Home
Menu

Bạn gái sợ tôi không lo cho em cuộc sống đầy đủ

Em bảo yêu một năm, thấy tôi thích cuộc sống yên bình và ổn định, không rõ định hướng tương lai của tôi rao sao nên em không dám cưới.
Tôi 31 tuổi, người yêu kém 7 tuổi, chúng tôi làm cùng công ty một năm rưỡi và yêu một năm. Tính cách tôi chịu khó, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc, không chơi bời gì nhưng lại không khéo ăn nói, ngoại hình hơi thấp. Bạn gái tôi trắng trẻo, ưa nhìn nhưng hơi kỹ tính, có gì đó không hài lòng là nói luôn, khéo ăn nói nên được lòng mọi người. Trong một năm yêu nhau, những lần không đồng quan điểm và cãi vã tôi đều nhường nhịn em dù bản thân là người đúng. Sau mỗi lần như vậy, 90% tôi là người chủ động nhắn tin hoặc gọi điện trước.
Nhà tôi cách trung tâm Hà Nội 15 km, xây cách đây 3 năm, có hai tầng thôi nhưng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, như vậy khoản nhà cửa không phải lo nữa. Hiện tại tôi làm thủ kho, bạn gái làm kế toán, sáng tôi đón em đi làm, xong việc hai đứa cùng về. Chúng tôi tính nếu cưới thì một trong hai đứa sẽ nghỉ, tìm chỗ làm khác. Thu nhập hàng tháng của tôi từ 9-10 triệu đồng, bạn gái 7 triệu đồng và có thêm khoản thu nhập ngoài 3 triệu đồng nhưng không ổn định, tháng có tháng không.
Toàn bộ tiền tôi có từ khi đi làm đều để làm nhà, trả nợ và mua sắm đồ dùng, đến giờ đã trả hết nợ và tiết kiệm được chút ít, nếu thiếu tiền cưới thì bố mẹ sẽ đưa thêm. Dự định của tôi là sau khi cưới sẽ làm việc khác hoặc làm thêm gì đó để có thu nhập lo cho vợ con. Tôi không muốn người yêu phải vất vả, chỉ cần dành nhiều thời gian cho con cái và gia đình, nhưng trước mắt tôi muốn tập trung việc lập gia đình đã. Bố mẹ tôi đều khỏe mạnh, có thu nhập hàng tháng, không phụ thuộc vào ai, tuổi cũng nhiều nên rất muốn tôi lập gia đình sớm.
Bố của bạn gái mới mất vài tháng, bên nhà em bảo năm nay không được cưới vì chưa qua giỗ đầu, phải để năm sau. Sang năm là kim lâu nên phải qua sinh nhật hay đông chí rồi nhà em mới đồng ý cưới. Nhà tôi đưa ra phương án là qua giỗ đầu của bác trai sẽ làm mấy mâm cơm báo tổ tiên thôi, coi như cưới lần một, sau đó khi nào được tuổi sẽ cưới bình thường.
Tối qua tôi nói chuyện cưới xin. Em bảo tôi chưa đủ lo toan cho cuộc sống gia đình, em cần người có thể lo cho cuộc sống, để em không phải lo lắng hay tính toán cơm áo gạo tiền nữa. Yêu tôi một năm, em thấy tôi thích cuộc sống yên bình và ổn định như này là đủ, không biết cách tính toán hay định hướng tương lai của tôi như thế nào nên không dám quyết định cưới. Câu nói của em khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Mong được các bạn chia sẻ.
Thành Tâm 05/04/2025

Vợ không biết ơn dù 8 năm nay tôi chăm lo đủ đầy cho gia đình

Với tôi, vất vả ngoài xã hội không là gì, tôi vẫn tự lập 25 năm rồi, còn trong gia đình tôi cần nghe câu: "Anh ơi, em ở đây”.
Tôi và em đến với nhau khi tôi bước qua tuổi 35, em 23 tuổi. Sự ngây ngô của cô bé từ quê lên làm công ty khiến tôi yêu. Sau 8 năm, chúng tôi có con gái con trai, gia đình đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn gì. Tôi chỉ xem tiền là phương tiện nâng cao cuộc... Đọc thêm

Bà nội không chịu chăm cháu, đùn đẩy cho bà ngoại

Nhiều lần bà nội nói đùa sau này tôi đi làm thì để con để bà ngoại trông.
Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, có một bé chín tháng tuổi, kết hôn gần được hai năm. Vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước, lương tôi tám triệu đồng, lương chồng 5,5 triệu. Chồng tôi khéo dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, làm việc nhà nhưng vụng về trong chăm nuôi con. Ông bà nội ngoại đã về hưu, đều không làm công... Đọc thêm

Phải làm sao để gây ấn tượng với một cô gái dù tôi đầy đủ nhà xe

Cô ấy 25 tuổi, dễ thương, nụ cười ngọt ngào, tràn đầy năng lượng, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình.
Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, nhà cửa xe cộ đầy đủ, nói chung chẳng thiếu thứ gì ngoài kỹ năng tối quan trọng: ăn nói. Tôi không giỏi pha trò, cũng không có khiếu hài hước, lời nói ra lúc nào cũng thẳng thắn, đơn giản, đôi khi cứng nhắc. Người ta bảo đàn ông có... Đọc thêm

Khó lo cho cuộc sống nhưng lăn tăn khi bạn gái đòi chia tay

Em lúc nào stress là lại bảo chia tay, sau đó làm lành, lần này em nói chia tay có vẻ thật.
Tôi là nam, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, sống trong gia đình nghèo, ba hơi lười, ba mẹ ly thân. Mẹ già rồi, không giúp được gì, lại hay mất ngủ. Em trai từ khi báo nợ cho ba cũng chỉ ở nhà ăn nhậu, không chịu đi làm, sinh hoạt phí chủ yếu tôi lo hết, cả những chi phí vừa phải của gia đình. Xưa tôi làm việc... Đọc thêm

Tôi không ngoại tình vì lười, dù công việc đầy cám dỗ

Việc phải nói dối, giấu giếm vợ quá mệt mỏi đối với tôi, thời gian đó thà tôi ngồi ở nhà chơi game.
Tôi là tác giả bài viết: Tình cũ tôi nhắn một câu khiến vợ bảo con: 'Bố có người khác rồi'. Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn tới các độc giả đã chia sẻ, góp ý. Vợ chồng tôi làm hòa rồi, vì con nên mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Về cô bạn, tôi đã xóa kết bạn. Qua góp ý... Đọc thêm