Tôi bị chồng đánh vì nói anh đã nghèo còn lười
Tôi thấy anh kém cỏi, thiếu tham vọng nhưng luôn muốn vợ con làm theo ý mình.
Tôi 32 tuổi, kết hôn được gần sáu năm và có một bé trai. Chồng tôi hiền, không rượu chè, chăm chỉ làm việc và thương con. Gia đình chồng ở quê, bố mẹ quanh năm làm nông, cuộc sống cũng khó khăn. Ngày cưới, tôi đã biết hoàn cảnh nhà anh không bằng nhà mình nhưng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi làm văn phòng, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng khoảng 15 triệu. Anh gần như không có ý định làm thêm để kiếm thêm thu nhập, thay đổi công việc, cũng chẳng học thêm hay tìm cơ hội khác. Tôi góp ý thì anh bảo công việc hiện tại ổn định, đủ lo cho gia đình là được. Anh còn khá gia trưởng. Những chuyện trong nhà, từ tiền bạc đến việc chăm con, anh luôn muốn tôi làm theo ý mình. Có lần tôi đề nghị chuyển sang thành phố ở để tìm việc tốt hơn, anh gạt đi vì không muốn xa bố mẹ.
Dần dần, tôi không còn nhìn chồng như trước. Tôi thấy anh kém cỏi, thiếu tham vọng nhưng luôn muốn vợ con làm theo ý mình. Có lúc nghe đồng nghiệp kể về chồng họ, tôi càng thấy hối tiếc vì lựa chọn của mình. Khoảng hai năm nay, tôi có buôn bán online thêm. Ban đầu chỉ định bán để kiếm thêm đồng ra đồng vào nhưng có lẽ hợp duyên nên công việc cũng ngày càng thuận lợi và phát triển. Số tiền tôi kiếm được từ bán hàng online nhiều hơn tiền lương rất nhiều.
Tôi vẫn cố gắng duy trì công việc ở công ty, thuê thêm người làm và đề nghị chồng phụ giúp mình. Nhưng chồng tôi từ chối hoặc nếu làm cũng rất miễn cưỡng, thậm chí còn hay bị nhầm lẫn khiến tôi còn mệt hơn. Đã thế việc nhà, việc con cái cũng không đỡ đần, mặc cho tôi xoay xở. Có hôm vừa bận vừa mệt, nhờ chồng không được, tôi tức lên to tiếng, anh cũng nói lại. Vợ chồng lời qua tiếng lại, tôi lỡ nói là hối hận vì lấy phải người chồng đã nghèo còn lười. Anh tát tôi mấy cái, nhân viên can mới thôi.
Hôm đó, tôi ôm con về ngoại luôn. Gia đình tôi biết chuyện thì khuyên nên ly hôn vì chồng tôi sẽ khó mà thay đổi được. Mấy hôm nay, anh nhắn tin xin lỗi tôi suốt, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ly hôn thì tôi thương con nhưng sống tiếp liệu chuyện tương tự có xảy ra nữa không? Nhiều người bảo đánh được một lần sẽ có những lần sau. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Vân Anh 17/08/2026Chồng lười đánh răng khiến tôi thấy ghê mỗi khi anh muốn hôn
Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn.
Tôi 36 tuổi, kết hôn được 11 năm, hai con học tiểu học, kinh tế không dư dả nhưng ổn định. Chồng tôi làm kỹ thuật, tính hiền, không rượu chè quá đà, không bài bạc, không có các mối quan hệ bên ngoài. Anh đi làm về là ở nhà với vợ con, nhìn chung là người...
Đọc thêmChồng hỗn với mẹ vợ, lười biếng, nói dối
Tôi giờ chìm trong cảm giác chán nản, mệt mỏi, bỏ mặc chồng hơn tháng nay, không nói chuyện tới.
Chín năm hôn nhân làm tôi vỡ mộng về suy nghĩ non nớt của mình trước đây. Tôi và chồng tôi cùng quê, về gia cảnh thì anh khá giả hơn, cha chồng làm công chức nhà nước, mẹ chồng làm thợ may. Tuy nhiên, do nhiều lý do, cha mẹ chồng đổ vỡ, cha lập gia đình mới. Gia đình tôi làm nông, đất...
Đọc thêmXót xa vì con gái phải nuôi con rể lười biếng
Con rể lười biếng, nghiện game, ỷ lại vào vợ, chọn cuộc sống an nhàn khỏe thân.
Tôi là cán bộ về hưu, 67 tuổi, có hai con trai và con gái út. Tôi rất thương con, tự tay nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo con nên người. Nhất là con út, tôi cưng chiều hết mực, từ nhỏ đến lớn như hai người bạn thân chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Các con đều tốt nghiệp đại học, hai con trai đầu đứa...
Đọc thêmCon gái lười biếng
Tôi thử đủ cách, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, từ can thiệp y tế đến điều chỉnh tâm lý, nhưng sau nhiều năm thấy kiệt sức và bất lực.
Gia đình tôi có bốn người: hai vợ chồng, con gái, con trai. Vợ chồng tôi, một người làm kinh doanh, một người làm cơ quan nhà nước nên vẫn lo cho con ăn học đầy đủ. Con gái học lớp 8, học lực trung bình, tôi cũng cho học kèm và học thêm nhưng cháu...
Đọc thêmCon trai muốn tìm gặp người mẹ từng bỏ rơi cha con tôi vì nghèo
Giờ đây khi đã gần trưởng thành, con tôi có những câu hỏi về người mẹ sinh học của mình.
Tôi cưới vợ năm 28 tuổi, còn vợ 24 tuổi. Hồi đó chúng tôi khá vất vả do công việc không được thuận lợi, gia đình hai bên không dư dả để cho vợ chồng vốn liếng làm ăn mà phải tự thân vận động. Chúng tôi quen rồi yêu nhau hai năm trước khi cưới, trong một lần đi hội thảo của ngành. Một...
Đọc thêm