Home
Menu

Tôi và sếp đều có gia đình nhưng phải lòng nhau

Sau buổi tiệc chia tay thành viên trong nhóm, anh đề nghị đưa tôi về, đứng trước cửa nhà, anh bất ngờ ôm, hôn tôi, nói yêu tôi từ lâu.
Tôi 36 tuổi, là quản lý sản phẩm tại một tập đoàn công nghệ lớn. Tôi có ngoại hình khá, luôn được đồng nghiệp nhận xét là trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Tôi tự tin mình là người phụ nữ có chính kiến, lý trí mạnh mẽ và luôn trân trọng các giá trị gia đình. Thế nhưng, chính tôi lại đang mắc kẹt trong một câu chuyện mà trước đây từng rất khinh thường, những mối quan hệ tình cảm sai trái nơi công sở.
Người ấy là giám đốc phát triển chiến lược, cấp trên gián tiếp của tôi, hơn tôi tám tuổi. Anh cuốn hút, tinh tế, nói chuyện sâu sắc và đặc biệt tài giỏi trong công việc. Chúng tôi làm việc cùng nhau được gần ba năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã học hỏi từ anh rất nhiều từ cách quản lý nhóm, xử lý khủng hoảng cho đến việc thấu hiểu và phát triển con người. Anh không phải là người dễ tính, thậm chí từng nhiều lần chỉ trích gay gắt khi tôi làm sai. Chính sự nghiêm khắc và tận tâm ấy lại khiến tôi khâm phục, rồi dần trở nên có cảm tình lúc nào không hay.
Chúng tôi đều có gia đình. Tôi có chồng và hai con, một gái một trai. Chồng tôi là người tử tế, yêu thương con cái nhưng không phải kiểu lãng mạn hay quan tâm tinh tế đến cảm xúc của vợ. Sếp tôi đã có vợ con, từng cho tôi xem ảnh gia đình và chia sẻ rằng con gái là động lực lớn nhất của anh trong đời. Trong công việc, chúng tôi đồng hành cùng nhau qua nhiều dự án khó khăn. Những buổi làm việc xuyên đêm, những cuộc họp căng thẳng kéo dài... dần khiến khoảng cách giữa chúng tôi mờ nhạt đi. Anh thường nói đùa, đôi khi là ánh mắt rất khác khi nhìn tôi. Tôi đã nghĩ đó chỉ là sự quý mến bình thường.
Cho đến một hôm, cách đây sáu tháng, sau một buổi tiệc chia tay một thành viên trong nhóm, anh đề nghị đưa tôi về. Đứng trước cửa nhà, anh bất ngờ ôm, hôn tôi và nói đã yêu tôi từ lâu. Tôi sững người, từ chối, may mắn là anh không làm gì quá giới hạn. Từ hôm đó, mọi thứ đã khác. Trong công việc, anh quan tâm tôi rõ rệt hơn, thậm chí đôi lúc thiên vị tôi trong các quyết định phân công. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, dần dần những cuộc trò chuyện trở nên riêng tư và cá nhân hơn. Anh nhiều lần đề nghị gặp riêng, nói chỉ muốn một buổi để tâm sự và chia tay trước khi anh chuyển sang vị trí mới ở chi nhánh khác. Tôi từ chối nhưng lòng đầy giằng xé. Tôi biết nếu gặp riêng, chuyện đi xa hơn là điều rất dễ xảy ra. Tôi vẫn là người phụ nữ trân trọng gia đình và không cho phép mình phá vỡ điều thiêng liêng đó, dù lý trí bao lần bị con tim lấn át.
Viết ra những dòng này, tôi đã có quyết định không gặp anh rồi nhưng vẫn muốn chia sẻ như một cách để trút bỏ nỗi lòng. Tôi chỉ mong nhận được vài lời động viên để mình có thể tiếp tục vững vàng với quyết định đúng đắn, dù là lựa chọn đau đớn.
Quỳnh Vân 04/08/2025

Gia đình đánh giá bạn trai nào không tốt, tôi đều chia tay luôn

Cứ như vậy nên giờ tôi đã lớn tuổi, vẫn không thể yên bề gia thất.
Tôi rất hoang mang, không biết sao gia đình phản đối những mối quan hệ yêu đương của mình. Hễ tôi quen ai là lại kể chi tiết mọi việc xảy ra như tranh luận, tranh cãi với bạn trai như thế nào cho mọi người trong nhà biết. Gia đình đánh giá, phản đối, nói tôi phải chia tay vì người đó chẳng ra gì.
Sau khi đã trải... Đọc thêm

Sếp có gia đình vẫn quan tâm đến bạn gái tôi

Tôi tin tưởng bạn gái nhưng biết em rất khờ; sếp có quyền lực và rất tâm lý, nói chuyện khéo léo, tôi hơi lo.
Chúng tôi đều trên 35 tuổi, yêu nhau hai năm. Em trẻ hơn so với tuổi, khuôn mặt xinh xắn, thu hút người khác phái. Em từng ly dị và có con. Gần đây em đổi công ty với vị trí cao hơn, thu nhập gấp đôi trước, nhiều đồng nghiệp hay chọc ghẹo em. Những người đó đều có gia đình,... Đọc thêm

Gia đình và công việc đều bất ổn với tôi

Tôi không biết làm thế nào để có thể gia tăng thêm thu nhập và kiến thức mới, nhiều lúc thực sự stress.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, 35 tuổi. Trước đây cuộc sống nói chung có thể nói là thuận lợi, tôi ra trường với bằng đại học xây dựng, công việc khá ổn. Thời điểm đó tôi không tìm cách học thêm mà lại dính vào yêu đương rồi bỏ học, ngày nào cũng đi với người yêu. Sau... Đọc thêm

Có cần tổ chức đám cưới khi hai gia đình đều khó khăn

Không tổ chức cưới thì không ổn với làng xóm xung quanh, tổ chức cưới lại không ổn với gia đình tôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau ba năm, dọn về ở chung hơn một năm. Gia đình hai bên chưa biết chuyện này nhưng vẫn biết đôi bên đang yêu, chỉ là chưa muốn dắt về nhà. Chúng tôi dự tính làm thêm hai năm nữa, để dành được một số tiền mới tính đến chuyện cưới xin. Thu nhập cả hai tôi... Đọc thêm

Con gái luôn thấy cô đơn khi bố mẹ đều có gia đình mới

Tôi lo lễ tết sau này bé không biết chỗ nào để về, vì không thể mở lòng với chồng tôi hay vợ sau của bố, rất trống trải.
Tôi có cô con gái 16 tuổi. Tôi ly hôn được vài năm và đã tái hôn, bố của bé cũng tái hôn và đã có một bé trai. Bố bé vẫn quan tâm đến bé, tôi cũng rất yêu con. Chồng hiện tại của tôi cũng rất quan tâm đến bé. Bé đang ở với tôi, vợ chồng tôi vẫn ở riêng... Đọc thêm