Tôi có ích kỷ khi định nhờ người yêu cũ của chị gái giúp đỡ?
Tôi sẽ nói với anh về bệnh tình hiện tại của chị, mong anh phối hợp để giúp chị có thể vượt qua giai đoạn này, mau chóng phục hồi.
Gia đình tôi có ba chị em, trên tôi có hai chị gái. Năm tôi học lớp 10, chị cả mất do tai nạn giao thông. Sau biến cố đó, chị hai có những biểu hiện của bệnh trầm cảm. Lúc đấy, chị đi khám và biết bị trầm cảm ở mức độ nhẹ. Một thời gian sau, chị ổn định tâm lý. Gần đây, chị phát hiện bị u nang buồng trứng khiến cho tâm lý của chị trở nên bất ổn. Căn bệnh trầm cảm của chị quay lại, khiến chị bị overthinking (biểu hiện của hội chứng rối loại lo âu), trong đầu chị không phân định rõ ràng. Khi chị đi siêu âm buồng trứng, nghĩ bị u nang to (nghi u ác tính), phẫu thuật phải cắt bỏ hết, khả năng khó có con. Điều đó khiến chứng trầm cảm ngày một tăng, phải uống thuốc ngủ, suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất.
Chị có một người bạn nam rất thân, chị và anh chơi với nhau từ hồi học cấp ba đến giờ hơn 10 năm rồi. Có vấn đề gì chị cũng chia sẻ với anh, kể cả việc bị u nang buồng trứng. Trong thời gian đấy, chị đã nói năng không hay với anh và anh cũng không nghĩ căn bệnh trầm cảm của chị quay lại. Khi anh nói muốn cưới dù chị không có con, chị lại nghĩ anh lừa gạt và nói những lời không hay đối với anh. Hai người họ không liên lạc với nhau một thời gian. May mắn thay, sau khi chị phẫu thuật xong vẫn có khả năng sinh con. Anh cũng biết tin vì trước đó đã liên hệ với bác sĩ phẫu thuật cho chị (khoảng thời gian này hai người không liên lạc với nhau).
Sau nửa tháng tĩnh dưỡng, chị đã minh mẫn trở lại, cảm thấy người khỏe hơn và suy nghĩ những việc mình làm trong hai năm gần đây. Chị thấy có lỗi với anh, đã xin lỗi vì những gì gây ra trước đó nhưng anh không hồi âm. Chị hối tiếc muộn màng vì cũng thích anh, anh là bạn nam duy nhất và đặc biệt nhất đối với chị. Căn bệnh trầm cảm của chị quay lại và nặng thêm. Dù đã uống thuốc ngủ nhưng nửa đêm tỉnh dậy chị lại khóc, nuối tiếc mối tình này, nó cứ dằn vặt chị hàng đêm. Tôi bảo thời gian sẽ giúp chị vượt qua mối tình đầu này nhưng chị cứ mãi hối tiếc vì đã đối xử tệ với anh. Chị không thể buông bỏ.
Hôm nay chị có những biểu hiện bất ổn, khi khóc khi cười, hai tay lại đan vào nhau và muốn tự gây tổn thương bản thân. Tôi đã sắp xếp công việc, ngày mai đưa chị đi bác sĩ để kiểm tra tâm lý. Tôi đang nghĩ tới phương án sẽ liên hệ với anh bạn của chị. Tôi không biết anh có người yêu hay chưa nhưng anh chưa kết hôn. Tôi biết sẽ rất ích kỷ khi làm thế nhưng đã mất một người chị cả thân yêu rồi, không thể đánh mất thêm người chị này nữa. Chưa nói tới ba mẹ tôi sẽ rất đau khi biết chị bị như vậy (tôi giấu ba mẹ và họ không biết chị bị bệnh, chị em tôi ở xa ba mẹ).
Cám ơn mọi người đã đọc và hãy cho tôi xin ý kiến về việc này. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Quang Hải 26/03/2024Tôi có ích kỷ khi không muốn tiếp tục cho cháu chồng ở nhờ
Tôi biết cháu khó khăn nhưng nếu cứ ở chung, mối quan hệ gia đình sẽ căng thẳng hơn.
Tôi lấy chồng 3 năm và có một bé trai một tuổi. Kinh tế gia đình bình thường, nhà chồng khó khăn và ở xa. Hiện tôi ở với mẹ, em trai chưa vợ. Mới đây, cháu ruột chồng vào gần chỗ tôi để đi học. Do khó khăn tài chính, mẹ cháu muốn cháu đi làm để trả nợ thay vì học. Mọi người khuyên cháu đi...
Đọc thêmMỗi lần say, tôi lại nhớ việc vợ ngủ nhờ phòng trọ của người đàn ông lạ
Mỗi lần say, nhớ đến chuyện đó, tôi lại đánh vợ, lần này vợ bỏ đi 5 ngày rồi.
Tôi và em cưới nhau 5 năm rồi, rất yêu thương và cực kỳ hợp nhau. Tính tôi không cờ bạc gái gú, rượu chè chỉ khi nào có vợ tôi mới uống. Đến khi tôi uống quá nhiều lại mất kiểm soát hành vi và dùng vũ lực với vợ đôi ba lần, em đều bỏ qua. Đỉnh điểm là lần này chúng tôi uống rất say, tôi...
Đọc thêmHam muốn thu lợi của người ái kỷ lớn hơn người ích kỷ nhiều
Tôi là tác giả bài: "Vì sao nạn nhân khó rời đi dù bị bạo hành ái kỷ". Nhận thấy việc phân biệt ái kỷ và ích kỷ còn mơ hồ nên tôi viết thêm bài này.
Thứ nhất, thuật ngữ "ái kỷ" tôi sử dụng là ám chỉ "narcissist" chứ không phải chỉ là "yêu bản thân". Bởi khi Việt hóa, từ "ái kỷ" tức "yêu bản thân" được sử dụng, khiến mọi người còn hay hiểu nhầm. Bản thân narcissist hay...
Đọc thêmSự ích kỷ khiến tôi đánh mất bạn gái
Hai năm trước trong thời gian học ngoại ngữ do công ty cho đi đào tạo tại Đà Nẵng, tôi gặp bạn, là nhân viên của trung tâm đó.
Ấn tượng ban đầu về bạn là bạn cao ráo, trắng, tôi có cảm giác bạn rất mạnh mẽ. Sau lần gặp hôm đến trung tâm lấy tài liệu, mấy anh em trong lớp rủ đi nhậu, tôi khen bạn trước mặt các anh em. Do vậy, mấy anh em cùng bàn nhậu thách đố tôi rủ được bạn...
Đọc thêmChồng trách tôi ích kỷ khi không cố sinh bằng được con trai
Cuộc sống của vợ chồng tôi khá ổn định nhưng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng về việc sinh con thứ ba.
Tôi có tư tưởng khá hiện đại, không quan trọng việc sinh con trai hay gái và không thích những người có tư tưởng là phải sinh được con trai để nối dõi hay chăm sóc khi về già. Thêm vào đó, việc nuôi hai bé gái, nhà tôi cũng khá vất vả. Trước đây có bà ngoại giúp đỡ...
Đọc thêm