Home
Menu

Bạn trai bảo vì tôi mà anh không tiết kiệm được đồng nào

Anh nói tôi coi anh như cái ngân hàng, ăn uống gì cũng bắt anh trả.
Tôi và anh yêu nhau hai năm, từ hồi hai đứa sắp ra trường. Anh sống tự lập, không muốn phụ thuộc vào gia đình nên từ trước đã vừa học vừa làm. Thấy anh vất vả, tôi luôn cố gắng chia sẻ trong khả năng của mình. Dù điều kiện kinh tế không khá giả nhưng chúng tôi vẫn vượt qua những ngày khó khăn một cách vui vẻ. Từ khi anh đi làm chính thức, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Minh họa AI
Lương tháng anh hơn chục triệu đồng, chi phí ở nơi chúng tôi sống cũng đắt đỏ. Đối với một người đàn ông chưa có người yêu thì lương đó là trung bình, vậy mà anh cứ trách móc bản thân không để dành được tiền, rồi quay qua trách tôi xài tiền của anh. Trong khi đó, anh đi làm từ sáng tới tối không gặp nhau, lâu lâu mới đi ăn, tôi cũng sợ anh hết tiền nên chẳng bao giờ dám ăn món nào hơn 100 nghìn đồng, nếu hơn tôi sẽ góp vào, còn không thì tôi khao lại bữa khác. Ngay cả mua sắm quần áo, mỹ phẩm tôi cũng không bao giờ động vào tiền của anh, nếu có mượn cũng sẽ trả. Vậy mà anh nói tôi coi anh như cái ngân hàng, ăn uống gì cũng bắt anh trả, đừng nên như thế. Tôi hiểu ý anh như là vì tôi mà anh không tiết kiệm được đồng nào.
Tôi bảo anh vấn đề nằm ở mức thu nhập hiện tại chứ không phải ở việc có người yêu hay không. Nếu muốn cải thiện tài chính, anh nên tìm cách phát triển công việc hoặc tăng thu nhập thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tuy nhiên, mỗi lần góp ý, anh đều cho rằng tôi không hiểu áp lực của anh. Thật sự tôi không phải là đứa xài sang, nhưng nghĩ làm ra tiền thì cứ ăn uống đầy đủ, chi tiêu hợp lý, miễn đừng ăn chơi quá đà, mua sắm phung phí là được, hà cớ gì phải để mình khổ. Mỗi lần tôi có ý kiến, anh lại bảo tôi không hiểu cho anh. Anh nói tôi có gia đình nuôi, còn anh phải tự lập, lại muốn mua xe, phải lo tương lai.
Với anh, tôi không tiếc gì, sẵn sàng mời anh ăn uống, mua quà, còn anh ngược lại nên tôi rất buồn. Tính anh như thế, nếu tiếp tục yêu rồi cưới nhau, liệu sau này tôi có khổ không?
Hồng Vân
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
10/06/2026

Bạn trai đề nghị cưới dù chưa tiết kiệm được đồng nào

Anh dồn rất nhiều tiền để sửa nhà, mua sắm đồ đạc cho gia đình, sau đó tiếp tục đứng ra trả nợ giúp bố mẹ.
Tôi và người yêu đều 28 tuổi, quen nhau cũng được một thời gian đủ dài để nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh sống tình cảm, có trách nhiệm và đặc biệt rất lo cho gia đình. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy áp lực. Thời gian qua, anh dồn rất nhiều tiền... Đọc thêm

Tôi kém cỏi khi 4 năm chỉ tiết kiệm được 150 triệu đồng

Các bạn trẻ hơn hoặc bằng tuổi kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng, đôi ba năm tích lũy vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, tôi kém xa họ.
Tôi 28 tuổi, quê miền Tây, sống và làm việc tại Đồng Nai. Má tôi hơn 70 tuổi và các anh chị đều có gia đình, đang sống ở quê, gia cảnh không quá khó khăn nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, dư không được nhiều. Thỉnh thoảng tôi gửi về cho má một... Đọc thêm

Ngoài hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp

Tôi là tác giả bài: "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", cảm ơn những góp ý và lời khuyên của các bạn.
Thú thật tôi đọc và chiêm nghiệm nhiều lời khuyên, hơn ai hết tôi rõ hoàn cảnh của mình. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý bốn lần rồi, họ cho tôi thuốc về uống nhưng tôi không muốn uống vì nghĩ nếu uống sau này sẽ phụ thuộc vào thuốc. Tôi không muốn mọi người... Đọc thêm

Tôi không thay đổi được lối sống tiết kiệm cực đoan của con trai

Con trai tôi cho rằng vì con thụ động nên càng phải tiết kiệm bằng mọi cách để khi bị đào thải, con vẫn có thể tự lo cho mình.
Tôi là tác giả bài viết: "Con trai sống kham khổ dù gia đình tôi có của ăn của để". Trước hết, tôi rất cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người và xin giải đáp một số thắc mắc của quý độc giả cũng như làm rõ hơn câu chuyện của gia đình mình.
Đầu... Đọc thêm

Phân vân rút tiết kiệm 20 triệu đồng cho anh trai mượn

Gần đây, anh trai tỏ ra khó chịu với tôi và em trai, ghét tôi ra mặt, vì tôi thẳng tính, hay nói những điều anh làm không đúng.
Tôi là nữ, 32 tuổi, độc thân, đang sống cùng gia đình gồm mẹ, gia đình anh trai và em trai. Tôi có công việc và mức thu nhập ổn định ở quê mình. Vì nhà nhỏ nên gần đây gia đình anh có mua đất để sau này ra riêng và vay ngân hàng 300 triệu đồng trong vòng 15 năm.... Đọc thêm