'Tôi không mở nổi miệng mỗi khi gặp mẹ chồng'
Mẹ chồng nói xấu tôi từ bên nhà nội sang nhà ngoại chồng, thêu dệt câu chuyện làm ai thấy tôi cũng xì xào, bàn tán, ghét bỏ.
Câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu không mới nhưng chưa bao giờ hết "hot". Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau và cách nhìn nhận, cư xử trong mối quan hệ đó cũng khác nhau. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật từ độc giả.
Tôi không mở nổi miệng mỗi khi gặp mẹ chồng
Hai mươi lăm tuổi, tôi lập gia đình, sinh con liên tiếp ba năm hai đứa. Lúc mới về làm dâu hiền lành đâu biết gì, thế mà mẹ chồng nói xấu từ bên nhà nội sang nhà ngoại chồng, thêu dệt câu chuyện làm ai thấy tôi cũng xì xào, bàn tán, ghét bỏ. Sau khi sống chung sáu năm, chịu không nổi nên tôi xin ra ở trọ. Giờ gặp bà, tôi vẫn run sợ, không mở nổi miệng.
Tôi nói lại ngay khi mẹ chồng nói không hợp lý
Trong suy nghĩ của các nàng dâu luôn có khoảng cách với mẹ chồng nên gần như không muốn cố gắng xây dựng mối quan hệ. Tôi sinh năm 1993, sống chung với bố chồng 79 tuổi, mẹ chồng 75 tuổi, nhà chỉ có mình chồng tôi. Lúc mới cưới, tôi mới biết bố chồng nghiện rượu, hay say xỉn, nói năng mất kiểm soát; mẹ chồng hay nói tục, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào tiếng cãi nhau của bố mẹ chồng. Lúc ấy tôi như trầm cảm luôn.
Tôi lên kế hoạch vực lại gia đình từ từ, tạo cho gia đình có nề nếp, coi nhà chồng như nhà mình. Mẹ chồng nói không hợp lý, tôi nói lại, kể cả nói to, tôi vẫn nói với mục đích giúp gia đình tốt hơn. Tôi quan tâm tới bố mẹ chồng hơn, mua sắm đồ đạc, quần áo, sửa sang nhà cửa để ông bà có cuộc sống tốt hơn. Cố gắng từng ngày, tôi xây dựng, vun vén để ông bà thấy mình thật sự đang rất cố gắng giúp gia đình trở lên hòa thuận, tốt đẹp, chăm sóc ông bà chu đáo mỗi ngày.
Khoảng hai năm sau, bố chồng bỏ rượu, bỏ thuốc, quấn quýt con cháu mỗi ngày, mẹ chồng nói năng không còn tục tĩu như trước, đặc biệt ông bà rất nghe lời con dâu. Qua chuyện này tôi mới thấy chỉ cần đặt tâm tới gia đình, quan tâm chân thành từng thành viên như vun trồng cái cây, nhất định đến một ngày cây sẽ ra hoa và mình được hái trái ngọt. Dù hơi cực nhưng thành quả sẽ ngoài mong đợi. (kieuthuy206)
Cháu tôi ở với mẹ đẻ sướng một thì ở với mẹ chồng sướng 1000
Cháu tôi lấy chồng là con độc đinh, không biết sau này thế nào chứ giờ ở với mẹ đẻ sướng một thì ở với mẹ chồng sướng 1000. Cơm mẹ nấu, bát mẹ rửa, đi làm tiền đút túi, mẹ nuôi từ a đến z. Có bầu ăn cơm, không chồng bóc tôm cua cho thì mẹ chồng bóc. Ở với mẹ đẻ phải làm này làm kia, ở với mẹ chồng mà động tay vào làm là bà đuổi đi chơi. Bầu bì, bà mua tẩm bổ không thiếu thứ gì. Quần áo bầu, quần áo, đồ sơ sinh, mẹ chồng mua nhiều quá khiến con dâu phải cản lại. Bà mua sữa bầu không thích cũng phải cố mà uống, vì nếu chê không uống, bà lại đi khuân về mỗi loại một hộp. Ngay cả bố chồng trước nay không bao giờ làm việc nhà nhưng từ hôm có con dâu, việc gì ông cũng làm. Cả nhà dậy sớm ăn sáng trước, con dâu dậy sau vừa vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, bố chồng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho rồi. Ở công ty về mà mặt khó chịu là mẹ chồng bảo khó ở quá thì nghỉ ở nhà mẹ nuôi. (hoanghonmaudo2016)
Minh họa: AI 20/11/2024Chồng từ chối hôn môi vì chê miệng tôi hôi
Sau này, trước mỗi lần gần gũi, tôi đều đánh răng, rửa mặt, súc miệng thêm một lần nhưng không khả quan hơn.
Tôi là nữ, đã lập gia đình, vợ chồng cũng bình thường như bao gia đình khác. Chỉ là mỗi lần quan hệ, tôi muốn hôn môi thì chồng bảo miệng hôi nên không muốn. Lúc mới cưới, anh cũng yêu vợ, toàn hôn môi, ôm ấp rồi thưa dần và không còn nữa, mãi sau này anh mới bảo miệng...
Đọc thêmMỗi miếng ăn đều là phép thử mẹ chồng dành cho tôi
Chuyện ăn uống khỏi phải nói, mẹ chồng cực kỳ để ý, tôi ăn thêm một chút sẽ bị nhìn chằm chằm, ăn ít lại bị nói là kén chọn.
Tôi lấy chồng được 10 năm, từng ấy thời gian đủ để hiểu sâu sắc một điều: con gái và con dâu thật sự rất khác nhau. Hồi mới cưới, tôi nghĩ đơn giản lắm, mình cứ đối xử tốt với nhà chồng thì sẽ được họ đối xử lại như thế. Mẹ chồng...
Đọc thêmMệt mỏi khi sống cùng mẹ chồng ác miệng
Việc không có gì nhưng bà luôn dùng cách tệ nhất để nói, còn nói rất to như nhà cãi nhau dù mới mùng một mùng hai Tết.
Tôi lấy chồng tám năm, bốn thế hệ sống chung, gia đình 11 nhân khẩu. Khi tôi cưới được ba năm thì em chồng lấy vợ. Tôi và em dâu sống cùng năm năm, hai chị em và hai gia đình nhỏ không có xích mích gì. Vì kinh tế chúng tôi độc lập và cả hai đều biết điều, lựa nhau...
Đọc thêmMẹ chồng chưa từng mua cho con tôi được miếng thịt cá nào
Bà mang cháu ngoại sang trông, chăm bẵm, dạy cháu ngoại nói, mua thịt tôm cá, chim... về nấu cho cháu ăn.
Việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận là chuyện bình thường ở các gia đình, đặc biệt là khi sống chung chạm mặt nhau hàng ngày. Chuyện không có gì đáng kể nếu việc ông bà đối xử với các cháu nội ngoại bình đẳng nhưng mẹ chồng tôi lại khác. Từ hồi tôi sinh, bà chưa tắm cho cháu...
Đọc thêmMuốn ly hôn vì chồng coi trọng miếng ăn
Thấy vợ ăn anh cũng không có ý định nhường mà lại càng ăn nhanh hơn, như sợ vợ ăn hết phần.
Từ lúc yêu nhau tôi đã nhiều lần góp ý việc anh coi trọng miếng ăn, cái gì ngon ăn bằng hết, không biết nghĩ đến ai. Anh cũng hứa sẽ sửa đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cứ ngỡ đến ngày lấy nhau, khi thấy vợ có bầu, anh bớt đi tính xấu đó, cuối cùng chỉ mang nỗi thất vọng.
Đi ăn...
Đọc thêm