Home
Menu

Hạnh phúc dù là người phụ nữ thứ ba trong cuộc đời anh

Tôi là người thứ ba nhưng không phải là "baby three" tệ hại ngoài kia, chỉ là người đến thứ ba.
Bởi lẽ anh ấy từng có một cuộc hôn nhân 12 năm với người vợ trước và có một con gái. Ngoài ra anh còn một mối quan hệ không chính thống để có một đứa con trai. Ngay khi vừa tìm được trang cá nhân của chị vợ ấy, tôi đã thẳng thừng chặn vì trang cá nhân của tôi ở chế độ công khai. Công việc tôi đòi hỏi phải chia sẻ công khai nhiều thông tin và hoạt động của mình. Tôi muốn chọn bình yên cho cuộc sống của bản thân. Mặc dù mới bắt đầu mối quan hệ với anh ấy được vài tháng, cùng với việc anh mới ly hôn một năm, tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành, tử tế anh dành cho tôi; nhất là khi tôi từng đổ vỡ trong hôn nhân và đang một mình nuôi dạy con trai.
Tôi trân quý sự trọn vẹn của một gia đình. Tôi đã được gặp mẹ anh, cùng bác đi ăn và đi chơi, được bác đăng hình của tôi lên trang cá nhân để khoe về con dâu mới. Tôi thật sự vui và hạnh phúc về điều này. Tôi cũng cố gắng ngày ngày quan tâm bác để vun đắp cho mối quan hệ này thêm khắng khít. Mặc dù đã được tìm đọc và nhìn thấy sự khen ngợi rất nhiều của bố mẹ, gia đình, họ hàng anh ấy dành cho chị vợ cũ trong suốt nhiều năm qua, nhưng tôi không lấy làm chạnh lòng. Hiện tại họ vẫn giữ mối quan hệ đủ tốt vì con cháu, bởi tôi tin không có gì là mãi mãi. Mọi thứ có thể thay đổi vì hiện tại anh chị đã chấm dứt mối quan hệ và không còn qua lại hay liên lạc gì.
Anh không dành bất kỳ sự quan tâm hay chu cấp, trách nhiệm gì cho hai đứa con, nhưng nhìn cách anh quan tâm lo lắng cho tôi và con trai tôi cũng như gia đình mình, tôi thấy thật sự ấm áp với một người đàn ông có học thức và địa vị, nhất là anh ấy ở độ tuổi chín chắn, trải qua nhiều chiêm nghiệm cuộc đời. Nhìn hai đứa con xinh trai đẹp gái của anh ấy, tôi tự nhủ rồi chúng tôi cũng có thể sinh thêm một hoặc vài đứa như vậy để cùng nhau chăm lo và nuôi dạy. Tôi chỉ mong ước mình sẽ luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, tích cực để cùng anh ấy xây dựng những điều tốt đẹp phía trước, cho dù tôi là người đến thứ ba hay thứ bao nhiêu trong cuộc đời anh ấy.
Hiền Hòa 23/03/2025

Cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ từng nghĩ mình đần

Cuộc sống của tôi hiện tại khá ổn, có nhà, có đất, không nợ, có chồng thương yêu vợ và ba con ngoan ngoãn.
Đọc bài: "Lời tâm sự của một người đần" tôi thấy quá giống mình nên muốn đôi lời gửi tới tác giả. Bố mẹ tôi cũng hiền lành chân chất (trong mắt mọi người thì là bố tôi đần). Anh chị em tôi cũng vậy, không ai khôn ngoan như người ta. Anh chị tôi đều hiền lành chân... Đọc thêm

Gia đình hạnh phúc nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống mông lung

Tôi rất yêu thương vợ con, muốn làm gì đó để giúp thêm cho gia đình nhưng đều thất bại.
Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Trung, ba mất sớm, mình mẹ tần tảo nuôi chị em tôi lớn khôn. Biết được sự khó khăn của mẹ, anh em tôi nghỉ học từ sớm phụ giúp mẹ, trả bớt nợ chữa bệnh cho cha lúc ốm đau. Trong thời gian làm thuê, tôi tranh thủ học bằng điện, có thu nhập khá hơn chút... Đọc thêm

Anh trai hạnh phúc khi chị dâu toàn quyền quyết định trong nhà

Anh không có nhiều chính kiến trong những vấn đề gia đình, dường như anh chọn cách dễ dàng nhất là để mọi việc cho vợ quyết định.
Người ta thường nói phụ nữ đảm đang, tháo vát thì mọi việc đều đến tay, điều này dường như đúng với chị dâu tôi, người được đánh giá là "10 điểm không có nhưng". Nhưng có lẽ, cái giá của sự hoàn hảo ấy lại là gánh nặng công việc mà chị... Đọc thêm

Giữ được gia đình hạnh phúc khi chọn tha thứ chồng ngoại tình

Đến giờ này, tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: trong các loại biến cố, phải chăng biến cố này không hoàn toàn xấu.
Tôi là người vợ trong bài tâm sự "Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng". Đã một năm một tháng kể từ ngày tôi biết chồng phản bội. Một năm qua quả thực quá kinh hoàng với tôi. Bài tâm sự hôm nay là lời cảm ơn của tôi dành cho các độc giả đã đưa ra lời khuyên giúp... Đọc thêm

Bạn trai dọa sẽ phá cuộc đời tôi nếu rời xa anh

Bạn trai không đồng ý chia tay, thậm chí còn dọa sẽ phá nếu tôi yêu người khác hoặc lấy chồng, phá tới khi tôi không còn gì trong tay.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 32, cả hai đều làm nhân viên văn phòng, lương tạm ổn đủ lo cho cuộc sống cá nhân và dành dụm chút ít. Chúng tôi quen nhau được hơn ba năm, chuyển về sống chung gần một năm. Mới đầu sống chung, bạn trai chịu khó chia sẻ việc nhà,... Đọc thêm