Home
Menu

Sắp cưới, bạn trai liệt kê 20 điều chê tôi giả tạo

Anh cho rằng tôi khó tính và tỏ ra lịch sự quá mức cần thiết, khiến anh không thoải mái và nghĩ rằng tôi giả tạo.
Tôi 30 tuổi, có bạn trai được ba năm, dự tính cuối năm sẽ kết hôn. Tháng vừa rồi, hai người ngồi lại với nhau để trao đổi về một số vấn đề trước khi cưới. Khi tôi hỏi bản thân có những tính cách gì khiến anh cảm thấy khó chịu hay muốn tôi thay đổi thì góp ý để tôi biết và tôi cũng sẽ làm tương tự với anh. Anh lập tức liệt kê hơn 20 điều. Anh cho rằng tôi khó tính và tỏ ra lịch sự quá mức cần thiết, khiến anh không thoải mái và nghĩ rằng tôi giả tạo. Tôi sốc khi nghe anh nói vậy. Phải nói rằng trong suốt thời gian bên nhau, chúng tôi rất vui vẻ, anh quan tâm và chiều chuộng tôi bất kể vấn đề gì, chưa bao giờ gắt gỏng hay cáu giận với tôi. Chúng tôi cũng rất ít cãi nhau, thỉnh thoảng tôi giận nhưng chỉ một hai ngày là hết. Tôi đã nghĩ chúng tôi quả thật may mắn khi tìm được người bạn đời lý tưởng.
Tôi xin thử liệt kê một số điều mà bạn trai đánh giá tôi khó tính và giả tạo để độc giả cho lời khuyên.
- Khi ăn, tôi ít tạo ra tiếng động, ăn sạch đồ ăn trong bát, không để thức ăn rớt ra bàn.
- Tôi yêu cầu sau khi sử dụng nhà vệ sinh, phải làm sạch bọt xà phòng, không có cặn đánh răng vương trên bồn, nhặt sạch tóc, râu rơi ra sàn; Không để nước dính trên bồn vệ sinh; Đi đại tiện xong phải xử lý mùi để người sau có sử dụng cũng không khó chịu.
- Quần áo phải là sau khi giặt hoặc trước khi mặc ra ngoài.
- Không để bát đũa bẩn qua ngày hôm sau.
- Chăn màn gấp gọn sau khi ngủ dậy.
- Tôi yêu cầu anh phải gội đầu mỗi ngày. Vì tóc anh tiết dầu rất hôi, tôi ngủ cùng không chịu được.
- Khi đi nhậu với bạn đến lúc say ngà ngà là bắt đầu vén áo lộ ngực, vỗ bụng bôm bốp trong khi có cả bạn gái của bạn bè anh ấy ngồi cùng. Tôi nhắc nhiều lần mà anh cũng kệ.
- Tôi không thích anh chê bai người khác, nhất là những người không liên quan đến mình. Anh có tính soi mói và hay chê dù chỉ mới gặp họ một lần hay là người đi đường vô tình lướt qua.
Đây là một số điều trong hơn 20 vấn đề anh liệt kê với tôi. Từ bé, bố mẹ đã giáo dục tôi rất nghiêm khắc. Những thói quen trên tôi đã có từ khi còn nhỏ và ở nhà bố mẹ cũng vậy. Tôi và bạn trai đang sống với nhau, tôi hành động rất tự nhiên chứ không phải cố giả tạo làm một người lịch sự như lời anh nói. Dù bạn trai có phần cẩu thả, luộm thuộm và nói hơi bỗ bã nhưng tôi chưa bao giờ để ý vấn đề đó. Tôi chỉ quan tâm đến sự chân thành của anh dành cho mình. Giờ vì chuyện đó mà anh nói sợ khó sống với tôi, muốn dời đám cưới sang năm sau hoặc cả hai cân nhắc lại. Tôi rất bất ngờ và không biết phải làm sao. Tôi lo mình quá già để bắt đầu một mối quan hệ mới nếu anh chia tay.
Ngọc Hiền 06/05/2024

Mới nghe kể về tôi, bố mẹ bạn trai đã phản đối kịch liệt

Ai cũng lo tôi lấy anh sẽ khổ, anh không quyết đoán, không nhiều trải nghiệm sống, dễ bị gia đình át vía, hai bác vốn không ưng tôi nữa.
Tôi 28 tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, dù không cao nhưng có sự ổn định và thời gian cho gia đình nhỏ sau này. Tôi đang cố gắng cải thiện thêm. Về ngoại hình, tôi dễ nhìn và khá chăm chút bản thân. Mọi người đa... Đọc thêm

Duy trì hôn nhân giả tạo hay ly hôn để thành kẻ bất hiếu

Tôi muốn ly hôn ngay, 'vứt' anh khỏi cuộc đời mình; trớ trêu thay cha mẹ tôi bệnh nặng, gần đây nhiều biến cố, tinh thần cả hai rất yếu.
Tôi lấy chồng 6 năm, có hai con trai. Chúng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới, lúc đó chồng công tác ở nước ngoài nên yêu xa là chủ yếu, dù vậy tình cảm cả hai rất tốt. Chồng tôi siêng năng, tháo vát, nhạy bén, được nhiều người yêu quý. Tôi hiền lành,... Đọc thêm

Tôi càng cự tuyệt, chủ doanh nghiệp càng quyết liệt theo đuổi

Tôi 26 tuổi, làm việc tại Hà Nội, là người vô tính; gần đây tôi rất sợ hãi khi có một người đàn ông cuồng nhiệt đeo đuổi mình.
Anh ta là người nước ngoài, là bạn của cấp trên tôi. Tôi phiên dịch giúp và hướng dẫn anh ta cách đóng tiền, đỗ xe dưới hầm. Xong việc, anh ta hôn vào tiền rồi đưa cho tôi khoảng ba triệu đồng với ánh mắt không hề đứng đắn, khiến tôi tức giận.... Đọc thêm

Chồng sống chung với người phụ nữ khác khi con bệnh liệt giường

Sau khi bệnh viện trả con về, nhà chồng và chồng bàn nhau đưa tôi và con về quê anh, còn anh ở trong này đi làm.
Tôi và chồng cũ quen nhau được bốn năm, sau đó kết hôn vào cuối năm 2020. Trải qua mùa dịch đến năm 2022, tôi mang thai. Khi sắp sinh, mẹ tôi mắc bệnh nan y và mất sau năm tháng chống chọi vì bệnh tật. Tôi sinh con đầu năm 2023 nhưng không hiểu vì sao con tôi được bác sĩ chẩn đoán... Đọc thêm

Bạn trai chỉ mua 2 kg táo ta khi đến ra mắt mẹ tôi

Tôi mất hết thiện cảm, trước đó cũng chưa có cảm xúc gì nhưng nghĩ chỉ cần chăm gặp, cho nhau cơ hội sẽ dần tạo cảm xúc, ai ngờ...
Tôi 39 tuổi, chưa lập gia đình, công việc ổn định, tự mua căn hộ nhỏ gần nơi làm việc. Tôi có ngoại hình trẻ như 9X, đứng trong tập thể nào cũng nổi bật hơn vì độ ưa nhìn. Trước đó tôi trải qua hai mối tình, đã xác định về một nhà nhưng cả... Đọc thêm