Có nên làm giúp việc cho chị ruột
Chị từ nhỏ xinh đẹp, lanh lợi, học giỏi; còn tôi không xinh nếu không muốn nói là hơi xấu, cũng không khéo léo.
Hai chị em tôi cách nhau 5 tuổi nhưng số phận rất khác nhau. Gia đình vẫn thương yêu cả hai chị em như nhau nên tuổi thơ của tôi khá hạnh phúc. Khi lớn lên, chị vào trường chuyên rồi đi du học, tôi học trường thường. Chị em tôi dần ít gặp nhau hơn nhưng chị vẫn quan tâm đến tôi.
Năm thứ hai đại học, tôi gặp một người công nhân ở gần nhà, chúng tôi yêu nhau dù bị bố mẹ và chị phản đối. Tôi có bầu, nghỉ học lấy chồng, nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Giờ tôi ly hôn, một mình nuôi con, về ở cùng bố mẹ và đi làm buôn bán nhỏ. Tôi vẫn muốn quay lại học nốt nhưng đã 25 tuổi và vướng bận con cái nên cảm thấy rất khó. Thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ từ 7-8 triệu đồng, sau khi đưa tiền cho ông bà để nuôi con và tiêu thì tôi không tiết kiệm được nhiều.
Chị tôi ngược lại, đi làm vị trí cao, lương cao, tiêu xài mạnh tay. Chị còn lấy chồng rất giàu nên cuộc sống càng thoải mái. Chị thường đưa bố mẹ tiền để giúp đỡ tôi nhưng không nói, tôi rất biết ơn chị. Gần đây chị mới sinh con nhỏ. Nhà chị có người giúp việc dọn dẹp, người nấu ăn, bảo mẫu cho bé. Gần đây người dọn dẹp nghỉ để về quê chăm cháu, còn bảo mẫu làm không tốt nên chị cũng định cho nghỉ. Chị có nói với mẹ tôi rằng đang tìm người giúp việc mới. Tôi nghĩ mình có thể làm việc nhà, dọn dẹp giúp chị kiêm bảo mẫu chăm bé, vì bản thân cũng quen làm những việc đó. Hơn nữa tôi là người nhà nên anh chị có thể tin tưởng, tôi cũng có tình cảm với cháu mình hơn.
Nếu nhận lương của giúp việc và bảo mẫu, thu nhập của tôi sẽ cao hơn hiện tại. Ngoài ra cũng ăn ở trong nhà chị, đỡ chi tiêu, có thể để dành ra nhiều hơn. Con tôi vẫn có thể ở với bố mẹ tôi, nếu có việc đột xuất cần nghỉ thì có lẽ chị em dễ thông cảm với nhau hơn. Tôi không biết mình tính thế có đúng không, có nên nhờ mẹ hỏi ý chị không. Xin mọi người giúp đỡ.
Quỳnh Hoa 08/01/2026Có nên sang nước ngoài làm việc khi được bác ruột giúp đỡ
Cháu 17 tuổi, có bác ruột ở Đức. Bác cháu khá giàu.
Sau khi mẹ có lời, bác bảo sang năm nếu cháu muốn bác sẽ lo mọi chi phí để cháu đi du học, thủ tục giấy tờ nhà cháu tự lo. Sau khi học xong, 10 năm nữa muốn trở về Việt Nam, bác sẽ cho cháu một số vốn để làm ăn, hoặc nếu muốn định cư ở Đức bác cũng hoàn toàn có thể bảo lãnh cho cháu. Cháu rất cảm kích lòng tốt của bác...
Đọc thêmCó nên cho con nhận lại cha ruột, là người tôi hận?
Tôi không muốn cho con gặp, không muốn liên quan vì anh ta từng đối xử với tôi rất tệ, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ.
Tôi là mẹ đơn thân của một bé trai gần 4 tuổi, thu nhập đủ trang trải cho hai mẹ con. Con tôi chưa từng gặp ba ruột bởi ba bé là người tôi căm hận cả đời, không muốn gặp lại dù chỉ một lần. Gần đây ba bé liên lạc vì muốn gặp và nhận con, anh ta nói theo...
Đọc thêmCó nên cho giúp việc nghỉ để con đi học khi mới 22 tháng tuổi
Vợ chồng tôi ở tỉnh lẻ, có hai con trai, 14 tuổi và 22 tháng, thuê giúp việc 5,5 triệu đồng mỗi tháng.
Điều khiến chúng tôi đau đầu là các bà giúp việc cứ làm một thời gian lại đòi tăng lương và không nhiệt tình như lúc đầu dù công việc rất nhàn, chỉ chơi với cháu, ăn gì bà cháu tự nấu ăn với nhau, ngủ trưa từ 13h đến 16h dậy. Nhà chung cư của chúng tôi chỉ 60 m2. Vợ chồng tôi...
Đọc thêmVợ muốn gả con gái cho Việt kiều để có tiền mua nhà cho em ruột
Đến lúc này, sự chịu đựng của tôi cạn kiệt; tôi bảo em không làm vợ được ít nhất cũng phải làm mẹ ổn, đằng này...
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhất đất nước, đã có vợ và hai con đủ nếp tẻ. Tôi làm ngày đêm không mệt mỏi vì xuất phát từ con số không. Bốn cột mốc đáng nhớ trong đời tôi là mua xe cho vợ, mua nhà cho cả gia đình, đám cưới và cho hai con học hết...
Đọc thêmSau ly hôn, tôi tự nguyện làm giúp việc cho vợ con
Tôi ý thức được rằng đối với vợ, tôi là người cực kỳ có lỗi vì đã thay lòng đổi dạ khi tình hình tài chính tốt lên.
Tôi là tác giả bài viết Muốn ly hôn vợ để sinh thêm 6 con. Sau gần một tuần suy ngẫm về những điều các bạn đã phản hồi tôi xin được giãi bày thêm như sau:
1. Trong bài viết kia tôi quên chưa nêu chi tiết sau: Tôi và vợ từng nói đến việc những gia đình khác...
Đọc thêm