Home
Menu

Có nên mua điện thoại 10 triệu đồng khi bạn gái đòi hỏi

Tháng trước, cô ấy nói đùa, xin mua điện thoại, tôi nghĩ chỉ là nói vui nên không để tâm; hôm nay khi đi chơi cô ấy lại nhắc.
Mình là người mới yêu, có thể nói là mới tập yêu. Mình quen một cô gái nhỏ tuổi hơn qua mạng. Công việc của cô ấy khá nhàn rỗi, chỉ thỉnh thoảng chơi game với người khác trên app, thu nhập mỗi tháng một hai triệu đồng. Lúc mới quen, mình thấy cô ấy dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng. Những lần đầu gặp gỡ, như bao cặp đôi khác, mình là người trả tiền. Sau vài lần đi chơi, mình thấy tốn khá nhiều so với mức thu nhập của bản thân. Ban đầu mình không nghĩ nhiều, sau 3–4 tháng quen nhau, cô ấy thường xuyên xin tiền mua đồ, mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng, mình vẫn cho.
Khoảng tháng thứ tư, thứ năm, cô ấy mua tặng mình vài cái áo đặt qua mạng. Mình rất vui vì đó là lần đầu tiên nhận quà từ người yêu. Bù lại, mỗi lần đi siêu thị, cô ấy tiêu của mình gần cả triệu đồng. Gần đây, chuyện đi xa hơn. Tháng trước, cô ấy nói đùa, xin mình mua một chiếc điện thoại 10 triệu đồng. Mình nghĩ chỉ là nói vui nên không để tâm. Hôm nay, khi đi chơi, cô ấy lại nhắc và muốn mình mua thật. Mình không quá dư dả, nhưng nếu gom góp thì vẫn có thể mua được. Giờ mình băn khoăn, liệu có đang cố gắng đáp ứng ham muốn vật chất của cô ấy quá không? Theo mọi người, mình nên từ chối hay chấp nhận yêu cầu này?Nam Thành 23/07/2025

Chồng nổi điên lên khi tôi chi 20 triệu đổi điện thoại

Anh ta bảo tôi kiếm được tiền rồi hoang phí, sống ảo, sĩ diện... nhiều từ ngữ khó nghe.
Tôi 32 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và tính tình nhẹ nhàng, sống tình cảm và biết san sẻ với mọi người trong gia đình. Ba năm trước, tôi nghỉ việc hẳn ở công ty để ra làm riêng. Lúc nghỉ việc có nói nửa đùa nửa thật với chồng là "anh nuôi em mấy tháng". Nhưng chồng tôi nói lại là "mày có chân... Đọc thêm

Tôi có nên mua điện thoại tầm 7 triệu cho con vào lớp 6?

Không phải tôi tiếc gì với con nhưng sợ mua điện thoại về rồi, con lại nghiện điện thoại.
Con tôi năm nay vào lớp 6. Hiện tại là hè, tôi cho cháu học cờ vua, tiếng Anh... Tôi có đề ra giải thưởng cho cháu là nếu Elo 1.500 điểm và Flyer 5 sẽ mua điện thoại cho cháu nên cháu háo hức lắm. Không phải tôi tiếc gì với con, nhưng sợ mua điện thoại về rồi, con lại nghiện điện thoại. Bạn... Đọc thêm

Tôi nhịn ăn nhịn mặc để mua đất, chồng lén vay tiền mua điện thoại chơi game

Tôi cố tiết kiệm từng chút một để vun vén cho cái nhà này, còn chồng có đồng nào xào hết đồng đấy, chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi viết chuyện của mình lên đây mong nhận được chia sẻ và có góc nhìn rộng hơn, bản thân là người trong cuộc nên đôi khi suy nghĩ không được sáng suốt. Tôi là 9X đời đầu, lên Hà Nội học đại học rồi quen chồng bây giờ khi hai đứa còn là sinh viên. Nhà... Đọc thêm

Vợ khó chịu khi tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ và em trai

Tôi luôn muốn vợ cởi mở hơn với thế giới xung quanh nhưng em ngày càng co mình lại giữa bốn bức tường khi đi làm về.
Tôi 29 tuổi, vợ kém ba tuổi, thuê nhà và làm việc ở Sài Gòn. Về tính cách, tôi hướng ngoại vì làm công việc về đào tạo kinh doanh, còn vợ tính hướng nội, làm nhân viên thu ngân tại siêu thị bách hóa. Trước khi cưới, tôi vẫn thường về quê thăm cha mẹ cũng như họ... Đọc thêm

Tôi không muốn nghe điện thoại hỏi thăm của bố mẹ chồng

Thông thường các cuộc gọi kéo dài 30-40 phút dù thực ra chẳng còn chuyện gì để nói.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm, hiện có bé trai 18 tháng tuổi. Bố mẹ chồng ở quê, cách nhà tôi hơn 100 km. Ông bà hiền lành, chịu khó và rất thương con cháu. Từ ngày có cháu, gần như ngày nào ông bà cũng gọi video. Có hôm tôi đang cho con ăn, điện thoại reo thì phải lau tay rồi nghe máy. Ông bà hỏi... Đọc thêm