Home
Menu

Chỉ khi đắp chiếc chăn người cũ để lại, tôi mới ngủ ngon

Tôi bỏ mọi thứ cũ khi chuyển sang nhà mới, trừ cái chăn của người cũ để lại tôi vẫn dùng 10 năm nay.
Ngày ấy, tôi quen em khi còn làm việc ở một trung tâm thương mại miền Trung, em làm ngân hàng, bằng tuổi tôi, quê Quảng Bình. Em học ở Đà Nẵng rồi về thành phố tôi sống làm việc. Sau một năm, với nhiều lý do, em về quê làm việc rồi cưới chồng gần nhà. Còn tôi nghỉ làm và ra kinh doanh riêng, vừa làm vừa học thêm xuyên suốt năm năm khiến tôi dần bản lĩnh và cứng cỏi. Bố mẹ ở quê nghèo không giúp gì được nên bản thân cũng không dám làm bố mẹ phiền lòng.
Lúc này tôi đã bước sang tuổi 34. Năm năm trở lại đây, công việc tiến triển tốt, tôi liên tục mở rộng hệ thống và đổi chỗ ở từ căn phòng trọ 10 m2 sang căn nhà khang trang bốn tầng ở trung tâm thành phố. Tôi bỏ mọi thứ cũ khi chuyển sang, trừ cái chăn của người cũ để lại tôi vẫn dùng. Nó lạc lõng trong căn phòng ngủ tiện ích, nhưng chỉ khi dùng nó, tôi mới ngủ ngon được. Có lúc tôi nhớ da diết người cũ, lúc bình lặng như những áng mây trời. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều mỉm cười.
Thời gian không thể quay trở lại, tôi cũng không ân hận vì đã đánh mất người đó, vì ở thời điểm nào, tôi cũng đã hết lòng nên chẳng còn gì để nuối tiếc. Có thể ông trời giúp tôi trải qua biến cố để trưởng thành và cho tôi cuộc sống như hôm nay. Năm nay tôi dự định dành 20% thời gian cho công việc, còn lại tự thưởng cho bản thân những chuyến đi xa và thiện nguyện để sống chậm hơn.
Việt Trung 25/03/2024

Muốn bù đắp cho bạn gái từng tổn thương nhưng tôi eo hẹp kinh tế

Tôi đang yêu một người từng bị quá nhiều tổn thương trong mối tình đầu gần 10 năm từ thời đại học.
Tôi còn hơi trẻ con, độc lập, hơi tiết kiệm (nhiều người nhận xét như vậy), bởi không bao giờ chi mạnh tay vào những điều không cần thiết, cảm thấy hoang phí. Trong tình yêu cũng vậy, những khi tới ngày kỷ niệm và ngày sinh nhật hay lễ tết, tôi cũng chỉ vỏn vẹn có bánh và hoa... Đọc thêm

Đưa vợ nhiều tiền nhưng không bù đắp được áp lực từ nhà chồng

Vợ chồng tôi từ lúc mới cưới đã rất mệt mỏi, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ bố mẹ tôi và anh trai.
Tôi 28 tuổi, anh trai 40 tuổi. Anh luôn được bố mẹ chăm lo, từ khi đi học đến khi xin việc rồi cả chuyện lấy vợ sinh con. Sau 18 tuổi, tôi tự ý thức được việc phải lo cho bố mẹ khi về già nên chọn nghỉ học, quyết định đi làm, muốn tự lập. Trải qua một thời gian dài, tôi... Đọc thêm

Vừa bán nốt chiếc điện thoại đời mới nhất để trả nợ

Tôi đã trốn vợ con, trốn công việc một ngày để giờ ngồi một mình trên cầu đi bộ.
Năm năm trước, tôi ngồi đây, cũng hoàn cảnh như này, tôi đã hứa sẽ từ bỏ lô đề, tài xỉu. Giờ lại một lần nữa tôi rơi nước mắt, tự hứa bỏ cá độ bóng đá. Tôi là nam 32 tuổi, làm kế toán, lương 10-14 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập khác lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng, ổn định trong năm... Đọc thêm

Chồng không chịu bán chiếc ôtô chỉ dùng vài lần mỗi năm

Tôi đề nghị bán ôtô nhưng anh không nghe, mỗi tháng lại mất thêm tiền gửi và tiền nuôi xe.
Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, lương chồng 25 triệu đồng, lương tôi 15 triệu đồng, đã có căn hộ chung cư, xe ôtô, hai con học trường công. Điều khiến tôi suy nghĩ là chồng mỗi tháng giữ lại 8 triệu đồng chi tiêu cá nhân, đưa tôi 17 triệu. Anh đi làm gần nhà nên ôtô không dùng đến, một năm... Đọc thêm

Chia tay bạn trai chỉ vì chiếc bánh mì

Một hôm tôi nấu cơm, anh bảo không thích, hôm sau tôi lại mua bánh mì nhưng anh thái độ vì bánh này không ngon.
Tôi 28 tuổi, làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Anh là bác sĩ 27 tuổi, chúng tôi quen nhau tình cờ tại quán cà phê. Anh có nụ cười tươi và cách nói chuyện hài hước, luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở bên. Mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng phát triển. Anh kể cho tôi nghe... Đọc thêm