Chồng chê tôi suy nghĩ như nông dân khi không ép con học giỏi
Tôi lui về hậu phương nuôi dạy con cái cho chồng yên tâm đi làm mà trong suy nghĩ của anh, tôi giờ ngu dốt như vậy.
Tôi 32 tuổi, là bà mẹ hai con, con trai lớn năm tuổi, con thứ mười tháng. Chồng làm ăn xa nhà nên một năm chỉ về thăm mẹ con tầm 3-4 lần. Mọi việc như chăm sóc, dạy dỗ con là trách nhiệm của tôi, còn chồng đi làm kinh tế. Vì sống xa nhau nên dù kết hôn được sáu năm, giữa hai vợ chồng có rất nhiều quan điểm và lối sống khác biệt, khó dung hòa. Vấn đề mà tôi thấy đau đầu nhất đó là việc nuôi dạy con.
Tôi nói với chồng rằng, tôi chỉ mong con sau này trở thành người tốt chứ không cần thiết phải làm ông nọ bà kia vì quan trọng là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là tôi vui rồi. Con học giỏi, thành công, ai cũng muốn nhưng tôi không quá coi trọng vấn đề đó vì không muốn áp lực lên con. Nhưng chồng khác, anh bảo tôi ở quê nhiều nên suy nghĩ như nông dân, rằng không đi ra ngoài nên không mở mang tầm mắt. Anh còn bảo tôi không có chí tiến thủ. Vâng. Tôi lui về hậu phương nuôi dạy con cái cho chồng yên tâm đi làm mà trong suy nghĩ của anh, tôi giờ ngu dốt như vậy. Mà đúng là tôi ngu thật. Con chung ai cũng có trách nhiệm nuôi dạy chứ sao tôi lại phải ở nhà nuôi con để chồng khinh thường như vậy.
Độc giả ở đây cho tôi hỏi con ở thành phố năm tuổi khác con năm tuổi ở quê thế nào vậy mà chồng tôi bảo nhìn đó mà cố gắng. Con trai tôi năm tuổi biết tự ăn, tự tắm. Đi học, cô dạy nhanh thuộc bài, nhanh nhớ. Cô giáo cũng hay chọn đi thi mấy cuộc thi ở trường. Con hay ốm vặt từ khi đi học nên nói thật tôi chỉ mong con khỏe mạnh là mừng rồi. Nhưng chồng tôi kỳ vọng vào con quá cao, anh muốn con phải nói tiếng Anh như trẻ thành phố, phải thế này thế kia. Anh bảo phải rèn, phải nỗ lực từ nhỏ để sau này thành công. Tôi thấy áp lực thay con. Tôi bảo chồng rằng thành nhân trước đã, chồng bảo tôi suy nghĩ nhà nông.
Rất nhiều lần nói về vấn đề này và vợ chồng tôi không có tiếng nói chung nên rất hay cãi nhau. Tôi bảo anh rằng mẹ con tôi chỉ có vậy, nếu muốn con giỏi giang như mong muốn, anh mang con ra ở cùng mà dạy dỗ. Tôi mong anh biết rằng tự tay chăm sóc, dạy dỗ một đứa trẻ từ khi lọt lòng đến lúc lớn cũng vất vả chứ đâu phải vô dụng như anh bảo. Tôi phải làm gì để dung hòa suy nghĩ của vợ chồng đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Con trai càng lớn, tôi sợ sự bất đồng trong việc nuôi dạy con sẽ ảnh hưởng đến bé.
Cẩm Tú 20/05/2024Nghỉ việc ngân hàng để làm nông nghiệp trước khi cưới, liệu có ổn
Sắp cưới, tôi muốn nghỉ việc sau 10 năm làm vì cảm thấy quá nhiều áp lực, muốn làm nông nghiệp vì bố mẹ đã làm trước đó lâu rồi.
Tôi 35 tuổi, nhân viên tín dụng tại ngân hàng hơn 10 năm ở Đồng Nai. Gia đình tôi ở Đắk Lắk, tôi là con trai một, bố mẹ tôi đang canh tác cây cà phê và cây sầu riêng với diện tích tương đối, cho nguồn thu khá ổn định hàng năm. Gần đây tôi nhận...
Đọc thêmChạy ăn từng bữa, chồng vẫn muốn làm nông tháng hai triệu đồng
Công việc làm nông của chồng tôi không đủ để trang trải cuộc sống cho mình anh, cụ thể tháng khoảng hai triệu đồng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương của cha và mẹ. Từ lúc sinh ra, tôi ở với mẹ và anh trai, đến khi học lớp hai, mẹ qua đời. May mắn trong suốt thời niên thiếu và đến hiện tại, tôi có được tình thương và bảo bọc của bà ngoại, dì (chị của...
Đọc thêmBiết suy nghĩ sâu xa của con dâu khi đòi ra ở riêng
Trước nay, tôi tưởng con dâu ngoan hiền, nghe lời nhưng giờ con nhất quyết phải ra ở riêng.
Vừa rồi vợ chồng con trai thông báo sẽ ra riêng, tôi nghe xong rất buồn. Các con ở với chúng tôi đã vài năm, từ lúc lập gia đình đến nay và có cháu nhỏ năm tuổi. Các con nói cháu cũng sắp sửa vào lớp một nên muốn xây nhà cho yên ổn mọi thứ để xin học cho cháu ổn định. Nhà các con định xây...
Đọc thêm'Chồng học rất giỏi nhưng không chịu dạy con'
'Giờ con lớn học lớp chín rồi, ba mẹ con tôi quen việc chồng không ăn cơm cùng, không dạy con học'.
Bài viết "Vợ nói 'mệt mỏi lắm rồi, ly hôn đi'" là tâm sự của một ông chồng kể về việc vợ chồng mâu thuẫn, nhắc tới ly hôn khi vợ ra ngoài mua sắm, chồng trông con khoảng một tiếng rưỡi, con khóc và không thể dỗ bé ngủ. Qua các bình luận, có thể thấy nhiều ông chồng chăm con rất...
Đọc thêmChồng bất ngờ khi tôi ly hôn người tài giỏi như anh
Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn khi có người chồng như anh. Anh tài giỏi, thành đạt, được bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình hai bên ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống bên anh là chuỗi ngày dài của áp lực, tổn thương và cô đơn. Tôi 27 tuổi, làm chuyên...
Đọc thêm