha thứ cho chồng và cùng làm lại từ đầu, tôi đã nói rất rõ: Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không chấp nhận mối quan hệ bạn bè giữa anh và cô gái đó. Anh phải chấm dứt hoàn toàn. Anh đã đồng ý. Vậy mà giờ đây, khi tôi hỏi lại, anh nói không thể "cắt đứt" ngay được. Anh bảo tôi hãy tin anh, tin rằng giữa anh và cô ta chỉ là bạn bè. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh thật sự nghĩ tôi có thể bỏ qua hết sao.
Tôi đã gồng mình suốt hai tháng nay, kể từ cái đêm định mệnh đọc được tin nhắn giữa anh và cô ta. Cơ thể gầy gò của tôi phải chịu sự giằng xé, cố gắng quên, cố gắng vui, cố gắng cứu vớt cuộc hôn nhân này, giữ lại một mái ấm cho các con. Nhiều lúc tôi như sống bằng hai con người: ra ngoài thì trống rỗng, lạnh lùng; về nhà lại cố gượng cười nói, tỏ ra vui vẻ để không ai phải lo. Có lẽ tôi làm quá tốt, quá bao dung, nên anh nghĩ tôi có thể chịu đựng thêm lần nữa? Tôi không còn sức, nếu chồng thực sự muốn giữ gìn gia đình này, muốn bên vợ và hai con, chỉ mong anh bớt ích kỷ, đừng chỉ nghĩ cho riêng mình nữa.
Sau khi phản bội, được tha thứ, anh vẫn muốn duy trì "tình bạn" với người đó, trong khi tôi phải sống từng ngày trong lo sợ, nghi ngờ. Tôi tin người, tin vào lời chồng và cô ta rằng "chỉ là anh em thân thiết", để rồi nhận lại nỗi ê chề, cay đắng đến tận cùng. Tôi biết anh đang mù quáng vì chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp nhất của cô ta, rồi thời gian sẽ chứng minh. Anh sẽ biết liệu cô ta có thật sự xứng đáng để đánh đổi cả hạnh phúc gia đình mình hay không. Nếu anh không thể dừng lại mối quan hệ ấy, có lẽ tôi phải ly dị, thế nhưng con tôi sẽ không còn mái ấm gia đình trọn vẹn? Tôi phải làm sao để chồng cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ đó?Hồng Ngọc 17/10/2025

Sau sinh 6 tháng, chồng vẫn dửng dưng chuyện chăn gối với tôi

Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy.
Tôi cưới chồng được hơn một năm, cưới xong chưa lâu thì có em bé luôn. Thai kỳ của tôi không ổn định lắm nên hai vợ chồng gần như phải giữ cho nhau suốt thời gian mang thai. Đến giờ, tôi sinh em bé được 6 tháng rồi, tính ra cũng hơn một năm hai vợ chồng gần như sống tình đồng chí... Đọc thêm

Nếu một ngày bạn trai hàn gắn gia đình vì con, liệu tôi có thể chấp nhận

Mỗi lần điện thoại đổ chuông và đầu dây bên kia nói con bị sốt, con ngã hay con quấy khóc, anh đều bỏ dở mọi việc về ngay.
Tôi đang yêu một người đàn ông đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Anh đang ly thân với vợ hơn một năm. Trước khi nảy sinh tình cảm, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Tôi biết khá rõ hoàn cảnh gia đình anh vì đã nhiều lần nghe anh tâm sự. Anh và vợ kết... Đọc thêm

Chấp nhận nghe những lời chỉ trích của vợ để giữ lại gia đình

Tôi chỉ mong, nếu sau em có đay nghiến thì đừng đụng chạm đến người thân của tôi, họ không đáng phải nghe những lời lẽ đó.
Tôi là nam, 28 tuổi, kết hôn hai năm, có bé trai gần hai tuổi và đã ra ở riêng. Tôi phạm lỗi lớn là ngoại tình. Ba tháng trước, vợ phát hiện được, sau đó em tha thứ và cho tôi cơ hội làm lại. Tôi biết lỗi mình gây ra sẽ làm vợ đau và khó quên. Vợ chồng... Đọc thêm

Vợ thú nhận thường chat sex với cậu trai trẻ hàng xóm

Điều khiến tôi đau lòng hơn là khi nhắn tin với cậu ấy, vợ trở nên có cảm hứng hơn và cũng chủ động đòi hỏi ở tôi nhiều hơn.
Tôi hơn 40 tuổi, vợ 38, đều có công việc tốt, kinh tế khá và ổn định, con trai và gái đều rất đẹp. Nói chung, bên ngoài nhìn vào đều đánh giá chúng tôi là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Tất cả các ngày quan trọng liên quan đến gia đình, tôi đều... Đọc thêm

Hôm nay tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân của mình

Mỗi lần chồng cất lời xúc phạm, tôi thấy cổ họng nghẹn đắng và như có ai bóp cổ, tôi không thể mở miệng nói ra câu gì.
Tôi muốn viết ra gì đó cho vơi đi cõi lòng, sự cô đơn, tủi thân và sự tiếc nuối cả tuổi thanh xuân của mình đã dành cho cuộc sống gia đình mà hầu như tôi chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn. Lúc này tôi chỉ muốn gào thét lên cho nhẹ bớt cõi... Đọc thêm