Home
Menu

Đưa vợ nhiều tiền nhưng không bù đắp được áp lực từ nhà chồng

Vợ chồng tôi từ lúc mới cưới đã rất mệt mỏi, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ bố mẹ tôi và anh trai.
Tôi 28 tuổi, anh trai 40 tuổi. Anh luôn được bố mẹ chăm lo, từ khi đi học đến khi xin việc rồi cả chuyện lấy vợ sinh con. Sau 18 tuổi, tôi tự ý thức được việc phải lo cho bố mẹ khi về già nên chọn nghỉ học, quyết định đi làm, muốn tự lập. Trải qua một thời gian dài, tôi làm ngày làm đêm, đến 25 tuổi tôi lấy vợ. Tôi có tiền tự tích góp nên sắm sửa cho tổ ấm nhỏ từ A đến Z, không muốn ai phải suy nghĩ. Vợ chồng anh tôi lại rất xấu tính. Anh làm đủ mọi thứ, kể cả sinh thêm đứa con nữa để cho bố mẹ tôi trông.
Vợ chồng tôi đã thống nhất ngay từ đầu, lấy nhau về sẽ không sinh con vội, để tập trung kiếm tiền, xây dựng cuộc sống riêng. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, sự tự lập của vợ chồng tôi dường như vẫn chưa đủ trong mắt ba mẹ. Vợ tôi là người có ăn học đàng hoàng, biết suy nghĩ chu toàn. Chúng tôi tự lực, dù sống chung nhà với ba mẹ nhưng sinh hoạt tách biệt, không chung đụng, không phiền hà gì đến ai. Khi tổ chức đám cưới, tôi nói rõ chỉ muốn làm trong phạm vi gia đình, không mời đông người. Ba mẹ không đồng ý, thậm chí quyết định không tham dự đám cưới của tôi. Tôi vẫn quyết tổ chức cưới.
Từ sau đó, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Vợ chồng tôi cố gắng chưa có con luôn vì không muốn con cái lớn lên rồi lại bị ảnh hưởng bởi lối tư duy cũ kỹ của gia đình. Có lẽ vì điều đó mà cả anh chị và ba mẹ đều không mấy vui vẻ. Ngay từ ngày cưới, tôi không nhận được lời chúc phúc nào từ phía gia đình. Ba mẹ nói không thể sống chung với anh chị nên chọn ở với tôi. Ngày nào ông bà cũng đưa cháu con anh chị sang nhà tôi ăn uống. Trong khi đó, vợ chồng tôi sống rất giản dị, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chẳng than vãn lời nào, vì đã tự hứa với nhau sẽ cố gắng thoát khỏi cái nhà này.
Nhà tôi và nhà anh trai chỉ cách nhau đôi ba mét, nhưng chuyện gì phiền toái cũng đổ dồn sang bên tôi. Ngày vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, lúc chia đồ đạc, anh chị chia phần rõ ràng, còn tôi khi chuyển nhà mới chẳng có gì ngoài cái giường. Tôi phải tự sắm thêm đồ để ba mẹ dùng cho tử tế. Chắc sau vài năm đi làm, tôi để dành được vài tỷ đồng nên ba mẹ cũng có phần "thương". Vợ tôi nhất quyết không muốn ra ngoài tiêu pha quá nhiều, chỉ muốn sống kín đáo. Mỗi lần gặp ba mẹ là tôi đều mệt mỏi, không muốn nói gì, góp ý thì bị phản ứng, nhẹ cũng không nghe, nặng thì bảo chúng tôi "có gì đâu mà phàn nàn".
Đỉnh điểm là chuyện ba mẹ thể hiện sự coi thường vợ tôi. Tôi đã phải lên tiếng rõ ràng: vợ tôi là người tôi chọn, ai coi thường vợ tôi thì cái giá phải trả sẽ không nhẹ nhàng. Hiện tại, vợ chồng tôi rất mệt mỏi, suốt ngày cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ phía gia đình. Ai mà không mong một gia đình thuận hòa, nhất là khi vợ là người rất giỏi giang. Tôi đưa cho vợ rất nhiều tiền nhưng biết tiền bạc không thể nào bù đắp hết áp lực mà cô ấy đang chịu đựng. Giờ đây, tôi thật sự rối bời, không biết nên tiếp tục thế nào, phải làm gì mới đúng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hồng Quang 13/06/2025

Muốn bù đắp cho bạn gái từng tổn thương nhưng tôi eo hẹp kinh tế

Tôi đang yêu một người từng bị quá nhiều tổn thương trong mối tình đầu gần 10 năm từ thời đại học.
Tôi còn hơi trẻ con, độc lập, hơi tiết kiệm (nhiều người nhận xét như vậy), bởi không bao giờ chi mạnh tay vào những điều không cần thiết, cảm thấy hoang phí. Trong tình yêu cũng vậy, những khi tới ngày kỷ niệm và ngày sinh nhật hay lễ tết, tôi cũng chỉ vỏn vẹn có bánh và hoa... Đọc thêm

Chỉ khi đắp chiếc chăn người cũ để lại, tôi mới ngủ ngon

Tôi bỏ mọi thứ cũ khi chuyển sang nhà mới, trừ cái chăn của người cũ để lại tôi vẫn dùng 10 năm nay.
Ngày ấy, tôi quen em khi còn làm việc ở một trung tâm thương mại miền Trung, em làm ngân hàng, bằng tuổi tôi, quê Quảng Bình. Em học ở Đà Nẵng rồi về thành phố tôi sống làm việc. Sau một năm, với nhiều lý do, em về quê làm việc rồi cưới chồng gần nhà. Còn tôi nghỉ làm và ra kinh... Đọc thêm

Từng bất lực khi nhiều năm không thể có bạn trai

Tôi không nghĩ rằng có nhiều bạn nữ từng rơi vào tình trạng mãi không có người yêu giống tôi trước đây.
Tôi xuất thân từ vùng nông thôn trong một gia đình thiếu tình cảm của bố mẹ. Gia đình tôi không mấy khá giả, chưa nói đến rất khó khăn. Tôi sống nội tâm, khá nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, chăm chỉ và không phải là người khéo léo, cũng không biết cách nói chuyện. Nhiều khi vì xuất thân... Đọc thêm

Đưa 10 triệu đồng mỗi tháng mà vợ vẫn mang nhiều nợ về nhà

Tôi không biết làm sao, tiền thì không còn, công việc mất rồi chưa tìm lại được, lại còn phải lãnh nợ cho vợ.
Tôi gần 40 tuổi, thu nhập mỗi tháng 50 triệu đồng, có căn hộ ở ven Sài Gòn khoảng 1,5 tỷ đồng, một căn nhà nhỏ trị giá 2,5 tỷ đồng ở thành phố nhỏ cách TP HCM 100 km (chúng tôi sống ở đây) và một xe hơi nhỏ. Tất cả tài sản do vợ chồng tôi dành dụm và vay ngân hàng... Đọc thêm

Bố mẹ vô tình làm tổn thương tôi khi gặp nhiều áp lực

Từ nhỏ, tôi học hành rất giỏi, tuy nhiên những sự tổn thương từ lời nói đến hành động khiến tôi ngày càng mất hết động lực.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân khá truyền thống và đôi phần cổ hủ. Những áp lực về con trai nối dõi và tiền bạc đổ ập lên đôi vai của bố mẹ, từ đó vô tình họ đã mang đến cho tôi những tổn thương quá lớn. Trong khoảng thời gian năm năm ở... Đọc thêm