Vợ cặp bồ với đồng nghiệp khi cuộc sống chúng tôi đang hạnh phúc
Vợ người đàn ông đó gặp tôi, kể mọi chuyện về vợ tôi và chồng cô ấy; vợ xin tôi tha thứ, nói chỉ say nắng, chưa sâu đậm gì.
Tôi 38 tuổi, cưới vợ được 5 năm, có hai con trai gái đủ cả. Tôi và vợ đều là người ngoại tỉnh lên thành phố học rồi ở lại làm việc. Sau những năm tháng cố gắng phấn đấu, vợ chồng đã có căn nhà nhỏ và cuộc sống không thiếu thốn gì. Vợ chồng tôi trải qua những năm tháng bên nhau hạnh phúc, chia sẻ mọi chuyện với nhau, cùng chăm lo cho các con. Một năm gần đây, tôi thấy vợ có nhiều thay đổi, hay cầm điện thoại, đặt mật khẩu cho máy, rồi thi thoảng chat lại cười một mình.
Một ngày, tôi phát hiện vợ cặp bồ với người đồng nghiệp khi vợ anh ta đến tìm tôi. Tôi chết lặng, không nói được gì. Tôi đau lắm, chắc chỉ những người từng trải qua hoàn cảnh của tôi mới hiểu được cảm giác này. Vợ cầu xin tôi tha thứ, chỉ là say nắng chứ chưa sâu đậm gì. Những gì tôi làm sau đó là gửi đơn ly hôn ra tòa, mặc cho vợ liên tục năn nỉ, van xin, rồi mong tôi nghĩ cho hai con, sợ các con ảnh hưởng tinh thần. Hơn nữa, cha mẹ hai bên đều có tuổi rồi, vợ mong tôi hãy vì họ mà tha thứ cho cô ấy.Sau khi biết không thể thay đổi được quyết định của tôi, vợ đành chấp nhận việc không thể hàn gắn. Tôi với vợ ly thân. Tôi và vợ thống nhất việc ai người nấy làm, cuộc sống của ai người đó sống, đến khi con đủ 18 tuổi sẽ chính thức ly dị, giờ cứ giả vờ đóng kịch để con cái được hạnh phúc và cha mẹ hai bên không phải phiền lòng.
Giờ chúng tôi mỗi người sống cuộc sống riêng nhưng mỗi ngày nhìn thấy vợ, tôi lại cay đắng khi nghĩ đến cảnh cô ấy và người kia gần gũi. Tim tôi đau thắt, phải sống như này tôi mệt mỏi lắm. Tôi phải làm sao đây, xin mọi người cho ý kiến. Chắc chắn chúng tôi sẽ không thể quay lại với nhau vì tôi biết tính mình, không bao giờ tha thứ cho vợ được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài tâm sự của tôi.Thanh Duy 17/08/2026Cảm nắng đồng nghiệp dù đang hạnh phúc với vợ
Tôi đang cố gắng để vượt qua cảm xúc sai trái này, hy vọng sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường.
Tôi 33 tuổi, đã có vợ con, nói chung gia đình hạnh phúc, không có vấn đề gì. Chuyện không có gì đáng nói cho đến vài tháng gần đây tôi cảm nắng đồng nghiệp, cái cảm giác như yêu đương từ thời sinh viên, nó là như vậy đó các bạn ạ. Là đàn ông đã có gia đình, các bạn có từng...
Đọc thêmCuộc sống hạnh phúc nhưng tôi luôn có cảm giác bất an
Tôi sợ nghiệp quả từ thời cha ông lại tìm đến gia đình nhỏ thương yêu của mình, dù chúng tôi không làm gì nên tội.
Ông tôi trăng hoa, nhiều đời vợ, nhiều con rơi. Ông bỏ bà một mình nuôi các con nhỏ. Có lẽ vì vậy mà bà lao vào kiếm tiền, kể cả dùng nghề nghiệp của mình tiếp tay cho các bạn nữ lỡ dính bầu, phá bỏ thai. Rồi bà mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Đời mẹ tôi và các...
Đọc thêmGia đình hạnh phúc nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống mông lung
Tôi rất yêu thương vợ con, muốn làm gì đó để giúp thêm cho gia đình nhưng đều thất bại.
Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Trung, ba mất sớm, mình mẹ tần tảo nuôi chị em tôi lớn khôn. Biết được sự khó khăn của mẹ, anh em tôi nghỉ học từ sớm phụ giúp mẹ, trả bớt nợ chữa bệnh cho cha lúc ốm đau. Trong thời gian làm thuê, tôi tranh thủ học bằng điện, có thu nhập khá hơn chút...
Đọc thêmCuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ từng nghĩ mình đần
Cuộc sống của tôi hiện tại khá ổn, có nhà, có đất, không nợ, có chồng thương yêu vợ và ba con ngoan ngoãn.
Đọc bài: "Lời tâm sự của một người đần" tôi thấy quá giống mình nên muốn đôi lời gửi tới tác giả. Bố mẹ tôi cũng hiền lành chân chất (trong mắt mọi người thì là bố tôi đần). Anh chị em tôi cũng vậy, không ai khôn ngoan như người ta. Anh chị tôi đều hiền lành chân...
Đọc thêmChán người chồng tốt, tôi cặp với đồng nghiệp ăn nói bỗ bã
Người tình của tôi luộm thuộm, ăn nói bỗ bã, khác hẳn chồng, điều đó đã thu hút tôi, chúng tôi lén lút một thời gian dài.
Tôi 38 tuổi, kết hôn được 14 năm. Gần đây đọc thấy nhiều câu chuyện ngoại tình, tôi thấy hình bóng mình trong đó. Vợ chồng tôi lấy nhau từ khi cơ hàn, giờ cuộc sống tương đối ổn định, hai con trai đã lớn. Nói về chồng, anh tốt một cách kỳ lạ, đẹp trai,...
Đọc thêm