Có lẽ mẹ khiến anh chị em tôi từ mặt nhau
Tôi sinh ra ở vùng trung du giáp Hà Nội, bố mẹ làm nông, tôi thứ hai, trên có anh trai, dưới có 3 em trai.
Tôi sinh ra ở vùng trung du giáp Hà Nội, bố mẹ làm nông, nhà có 5 anh chị em. Tôi thứ hai, trên tôi có anh trai, dưới tôi có 3 em trai. Mặc dù nhà rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cho anh em tôi ăn học, chủ yếu bằng tiền đi vay. Tôi học xong trung cấp, được người quen xin cho đi làm tại Singapore vì vốn tiếng Anh của tôi khá. Trong thời gian làm việc tại đây, 3 tháng đầu tiên tôi không gửi tiền về nhà vì còn phải trả các loại phí bên này. Mẹ đã gửi cho tôi một lá thư, nội dung là tôi phải gửi tiền về phụ giúp bố mẹ trả nợ và nuôi các em ăn học. Sau đó mỗi tháng tôi gửi về cho bố mẹ 500-700 USD suốt 3,2 năm. Sau khi đi lấy chồng, tôi không gửi tiền về hàng tháng nữa, mỗi năm cho bố mẹ 20 triệu đồng.
Bố mẹ tôi có một thửa đất rộng 1.500 m2. Năm tôi không gửi tiền về là lúc mẹ bán đi 100 m2 lo cho em út học đại học năm cuối, giá lúc đó một triệu đồng mỗi m2. Bố mẹ chia cho mỗi con trai 300 m2. Tôi là con gái không được chia nhưng vì có cho bố mẹ tiền nên bố mẹ chia cho 100 m2, nói miệng chứ sổ đỏ bố mẹ đứng tên (200 m2 là tôi 100 m2 và bố mẹ 100 m2).
Vợ chồng anh trai mở cửa hàng bán và sửa chữa điện nước tại quê. Bố mẹ tôi ở với anh cả nên 100 m2 đất của bố mẹ sau này là của anh. Em trai thứ nhất tốt nghiệp đại học, làm phòng hành chính huyện, vợ làm cùng, xây nhà trên mảnh đất bố mẹ cho. Hai em trai cuối tốt nghiệp đại học, làm việc và lấy vợ ở Hà Nội. Ba em trai tôi từ khi ra trường đi làm không cho bố mẹ một đồng nào vì mặc định bố mẹ cho anh cả thêm 100 m2 đất thì anh cả phải lo.
Bố mẹ tôi ở với anh cả, mọi thứ do anh cả lo, mẹ tôi nhận chăm hai đứa con của em trai thứ nhất. Chuyện không có gì đáng nói nếu mẹ tôi chỉ trông cháu thôi. Đằng này anh cả tôi hầu như nuôi luôn hai đứa cháu. Vợ chồng em trai đi làm cả ngày, tối muộn mới về, hầu như ngày ăn 3 bữa, tắm giặt cũng ở nhà anh (sáng sớm mang con tới, tụi nhỏ còn chưa ăn sáng). Em trai không hề đưa cho anh cả hay đưa cho mẹ tôi đồng nào. Chị dâu nhiều lần tỏ ý không vui nhưng mẹ và vợ chồng em làm ngơ.
Đỉnh điểm, vừa rồi em dâu đi chơi 5 ngày, bỏ mặc con cho mẹ tôi mà không nói câu nào, hai cháu ăn ngủ luôn nhà bác. Chị dâu phải nấu đồ ăn luôn cho bố của hai cháu. Sau khi em dâu về, chị dâu gọi sang nói chuyện. Nếu muốn mẹ trông cháu thì hãy để mẹ ở bên đó luôn, khi nào con lớn mẹ lại về bên nhà anh chị ở. Mẹ tôi sang ở được một tháng thì muốn sang tên miếng đất của tôi và bố mẹ cho vợ chồng em trai. Tôi và anh trai không chịu.
Nói về mẹ tôi, là người đàn bà cực kỳ ghê gớm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều do mẹ quyết. Mẹ còn sang nhà hàng xóm tham gia ý kiến vào chuyện cưới xin, ma chay của nhà họ, bị họ nói cho nhưng vẫn muốn tham gia. Bố tôi hiền lành, không nói được mẹ. Sau khi bố mẹ nói chuyện và đi tới kết luận 200 m2 chia đôi của bố một nửa, mẹ một nửa. Mẹ tôi cho em trai, bố tôi cho tôi 50 m2, cho anh trai 50 m2. Luật mới không thể tách sổ được nên muốn em trai mua lại 100 m2 của tôi và anh trai nhưng em trai không chịu, bảo vậy bán hết luôn em trai cũng không chịu, chắc em muốn có hết số đất đó. Miếng đất này nằm cạnh miếng 300 m2 của em út vừa mới bán 6 tỷ đồng.
Hai đứa em kia thấy mẹ đối xử với anh chị như vậy nhưng cũng làm ngơ, coi như chuyện không phải của mình, không quan tâm, trong khi tiền ăn học có phần tiền của tôi. Nếu tôi đòi lại số tiền gửi về cho bố mẹ thì có bị coi là hỗn không mọi người? Tôi thật sự sợ người mẹ của mình, chắc sau này không thể đối với mẹ như bình thường được. Người mẹ là người giữ lửa cho gia đình được êm ấm, nhưng mẹ tôi làm cho anh chị em nhà tôi chắc sẽ từ mặt nhau. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quyên Ngọc 03/04/2025Anh rể cả luôn khiến chị em tôi bức xúc mỗi khi gặp mặt
Gia đình tôi có bốn chị em gái, nhưng chỉ vì anh rể cả mà những buổi đoàn tụ trở nên nặng nề.
Tôi là em út trong nhà có bốn chị em gái. Ai cũng đã yên bề gia thất, mỗi người một nơi, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen quây quần vài lần trong năm trong những dịp giỗ, lễ. Thế nhưng, dường như mỗi lần có mặt anh rể cả, không khí lại chẳng trọn vẹn niềm vui.
Anh là người ít nói,...
Đọc thêmCó phải tôi yêu khi chưa gặp mặt khiến anh chán
Mọi thứ đều rất ổn, còn mấy tuần nữa anh đi công tác về thì lại im lặng, tôi nhắn tin hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Có ai từng thích một người chưa gặp mặt lần nào như tôi không? Tôi quen anh qua Hẹn hò. Trong rất nhiều bức thư được gửi đến, tôi có ấn tượng rất tốt về bức thư anh gửi. Ngay bức thư đầu tiên anh gửi, tôi đã cảm nhận thấy anh như mảnh ghép còn thiếu...
Đọc thêmDằn mặt người phụ nữ cứ thấy chồng tôi là 'sáng mắt'
Tôi tỏ vẻ khó chịu, một thời gian thường dùng lời nói dồn ép cô ta cho hả giận.
Tôi và chồng cùng chơi trong một nhóm thể thao nhỏ có cả nam, nữ, già, trẻ. Ban đầu chồng đi theo vốn chỉ để khích lệ tôi chơi để giảm cân. Tôi dần chơi tốt, đi ra chơi thêm với nhiều đội mạnh hơn. Cũng từ đó vài tiếng nói mát mẻ bảo tôi bữa nay chơi cho đội tuyển này kia, bỏ đội rồi...
Tôi...
Đọc thêmGiữ cho nhau đến ngày cưới khiến hôn nhân của tôi bền vững
Có lẽ tôi thuộc thế hệ trước, quá già rồi chăng, nhưng chúng tôi yêu nhau rất chậm, từng bước, từng giai đoạn, không vồ vập như thời nay.
Đọc Tâm sự khoảng 10 năm rồi, tôi rất quan tâm đến các bài đề tài tình yêu, tình cảm gia đình, thường cho lời khuyên dưới mỗi bài. Gần đây đọc nhiều bài về sự rung động, tình yêu sét đánh, cảm thấy giới trẻ ngày nay yêu đương và đến...
Đọc thêmMỗi lần gặp nhau sau khi đi làm xa, vợ lại khiến tôi mệt mỏi
Vợ như muốn mình trở thành trung tâm của mọi thứ, tôi phải dành toàn bộ thời gian cho cô ấy.
Tôi ngoài 40 tuổi; ở cái tuổi gần như ai cũng có sự nghiệp, gia đình và công việc ổn định, tôi cũng vậy. Tôi có một trai một gái, nhìn bề ngoài ai cũng bảo gia đình hạnh phúc, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Vợ tôi chung thủy, yêu chồng con nhưng không có tính gọn gàng sạch sẽ. Mỗi...
Đọc thêm