Bạn trai không dám để tình cũ biết chuyện chúng tôi
Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảm giác thiếu an toàn mà anh mang lại, cũng không thể dứt ra.
Tôi 20 tuổi, là du học sinh, có quen một anh. Ban đầu chỉ là tình cờ quen vì chúng tôi học cùng trường, sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi đã yêu nhau. Qua những lần tâm sự, tôi biết trước đây anh từng du học ở một nước khác, người yêu cũ của anh vẫn ở bên đó. Lúc mới yêu, thỉnh thoảng tôi hỏi về người yêu cũ của anh. Anh đều nói đã không còn tình cảm với người cũ nữa. Anh là người đề cao sự chung thủy nên khi nghe vậy, tôi cũng tin.
Anh, người yêu cũ và bạn thân anh từng học chung một lớp. Gần đây, bạn thân anh tổ chức đám cưới. Trước đó, tôi cũng lo nếu anh về dự sẽ gặp lại người cũ. Tôi đã yêu cầu anh hứa sẽ không gặp riêng chị ấy. Anh đồng ý. Đến hôm nay, tôi đọc được tin nhắn của anh, có lẽ vì bản thân thiếu tin tưởng nên tôi mới làm vậy. Trong tin nhắn, anh nói nếu về sẽ hẹn gặp chị ấy. Hơn nữa, ngay từ khi mới yêu, anh còn dặn bạn mình không được nói với người yêu cũ rằng anh đã có tôi. Đến bây giờ, anh vẫn chưa công khai chuyện yêu tôi. Chính những điều giấu giếm đó khiến tôi cảm thấy mình giống như trong một mối quan hệ không rõ ràng.
Tôi biết mình có phần ích kỷ. Vì anh là mối tình đầu nên tôi mong mình là người đặc biệt đối với anh. Tôi không thích việc anh còn vương vấn người cũ. Tôi biết mình còn trẻ, có thể nắm thì cũng có thể buông, thế nhưng không hiểu sao nhiều lúc tôi muốn buông lại không làm được. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảm giác thiếu an toàn mà anh mang lại, cũng không thể dứt ra. Hiện tại, tôi không biết anh còn tình cảm với người cũ hay không. Có lẽ vì tôi nghi ngờ nên luôn cảm thấy giữa họ luôn tồn tại một điều gì đó rất đặc biệt. Tôi viết trong tâm trạng rối bời, rất mong mọi người có thể hiểu và cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Huyền Nga 29/03/2026Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng
Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách...
Đọc thêmTôi chưa dám nói với mẹ chuyện bố ngoại tình
Tôi muốn nói ra những điều này với mẹ nhưng lo rằng khi công khai, đủ thứ chuyện rắc rối khác nảy sinh.
Tôi ở độ tuổi 18, đang tập trung ôn thi đại học. Bỗng dưng từ đâu lại ập đến những câu chuyện không đúng thời điểm, tôi phát hiện bố đang ngoại tình và nhắn tin thân mật với người khác. Tôi muốn nói ra những điều này với mẹ nhưng lo rằng khi công khai, đủ thứ chuyện...
Đọc thêmKhông hợp nhau nhưng chúng tôi chưa dám chia tay
Chúng tôi vẫn ở lại, vì tình cảm tích lũy qua năm tháng không dễ buông.
Chúng tôi yêu nhau gần năm năm. Ngần ấy thời gian đủ để đi qua những giai đoạn quan trọng nhất của tuổi trẻ: ra trường, chật vật xin việc, những tháng lương đầu tiên không đủ chi tiêu, rồi dần ổn định hơn. Chúng tôi không ồn ào, không cãi vã lớn, cũng chưa từng có người thứ ba. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ...
Đọc thêmChuyện tình chúng tôi không thể thăng hoa vì anh từng phản bội
Cảm giác của tôi giờ không như xưa, không thể nấu nướng phục vụ anh được vì nghĩ anh đã bạc bẽo với mình.
Chúng tôi bên nhau lúc khốn khó, trải qua đợt dịch cách ly ở nước ngoài với nhau. Trải qua gần hai năm yêu, khi hết dịch Covid cũng là lúc anh kiếm được việc làm tốt lương cao, anh thay lòng đổi dạ, cảm thấy chán tôi và muốn tìm em trẻ đẹp hơn. Chúng tôi chia tay nhau, anh hẹn...
Đọc thêmAnh rể trách chúng tôi bán mảnh đất chung không bàn
Có lẽ anh rể nghĩ chúng tôi không công khai bàn bạc là muốn ăn phần hơn trong số tiền bán đất.
Tôi xin kể câu chuyện của mình để tác giả bài viết "Chung tiền đầu tư đất nhưng vợ chồng chị gái âm thầm bán mất" có cái nhìn khác, đừng để mất tình cảm chị em. Anh chị của bạn, tôi nghĩ là người tốt.
Khoảng năm 2013, vợ chồng tôi cùng anh chồng và chị gái tôi, cả ba gần giống...
Đọc thêm