Chồng từng đề nghị cô bồ sinh con cho anh
Thật không hiểu tại sao một người đã có gia đình, có đủ nếp đủ tẻ, vẫn còn muốn có thêm một đứa con với người phụ nữ khác?
Tôi và chồng kết hôn được hơn mười năm, có hai con, một trai một gái. Cuộc sống gia đình nhìn từ bên ngoài khá bình thường: hai vợ chồng đi làm, con cái đi học, cuối tuần về thăm ông bà hai bên. Không phải quá dư dả nhưng cũng đủ ổn định. Khoảng vài tháng gần đây, tôi phát hiện chồng có quan hệ với một người phụ nữ khác. Ban đầu anh phủ nhận, sau đó khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh mới thừa nhận. Anh nói đó chỉ là sai lầm trong lúc yếu lòng và cầu xin tôi tha thứ. Tôi chấp nhận tha thứ vì muốn con có một gia đình trọn vẹn.
Tôi từng nghĩ nhiều người ngoại tình chỉ là nhất thời, rồi cũng quay lại với gia đình. Nhưng gần đây tôi lại biết thêm một chuyện khiến mình không thể hiểu nổi. Theo những gì tôi biết được, chồng từng nói với người phụ nữ đó rằng anh muốn có con với cô ta. Không phải nói đùa mà là nói khá nghiêm túc. Chính người phụ nữ kia mới là người do dự và chủ động tránh thai. Khi biết chuyện này, tôi khá bất ngờ. Tôi không rõ lúc đó anh nghĩ gì. Bởi nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ riêng tôi, mà các con và chính cuộc sống của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Gia đình tôi không phải quá hoàn hảo, vợ chồng có lúc bất đồng như nhiều gia đình khác nhưng chúng tôi đã có con cái, có cuộc sống riêng ổn định. Vì vậy tôi không hiểu vì sao anh vẫn cần một mối quan hệ bên ngoài, thậm chí còn nghĩ đến chuyện có con với người khác. Tôi không biết đàn ông trong hoàn cảnh đó thường suy nghĩ thế nào. Có thể với họ đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nhưng với tôi, đó là chuyện rất khó chấp nhận.
Hiện tại tôi vẫn chưa biết nên nhìn nhận cuộc hôn nhân của mình thế nào sau khi biết chuyện này. Nếu chỉ là một mối quan hệ bên ngoài, chủ yếu giải quyết nhu cầu và sự tò mò muốn tìm cái mới lạ, có thể nhiều người vẫn cố gắng bỏ qua để giữ gia đình. Nhưng khi câu chuyện đã đi xa đến mức như vậy, tôi không biết nên tiếp tục suy nghĩ theo hướng nào. Thật không hiểu tại sao một người đã có gia đình, có đủ nếp đủ tẻ, vẫn còn muốn có thêm một đứa con với người phụ nữ khác?
Thu Nhàn 15/03/2026Làm việc sau 14 ngày sinh mổ nhưng chồng không nghĩ cho tôi
Chồng vẫn giữ nếp sống cũ, ung dung xem điện thoại và chờ nhắc việc; tôi còn đau vết mổ anh cũng không bận tâm.
Chúng tôi quen và cưới cũng được gần 10 năm. Mọi thứ trước giờ vẫn ổn. Lúc quen nhau, anh là một người chu đáo biết quan tâm nhưng dần về sau tính cách càng khác hẳn, trở nên vô tư hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cuộc sống thoải mái hơn nên con người ít áp lực hơn mới...
Đọc thêmVừa đi làm lại sau sinh, tôi bị cho nghỉ việc vì công ty khó khăn
Tôi chưa có cơ hội để chứng mình gì thì công ty thông báo sẽ cắt giảm nhân sự vì lợi nhuận đang âm.
Tôi 32 tuổi, sống tại thành phố lớn. Tôi biết kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhiều công ty tinh giảm nhân sự, nhưng không ngờ bản thân cảm nhận được nỗi buồn này khi nhận danh sách có tên mình đúng hôm 27 Tết âm lịch, một cái Tết với nhiều tâm trạng và áp lực cuộc sống....
Đọc thêmTuổi 45, tôi hối hận vì từng không muốn sinh con, buông tay chồng
Tôi đi khám, bác sĩ bảo khả năng mang thai tự nhiên của tôi rất thấp, buồng trứng đã suy, tuổi sinh sản gần như khép lại.
Tôi viết những dòng này vào một buổi tối thật yên ắng. Ngoài hiên, gió thổi khẽ, đủ làm lay mấy cánh hoa giấy treo trên ban công. Có lẽ nếu là người khác, ở tuổi 45, họ đã quen với sự an yên, với cuộc sống ổn định, đủ đầy. Còn tôi, mỗi khi nhìn thấy một...
Đọc thêmSinh cho anh hai đứa con, tôi vẫn không thắng được vợ anh
Hóa ra, tôi chỉ là người đẻ thuê trong mắt anh; tất cả sự hy sinh, mất mát, danh dự, bạn bè... đều đánh đổi lấy kết cục cay đắng.
Tôi quen chị từ khi mới ra trường, xin vào làm cùng cơ quan. Chị hơn tôi nhiều tuổi, hiền lành, tận tâm chỉ dạy tôi mọi điều. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết, làm việc rất ăn ý. Tôi thường dẫn chị về quê, cả nhà tôi xem chị như...
Đọc thêmTôi từng nghĩ chồng tử tế, cho đến khi mẹ tôi vào chăm cháu
Tại sao tôi luôn cố gắng sống biết điều, nhún nhường, giải thích hết lời mà cách cư xử của chồng ngày càng tệ đi?
Vợ chồng tôi có một bé trai 8 tháng tuổi, sống chung gần 9 năm và kết hôn được tầm 3 năm. Vợ chồng không có vấn đề gì về tình cảm. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại thành vấn đề ngay lúc này. Mâu thuẫn phát sinh nhiều hơn khi tôi sinh con, vì chồng quá yêu con....
Đọc thêm