Home
Menu

Con riêng của bạn gái luôn đẩy tôi ra khi thấy tôi gần em

Con của em lúc nào cũng muốn mẹ thuộc về mình, chứ không muốn thuộc về ai.
Tôi quen một người bạn gái và có con chung nhưng trong cuộc sống cô ấy ít chia sẻ thật lòng và dẫn đến rạn nứt tình cảm. Cô ấy hay khuyên tôi quen người khác. Chuyện gì đến cũng đến, tôi quen nữ đồng nghiệp trước đây từng làm chung trong công việc và em chủ động tấn công tôi. Về tính tình, em với tôi rất hợp nhau, hợp cả về suy nghĩ và cuộc sống hàng ngày, cũng như trong công việc. Tuy nhiên, em đã ly hôn, có hai con gái, một ở với ba, một ở với mẹ. Lúc đầu, tôi sợ những rắc rối về việc con chung, con riêng nên không dám tiến tới, chỉ giữ ở mức độ bạn bè. Nhưng trong lúc sụp đổ về chuyện tình cảm và công việc, em vẫn bên cạnh quan tâm và đưa ra lời khuyên cho tôi, những lời khuyên của em tôi thấy rất phù hợp, dần dần tôi nảy sinh tình cảm và đã bước đến với em.
Chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc và vui vẻ, tôi cảm thấy bình an khi ở bên cạnh em. Rồi tôi chia sẻ với em về tương lai, muốn em sinh thêm một đứa con chung nhưng em nhất quyết không đồng ý. Em đã cho tôi về sống chung nhà, gia đình em đều biết tôi nhưng em chưa muốn về gặp gia đình tôi (vẫn muốn tôi đừng công khai). Sau thời gian quen, tôi nhận ra em chưa hết lòng vì tôi, đặc biệt con em lúc nào cũng muốn mẹ thuộc về mình, chứ không muốn thuộc về ai, luôn đẩy tôi ra khi thấy tôi ở gần em. Biết là trẻ con không có lỗi gì nhưng tôi chợt nhận ra khoảng cách của một gia đình và tôi chỉ là ưu tiên số hai, thậm chí là số ba.
Vô tình tôi thấy những bài chia sẻ về hôn nhân, con riêng, con chung, cuối cùng mình không thể thay thế được cha đẻ của đứa trẻ dù có tốt đến đâu, tôi lại nghĩ về người chồng trước của em. Họ quen và cưới nhau hơn 10 năm nhưng vẫn có thể chia tay, huống chi tôi chỉ quen nhau vài tháng (em nói tôi là tình yêu sét đánh của em). Em cũng từng chia sẻ cảm ơn tôi đã cho em hạnh phúc nhưng muốn tôi quay về với con gái tôi và chỉ cần lâu lâu hỏi thăm em là em vui rồi. Em nói em có con riêng nên sẽ khó cho anh. Thật lòng tôi rất cảm động những gì em chia sẻ. Tôi cảm thấy rất yêu và mong sẽ bù đắp được những tổn thương trong lòng của em (tôi ước gì gặp em sớm hơn, thậm chí còn ước, nếu có kiếp sau hãy cho tôi và em được gặp nhau và bên nhau trọn vẹn, kiếp này có thể là phiên bản lỗi của cả hai).
Dẫu biết rằng tình cảm của tôi và em là tình yêu chân thành. Tuy nhiên đứng trước hoàn cảnh thật sự rất éo le, một bên là suy nghĩ cho con gái ruột của mình, một bên là tình yêu với em và ước mơ có được gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không biết phải làm sao cho đúng, rất mong quý độc giả có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Tôi rất trân trọng và cảm ơn lời khuyên của mọi người.
Quốc Trung 22/02/2026

Sống đầy đủ ở Mỹ nhưng tôi luôn có khoảng cách với nhà chồng

Tôi không biết mình đang sống cho ước mơ nào, cho tình yêu, cho trách nhiệm hay chỉ để tồn tại.
Từ một sinh viên năng động, tôi trở thành người u uất, hay lo âu và tiêu cực. Mọi chuyện bắt đầu trước khi tôi tốt nghiệp đại học vài tháng, khi bạn trai, giờ là chồng hợp pháp của tôi tại Mỹ về nước thăm. Chúng tôi đã quen nhau hơn sáu năm, anh theo gia đình sang Mỹ định cư được ba... Đọc thêm

Thu nhập tháng gần 50 triệu đồng nhưng luôn thấy mình vô dụng

Tôi là mẹ đơn thân, có hai con, 38 tuổi, đang thuê nhà, gần đây tâm trạng tôi luôn dâng lên nỗi sợ và lo lắng tương lai.
Tôi là giáo viên ở một thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Vì gia đình không có đủ điều kiện nên tôi đến Bình Dương lập nghiệp từ năm 2010. Trải qua gần 9 năm hôn nhân, tôi có hai người con. Sau những ngày bị hành hạ về thể chất lẫn tinh thần bởi người chồng vũ... Đọc thêm

Tôi nhớ mãi những ngày tăm tối khi sinh con đầu lòng cách đây 20 năm

Có những lúc, tôi ngồi ôm con trong phòng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống áo.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chạm đúng vào vết nứt cũ, chúng lại trỗi dậy rõ ràng đến nhói lòng. Với tôi, ký ức ám ảnh ấy gắn liền với những ngày sau sinh con đầu lòng năm 2007 - quãng thời gian lẽ ra người phụ nữ nào cũng cần được chở che, vỗ... Đọc thêm

Chặng đường 24 năm đầy yêu thương của vợ chồng tôi

Nhìn lại tháng năm đã qua, lòng tôi tràn ngập kỷ niệm ngọt ngào, từ thuở là đôi bạn ngây thơ đến khi cùng xây dựng gia đình ấm áp.
Ngày 13 tháng 3 năm 2025, đánh dấu tròn 24 năm vợ chồng tôi chính thức nên duyên, một hành trình dài của tình yêu, sự gắn kết và sẻ chia. Chúng tôi đã bên nhau từ những năm tháng học trò vô tư, cùng lớn lên, trải qua những buổi học dưới mái trường,... Đọc thêm

Bạn gái sợ tôi không lo cho em cuộc sống đầy đủ

Em bảo yêu một năm, thấy tôi thích cuộc sống yên bình và ổn định, không rõ định hướng tương lai của tôi rao sao nên em không dám cưới.
Tôi 31 tuổi, người yêu kém 7 tuổi, chúng tôi làm cùng công ty một năm rưỡi và yêu một năm. Tính cách tôi chịu khó, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc, không chơi bời gì nhưng lại không khéo ăn nói, ngoại hình hơi thấp. Bạn gái tôi trắng trẻo,... Đọc thêm