Chồng trách tôi ích kỷ vì chỉ muốn sinh một con
Tôi chỉ mong dồn hết khả năng để chăm sóc và đầu tư cho con thật tốt.
Vợ chồng tôi quê ở một tỉnh miền núi, lên Hà Nội làm công nhân, đang ở nhà thuê. Chồng 35 tuổi, tôi 29 tuổi, có con trai hơn 5 tuổi, tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống chỉ đủ trang trải, việc mua nhà ở thành phố vẫn rất xa vời, trong khi bố mẹ hai bên đều lớn tuổi nên chúng tôi còn phải phụ giúp, không thể nhờ hỗ trợ tài chính.
Tôi trăn trở việc có nên sinh bé thứ hai không. Con đầu khá kén ăn, hay ốm vặt suốt những năm đầu nên tôi chăm con khá vất vả, hơn nữa cũng cảm thấy có lỗi khi chưa thể cho con điều kiện tốt nhất. Tôi chỉ mong dồn hết khả năng để chăm sóc và đầu tư cho con thật tốt.
Nhưng chồng tôi và nhà chồng lại muốn có thêm con, cho rằng sinh một con sau này sẽ thiệt thòi. Các anh chị em bên chồng đều có đông con, em trai chồng còn chuẩn bị sinh bé thứ hai dù kinh tế vẫn khó khăn, thỉnh thoảng phải vay tiền vợ chồng tôi. Mỗi lần tôi bày tỏ quan điểm, chồng lại nói tôi ích kỷ, sợ vất vả. Liệu suy nghĩ của tôi có thật sự ích kỷ như chồng nói?Mai Liên 01/08/2026Chồng trách tôi ích kỷ khi không cố sinh bằng được con trai
Cuộc sống của vợ chồng tôi khá ổn định nhưng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng về việc sinh con thứ ba.
Tôi có tư tưởng khá hiện đại, không quan trọng việc sinh con trai hay gái và không thích những người có tư tưởng là phải sinh được con trai để nối dõi hay chăm sóc khi về già. Thêm vào đó, việc nuôi hai bé gái, nhà tôi cũng khá vất vả. Trước đây có bà ngoại giúp đỡ...
Đọc thêmVợ nói ích kỷ khi tôi muốn em vợ chia sẻ phí sinh hoạt chung
Thời gian ở chung, ngoài tiền nhà cố định, có phát sinh thêm các chi phí tăng lên như tiền điện, nước, tiền nấu ăn chung hàng ngày.
Tôi 30 tuổi, đi làm tại TP HCM và đã kết hôn. Năm nay em trai vợ lên học đại học và vì tiết kiệm tiền nhà, bố mẹ vợ nhờ cho ở chung. Tôi đang thuê căn chung cư, lương hai vợ chồng không quá cao. Thời gian ở chung, ngoài tiền nhà cố định, có phát sinh thêm...
Đọc thêmVợ suốt ngày trách móc, chỉ trích tôi từ khi sinh con
Tôi là tác giả bài: "Thất vọng vì vợ bị lừa tiền giao hàng lãng xẹt", cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi xin chia sẻ thêm.
Trước hết, chân thành cám ơn những góp ý từ độc giả, tôi xin được kể chi tiết về sự việc để mọi người rõ hơn. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ vợ khá tốt, tôi kính trọng bố mẹ vợ đồng thời cũng coi họ như những người bạn có thể chia sẻ nhiều thứ...
Đọc thêmLà cháu đích tôn, tôi có ích kỷ khi không cưới vợ, chỉ sống cho riêng mình
Tôi là gay, đã có bạn trai, hạnh phúc bên Australia, không muốn có con; bố mẹ giục lấy vợ có con, tôi chỉ bảo chưa tìm được ai hợp.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Nghệ An. Vượt lên những mỉa mai và chế giễu lúc trước, tôi đã tự nỗ lực lấy học bổng và may mắn giờ định cư ở Australia. Ở làng, tôi là người đầu tiên làm được như vậy, cũng có chút tự hào dù nhỏ thôi....
Đọc thêmTôi có ích kỷ khi định nhờ người yêu cũ của chị gái giúp đỡ?
Tôi sẽ nói với anh về bệnh tình hiện tại của chị, mong anh phối hợp để giúp chị có thể vượt qua giai đoạn này, mau chóng phục hồi.
Gia đình tôi có ba chị em, trên tôi có hai chị gái. Năm tôi học lớp 10, chị cả mất do tai nạn giao thông. Sau biến cố đó, chị hai có những biểu hiện của bệnh trầm cảm. Lúc đấy, chị đi khám và biết bị trầm cảm ở mức độ nhẹ. Một thời gian sau,...
Đọc thêm