Vợ cũ của bạn trai không cho anh cưới tôi
Giờ chị muốn quay về, nói là không để anh lấy vợ nữa, cứ cưới ở đâu chị ấy phá ở đó.
Tôi 27 tuổi, là nhân viên bình thường trong công ty tư nhân. Cách đây hơn ba năm, tôi có quen bạn trai hơn 5 tuổi, làm việc gần chỗ tôi. Thời gian quen nhau, anh rất tốt với tôi và gia đình tôi, quan tâm từ cái nhỏ nhất, đi đâu có gì ngon anh đều mua về, quan tâm đến cuộc sống và những người xung quanh tôi. Từ ngày mới quen đến giờ hơn ba năm vẫn luôn thế. Chỉ có điều là trước đây anh từng có một đời vợ và cậu con trai ba tuổi đang ở với bố. Tôi chưa về nhà anh bao giờ, chỉ nghe anh kể lại trước vợ chồng anh hay lục đục cãi nhau, vợ anh cặp với người khác và đi theo người ta, để con lại cho ông bà nội chăm. Anh đi làm xa nhà nên không ở gần cháu được.
Cuối năm nay, chúng tôi dự định làm đám cưới thì xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Chẳng là bố mẹ tôi chấp nhận anh nhưng muốn trong đám cưới gia đình anh tế nhị về vấn đề anh từng một lần đò. Ban đầu bố mẹ anh đồng ý. Khi tin anh sắp lấy vợ đến tai vợ cũ, chị ấy đòi quay về, không muốn cho anh đi bước nữa. Giờ chị ấy cứ lấy đứa con ra làm lý do để nói với bố mẹ anh. Thấy thế bố mẹ anh cũng muốn anh quay về với vợ cũ cho con có bố có mẹ.
Xin nói thêm rằng trước đây chị chưa chịu ký đơn, mới có mình anh nộp đơn lên tòa nên thủ tục chưa xong. Giờ chị muốn quay về, nói là không để anh lấy vợ nữa, cứ cưới ở đâu chị ấy phá ở đó. Tôi thấy thế hỏi anh định tính thế nào. Anh bảo không bao giờ chấp nhận quay về với chị ấy. Lúc anh khó khăn nhất, chị bỏ anh, bỏ con đi với người khác. Anh nói sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục ly hôn sớm nhất có thể, còn chuyện hai đứa thì đợi anh hoàn thành thủ tục xong thì đi đăng ký trước năm nay cho đẹp tuổi của tôi rồi sang năm tổ chức cưới sau.
Tôi chưa nói chuyện này với gia đình và đang rất đắn đo. Thật lòng tôi còn yêu anh rất nhiều và anh cũng thế nhưng tôi sợ lấy nhau về, cuộc sống của hai đứa sẽ có nhiều khúc mắc. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Thùy Trâm 06/10/2024Tiền của chồng là của anh, tiền của tôi phải để lo cho cả nhà
Tôi không cần anh chu cấp hay nuông chiều, chỉ cần anh cùng hướng về một mục tiêu, cùng lo, cùng tính, cùng mơ về tương lai chung.
Tôi không nghĩ tình yêu lại có thể chết dần vì tiền cho đến khi sống trong một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều tách biệt. Chồng tôi không nghèo, anh có công việc ổn định, thu nhập khá, có khoản tiết kiệm riêng, thậm chí có cả tài sản riêng mà tôi chỉ biết...
Đọc thêmLà người đầu tiên của hai người cũ, là người thứ hai của vợ sắp cưới
Trước đó tôi nghĩ vợ tương lai dù quá khứ như nào cũng không quan tâm, thực tế nghĩ vợ mình đã quan hệ với người khác, cảm giác khó tả.
Trước tôi cũng vào Nam làm ăn nhưng giờ bố mẹ muốn tôi ra ngoài Bắc lấy vợ để bố mẹ đỡ tủi. Mười năm xa nhà, tôi đã yêu khá nhiều, sâu đậm và day dứt nhất có hai người, một người tôi yêu 3 năm và một người tôi yêu một năm, cả hai...
Đọc thêmGia đình anh không cho cưới vì sợ cả hai không hạnh phúc dài lâu
Mẹ anh đi xem tử vi, thầy nói chúng tôi ở cung tuyệt mệnh, người thiệt thòi và khả năng tuyệt mệnh cao là tôi, không có cách hóa giải.
Tôi và bạn trai đều 30 tuổi. Bố mẹ anh đã về hưu và đều mạnh khỏe. Chị gái anh lấy chồng và sống ở Hà Nội. Mọi người trong gia đình anh đều biết đối nhân xử thế. Tôi chỉ còn mẹ, bố mất sớm, dưới tôi còn một em gái đã ra trường và đi...
Đọc thêmHôn nhân như địa ngục khi tôi không để ý bằng cấp của anh trước cưới
Tôi gần như không muốn giao tiếp với chồng; anh chửi rủa, tôi cũng im, bởi càng phản ứng thì mọi chuyện càng tệ, con cái lại ảnh hưởng.
Tôi 39 tuổi, chồng 41 tuổi, kết hôn được 9 năm, có bé trai 7 tuổi và bé gái 4 tuổi, cả hai bé đi học ở trường gần nhà. Khi quen biết, chúng tôi không ở gần nhau, tôi làm ở thành phố, anh ở tỉnh, chỉ cuối tuần anh mới về thành phố để gặp nhau....
Đọc thêmKhông thể quên ánh mắt của cô gái trong tiệc cưới dù tôi có vợ
Tôi có vợ đẹp, hiền, những đứa con ngoan; cũng không thiếu thốn tình cảm, vậy mà cảm giác say nắng lại xuất hiện.
Có những cảm giác đến rất bất ngờ, không báo trước, cũng không xin phép lý trí. Khi nó đến, tôi nhận ra mình đã không còn tập trung nổi vào công việc, đầu óc cứ lẩn quẩn bởi hình ảnh của một người... chỉ mới quen qua một ánh mắt. Cách đây khoảng 10 ngày, tôi đi...
Đọc thêm