Home
Menu

Mới yêu vài tháng bạn trai nhất định muốn tôi 'trao tất cả'

Anh bảo anh với 5-6 người yêu cũ đều từng gần gũi trọn vẹn về tâm hồn lẫn thể xác, tôi không như thế, anh sẽ mất kết nối.
Chúng tôi quen nhau qua vòng tròn bạn bè. Tôi làm lĩnh vực truyền thông, sắc vóc ổn, cao ráo. Về mặt sự nghiệp và nền tảng gia đình, mọi thứ của tôi đều ổn. Tôi yêu anh chân thành, chăm sóc và dành sự ưu tiên cho anh. Anh cũng tỏ ra chiều chuộng, lắng nghe. Mọi thứ ban đầu rất ngọt ngào, tuy nhiên quá trình yêu nhau chỉ mới vài tháng anh đã thường xuyên có mong muốn đi quá giới hạn. Anh cho biết các cuộc tình trước, anh và các bạn gái cũ (khoảng 5-6 người) đều gần gũi trọn vẹn về tâm hồn lẫn thể xác nên nếu tôi không như thế, anh sẽ mất kết nối sâu sắc với tôi.
Minh họa AI
Tôi không phải người quá khô cứng hay khó chịu gì, cũng thích âu yếm, ôm ấp người yêu. Tôi yêu anh và mong muốn xây dựng tương lai lâu dài, chỉ là thấy hai đứa hẹn hò chưa lâu, cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn hoặc ít nhất là có sự công khai xác nhận mối quan hệ nghiêm túc trước gia đình và bạn bè sẽ yên tâm, thoải mái. Dù đã bày tỏ suy nghĩ như vậy, anh vẫn không đồng ý, cho rằng tôi làm mất đi ngọn lửa tình cảm của hai bên. Chúng tôi quyết định "đường ai nấy đi" song nhiều bạn bè nghe chuyện cho rằng tôi dại, cổ hủ. Có bạn còn nói: đàn ông dễ chiều, tình yêu đủ đầy là ngoan liền, hà cớ gì phải nguyên tắc giữ mình rồi thiệt thân.
Xin hỏi việc tôi đề nghị hẹn hò, tìm hiểu nhau thêm một vài tháng trước khi trao cho nhau tất cả có phải quá đáng không? Có phải chỉ các cặp đôi có quan hệ tình dục trước hôn nhân mới hiểu và tin nhau nhiều hơn, bền chặt hơn? Tôi thấy hơi bối rối sau khi bị bạn bè cho rằng quá cứng nhắc, lạc hậu, sẽ khó tìm thấy bạn đời. Các anh chị nào đã có kinh nghiệm, có thể chia sẻ giúp cho tôi có thêm góc nhìn đa dạng hơn.
Huyền Nga
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
19/07/2026

Muốn trao 'lần đầu' cho người mình yêu nhưng anh từ chối

Một hôm say quá, tôi muốn đi quá giới hạn với anh; anh dẫn tôi vào khách sạn nhưng rồi chợt bừng tỉnh, xin lỗi vì không thể làm thế.
Tôi là một cô gái Hà Nội, 25 tuổi, xinh xắn, gia đình khá giả. Anh ở TP HCM, hơn tôi một tuổi, ngoại hình bình thường, gia đình cũng bình thường. Chúng tôi quen nhau tình cờ vào 6 năm về trước. Trong suốt hai năm đầu sau khi quen nhau, chúng tôi vẫn liên lạc... Đọc thêm

Bạn gái giấu tôi chuyện từng trao lần đầu cho người yêu cũ

Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao bạn gái lại chọn giấu kín , là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?
Mọi người có đặt nặng chuyện người yêu đã mất lần đầu hay chưa không? Tôi là nam, sinh năm 2008, bạn gái bằng tuổi, quen nhau được 6 tháng. Trước giờ, tình cảm khá ổn, cả hai đều nghiêm túc và tôi nghĩ mình hiểu bạn gái đủ nhiều. Nhưng trong buổi đi tất niên... Đọc thêm

Có nên cưới khi tình yêu của tôi không cao trào, nồng nhiệt?

Cảm xúc của bạn trai là thấy bình yên, dễ chịu, thoải mái, không có cao trào nồng nhiệt nhưng bạn chỉ cần như vậy.
Tôi là nữ, 30 tuổi, vừa rồi quen một bạn nam. Cả hai đều có công việc và mức thu nhập ổn. Sau khoảng vài tháng tìm hiểu, bạn tỏ tình nhưng tôi chưa nhận lời. Bạn chia sẻ rằng cảm xúc của bạn là thấy bình yên, dễ chịu, thoải mái, không có cao trào nồng nhiệt nhưng... Đọc thêm

36 tuổi tôi vẫn chưa dám trao 'cái ngàn vàng' cho bạn trai

Anh nói nếu tôi cứ từ chối, nhỡ anh đi "bóc bánh trả tiền" rồi phải chịu trách nhiệm với người khác thì sao.
Tôi 36 tuổi, quen anh hơn 4 tuổi được ba tháng. Tôi không biết nhiều về công việc, gia đình hay cuộc sống riêng của anh, chỉ biết anh sống một mình, chỉ còn mẹ và các anh chị em của anh. Anh không muốn tôi biết về quá khứ vì cho rằng những chuyện đó không cần thiết, không quan... Đọc thêm

Chưa khai trương, tôi đã tìm những điểm trao cơm khi không bán được

Quán ăn mở ra vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là muốn trao gửi món ăn yêu thương đến mọi người, đặc biệt người khó khăn.
Tôi đọc được một bài viết chia sẻ rằng tiền có thể không nhiều, nhiều niềm vui là được, khiến tôi quá tâm đắc. Quán ăn nho nhỏ do tôi mở, đứng bếp chính là người chị lớn lên cùng tôi dưới sự uốn nắn có phần khắc khe một chút của bà tôi. Điều... Đọc thêm