Home
Menu

Thử lòng người yêu mới của bạn thân

Em tôi đề cập chuyện tế nhị, cô kia lấp lửng và gửi tín hiệu đang đợi chờ em tôi qua, trong khi đã có người yêu là bạn tôi.
Tôi một người phụ nữ đơn thân nuôi con và quyết tâm xây tương lai cho con bằng những điều mình đã vượt lên từ thiệt thòi. Vấn đề tôi muốn gửi lên chuyên mục lại là một câu chuyện khác. Tôi quen và có tình cảm với một người bạn trai cùng quê miền Bắc, người chưa từng lập gia đình, khi trước là bạn học và nay cùng ngành nghề tại một thành phố ở phía Nam. Chúng tôi thân nhau và luôn động viên, hỗ trợ nhau bằng gần như toàn bộ những gì cả hai có thể. Vậy nhưng anh xác định lối sống của anh và tôi (tôi tự nhận mình là một người cá tính hiện đại) không phù hợp để tiến xa, vậy nên chỉ là bạn bè. Tuy vậy, anh đối xử với tôi rất tốt, tử tế và vô tư. Chính điều đó khiến tôi luôn thấy vững tin, ấm áp và tôn trọng quyết định của anh.
Cùng thời gian này tôi làm thủ tục định cư cho con tại nước ngoài. Dù vẫn muốn được ở bên anh, nhưng tôi biết anh không thể rời Việt Nam vì là người con hiếu nghĩa với mẹ và gia đình. Cách đây hai tháng, anh đến gặp tôi và cho biết đang tìm hiểu một người phụ nữ cùng quê, là giáo viên và từng đổ vỡ trong hôn nhân nhưng anh thấy phù hợp. Anh đề nghị chúng tôi hạn chế liên hệ qua lại không cần thiết, tránh bạn gái hiểu lầm. Tôi biết anh rất đứng đắn và tông trọng tình cảm riêng của anh nên đồng ý, dù bản thân cũng rất buồn.
Tôi hiểu anh đã nói thế là sẽ thực hiện, có điều anh rất dễ tin người và khi yêu là yêu rất thật. Chính vì vậy, trong thâm tâm tôi chỉ muốn tìm hiểu xem người phụ nữ đó như thế nào, không muốn người đàn ông đặc biệt trong tôi bị tổn thương tình cảm khi anh ở lại Việt Nam. Tôi cân nhắc kỹ giới hạn của việc này và có nhờ em trai viết mail gửi theo địa chỉ người bạn gái kia với lời lẽ tha thiết và ngôn tình. Ngay lập tức, tôi nhận được phản hồi từ người phụ nữ đó với thành ý rất muốn làm quen với em tôi, cô ấy cảm nhận được sự ấm nồng và ngọt ngào từ bức thư điện tử đó, đồng thời gửi kèm luôn số điện thoại cho em tôi để chuyển sang liên lạc qua chat. Thấy vậy, tôi đề nghị em tiếp tục vào nói chuyện, mọi diễn tiến sau đó khiến tôi không thể ngờ.
Người phụ nữ ấy vừa nhắn tin với đủ lời nhớ nhung cho anh bạn tôi vừa nói chuyện với em tôi rất tha thiết. Chỉ vài tin nhắn xã giao nói khéo thì ngay lập tức người phụ nữ ấy nói về hoàn cảnh của mình như lập trình trước đó. Khi em tôi hỏi người đó đang quen ai chưa, cô ấy khẳng định tuyệt đối là chưa và còn có ý mỉa mai những người đàn ông xa quê hương nhưng vẫn nhớ thương về hình bóng người phụ nữ quê nhà, như suy nghĩ thường trực của anh bạn tôi. Khi em tôi gửi tin nhắn đề nghị hẹn gặp cho biết mặt, người phụ nữ ấy đồng ý ngay và chủ động hẹn chiều hôm đó. Em tôi lấy cớ bận thì nhận được đề nghị hẹn gặp vào buổi tối.
Đến nước này, em tôi đành liều thử, nói là tối có buổi đi nhậu và hẹn lúc 23h đêm, sau khi tàn cuộc nhậu với những lời lẽ khá cợt nhả và thiếu tế nhị. Điều không thể ngờ tiếp theo là người phụ nữ ấy nhắn tin lại ngay và đẩy đưa một cách rất chào mời, ngầm đồng ý, nói thêm với em tôi rằng là người từng có gia đình nên chuyện đó có thể dễ đồng cảm hơn. Sau đó cô ấy gửi cho em tôi địa chỉ nhà và hẹn nếu uống xong còn qua được thì báo cho cô ấy. Em tôi chuyển sang chuyện tế nhị muốn thế này thế kia, người phụ nữ kia tiếp tục lấp lửng và gửi tín hiệu đang đợi chờ em tôi qua...
Sau đó khi biết chuyện, người phụ nữ ấy đến gặp anh bạn tôi, khóc lóc xin tha thứ, nói rằng cô ấy dễ bị quyến rũ bởi những gì ấm áp, ngọt ngào mà bạn tôi lại không thể hiện, hứa hẹn không như thế nữa. Tôi cũng không biết nói sao, đành khuyên nhủ người phụ nữ ấy nên chỉnh đốn lại lối sống và biết trân trọng người yêu thương mình, cũng khuyên bạn tôi cho cô ấy cơ hội. Vì tin người và còn yêu thương nên bạn tôi đồng ý cho cô ấy cơ hội. Tôi rất mong anh ở lại ổn định gia đình, nhưng cũng rất bất an vì với bản tính của người phụ nữ kia, việc quay lại đường cũ chẳng mấy hồi. Ai dám chắc bạn tôi không phải chịu thêm nỗi đau tình cảm nào nữa.
Tôi không có động lực ghen với cô ấy ở đây. Đương nhiên việc thử lòng cô ấy chỉ là muốn người bạn mình, người là ân nhân của mình không phải đau khổ sau này. Nhưng không biết khuyên anh làm sao để anh nhận ra vấn đề mà vẫn giữ được tình bạn. Tôi biết anh là người rất thông minh và sâu sắc nhưng lại sống rất duy tình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hoài Thu 07/05/2025

Chồng thứ hai hết lòng yêu thương nhưng không 'giữ' được tôi lâu

Tôi say nắng đồng nghiệp, một người khá nổi loạn, làm tôi cảm thấy khá thú vị, thứ cảm giác mà tôi không tìm được ở chồng.
Cuộc sống của tôi một lần nữa bị xáo trộn do sự lầm lỡ của bản thân. Tôi là nữ, 30 tuổi, kết hôn hai năm trước. Tôi ở tỉnh, đã qua một lần đò và có con riêng 5 tuổi, còn anh hơn tôi 2 tuổi là người Sài Gòn. Trước khi đến với anh, cuộc hôn nhân... Đọc thêm

Là người đầu tiên của hai người cũ, là người thứ hai của vợ sắp cưới

Trước đó tôi nghĩ vợ tương lai dù quá khứ như nào cũng không quan tâm, thực tế nghĩ vợ mình đã quan hệ với người khác, cảm giác khó tả.
Trước tôi cũng vào Nam làm ăn nhưng giờ bố mẹ muốn tôi ra ngoài Bắc lấy vợ để bố mẹ đỡ tủi. Mười năm xa nhà, tôi đã yêu khá nhiều, sâu đậm và day dứt nhất có hai người, một người tôi yêu 3 năm và một người tôi yêu một năm, cả hai... Đọc thêm

Bạn trai giận vì tôi nói khích để thử lòng anh

Tôi muốn anh quan tâm nhiều hơn nên hay nói khích, cố tình tỏ ra mình có nhiều người theo đuổi để anh ghen và xem phản ứng thế nào
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai đồng ý cưới luôn khi bố mẹ cho tôi mượn tiền mua nhà". Tôi đăng bài viết trong lúc cảm xúc đang hỗn loạn nên hơi thiên vị, thông tin hơi chủ quan. Sau khi đọc bình luận, thấy mọi người đi hơi xa và chưa rõ tình hình, nhỡ... Đọc thêm

Em vẫn thân mật với tôi dù có người yêu mới

Dù em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có hành động thân mật như người yêu.
Tôi đang học tiếng Đức, sau đó em vào lớp tôi học và bắt đầu làm quen nhau sau vài ngày. Tôi và em nhắn tin với nhau hàng ngày. Tôi luôn cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau từ sở thích, tính cách, những câu chuyện riêng của... Đọc thêm

Hết lòng vì chị gái nhưng chị bóng gió sợ tôi thay lòng

Nhìn lại bao năm qua, tôi có làm sai ở đâu không khi cuộc sống cứ muốn làm khó tôi?
Bà nội tôi đứng tên mảnh đất với vai trò chủ hộ, theo luật đất đai thì chủ hộ phải chia đều cho các thành viên có trong hộ khẩu thời điểm lập bìa. Bà tôi có chồng nhưng thời điểm lập bìa ông đã theo vợ mới nên không có tên ông. Bà có hai người con, bố tôi là con cả, cô út lấy chồng gần đấy.... Đọc thêm