Home
Menu

Vợ không tha thứ khi tôi lại ngoại tình với người có chồng

Tôi từng có một người vợ sẵn sàng tha thứ nhưng lại coi sự bao dung ấy là điều hiển nhiên.
Tôi 34 tuổi, vợ 31 tuổi, chúng tôi có một bé trai 6 tuổi. Nếu nhìn lại những năm đầu hôn nhân, tôi từng có một gia đình mà nhiều người mơ ước. Hai vợ chồng cùng đi làm, tối về ăn cơm với nhau, cuối tuần đưa con đi chơi. Vợ không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong tôi dành thời gian cho gia đình. Vậy mà chính tôi đã tự tay phá hỏng tất cả. Vài năm sau khi cưới, công việc của tôi bắt đầu ổn định hơn, thu nhập khá lên, các mối quan hệ bên ngoài cũng nhiều hơn. Tôi quen một nhóm bạn thường xuyên tụ tập, ban đầu chỉ là vài cuộc nhậu sau giờ làm, rồi bi-a, bóng đá, sau đó dính vào cá độ lúc nào không hay.
Tôi bắt đầu nói dối vợ. Có hôm tôi bảo phải ở lại công ty xử lý giấy tờ, hôm khác nói khách hẹn đột xuất, nhưng thực chất lại đang ngồi ở một quán nào đó cùng bạn bè. Đi làm về muộn thành chuyện thường ngày, vợ gọi điện hỏi, tôi cáu gắt, thậm chí còn cho rằng cô ấy quản lý mình quá chặt. Tôi không nhận ra rằng mỗi lần mình nói dối, vợ lại mất thêm một chút niềm tin. Cho đến một ngày, vợ phát hiện tôi nợ một khoản tiền rất lớn. Số tiền ấy gần bằng một nửa giá trị căn nhà mà hai vợ chồng đã nhiều năm tích góp mới mua được. Cô ấy khóc rất nhiều. Sau một thời gian bàn bạc, chúng tôi quyết định bán nhà để trả bớt nợ. Tôi hứa với vợ rằng sẽ không có lần thứ hai. Tôi nói mình sẽ bỏ cá độ, không vay mượn nữa, sẽ làm lại từ đầu vì con. Vợ tin tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi được cô ấy tin một cách trọn vẹn.
Sau khi bán nhà, tôi vẫn chứng nào tật nấy. Tôi lại tìm đến những cuộc chơi, thậm chí vay tiền bên ngoài với lãi suất cao để gỡ lại những khoản đã mất. Càng thua, tôi càng muốn gỡ, càng vay càng lún sâu. Vợ nhiều lần hỏi tiền đi đâu, tôi đều gạt đi: "Em nghĩ anh đi đánh bạc thật à". Tôi vẫn đưa tiền sinh hoạt cho vợ mỗi tháng, nhưng phần còn lại cô ấy phải tự xoay xở tiền thuê nhà, tiền học của con, tiền ăn uống và đủ thứ chi phí khác. Tôi nghĩ chỉ cần mình vẫn đưa tiền về thì đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng rồi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật đáng trách. Tiền không thể thay thế sự hiện diện của một người cha trong gia đình.
Rồi tôi phạm thêm một sai lầm không thể tha thứ. Tôi liên lạc lại với người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với mình trước đây. Cô ta cũng có gia đình. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm, sau đó chúng tôi gặp nhau. Tôi biết mình sai nhưng vẫn cố biện minh rằng đó chỉ là chuyện ngoài luồng, không ảnh hưởng đến gia đình. Tôi đã quá coi thường tình cảm của vợ. Cuối cùng, vợ phát hiện nhưng không làm ầm ĩ. Cô ấy chỉ khóc, hỏi tôi tại sao đã có gia đình rồi vẫn làm như vậy. Tôi quỳ xuống xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Vợ lại tha thứ. Cô ấy nói chỉ cần tôi thay đổi, có thể bỏ qua để con gái được lớn lên bên cả bố lẫn mẹ. Tôi đã được trao cơ hội cuối cùng nhưng lại không biết trân trọng.
Người phụ nữ kia liên tục tìm cách liên lạc với tôi. Tôi biết cô ta bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình và phải rời khỏi nhà nên ban đầu cũng thấy thương. Tôi nghe điện thoại, gặp lại, rồi một lần nữa phản bội vợ. Tôi ngu ngốc đến mức nghĩ rằng vợ sẽ tiếp tục im lặng như lần trước. Lần này vợ không còn chịu nhịn nữa, mọi chuyện phơi bày. Gia đình hai bên biết, bạn bè biết, những người ở chỗ làm cũng biết, những ánh mắt từng dành cho tôi sự tôn trọng giờ chỉ còn lại sự thất vọng. Tôi mất gần như tất cả. Con gái tôi mới vào lớp một, có lẽ chưa hiểu hết chuyện người lớn, thế nhưng tôi biết con đã cảm nhận được bố làm gì đó khiến mẹ buồn.
Vợ tôi bế con rời đi. Cô ấy không lấy gì nhiều, chỉ mang theo quần áo của hai mẹ con và một vài món đồ cần thiết. Sau các khoản nợ và những năm tháng tôi phung phí, chúng tôi chẳng còn căn nhà để giữ, chẳng còn khoản tiết kiệm đáng kể nào. Tôi từng nghĩ vợ sẽ không thể sống nếu thiếu mình, hóa ra tôi đã nhầm. Ba tháng kể từ ngày mẹ con cô ấy rời đi, tôi nghe nói bạn bè giúp đỡ cô ấy nhiều. Có người bạn còn giới thiệu cho vợ tôi một người đàn ông khác, mong cô ấy sớm tìm được cuộc sống mới. Tôi không trách vợ, nếu ở vị trí của vợ, có lẽ tôi cũng chẳng thể quay lại với một người đã hết lần này đến lần khác làm mình tổn thương.
Tôi từng có một gia đình nhưng lại nghĩ những cuộc vui bên ngoài mới là niềm vui. Tôi từng có một người vợ sẵn sàng tha thứ nhưng lại coi sự bao dung ấy là điều hiển nhiên. Tôi từng có một đứa con luôn chạy ra ôm bố mỗi khi đi làm về, vậy mà chính tôi đã khiến con bé không được ở gần mình. Tôi vẫn yêu vợ, thương con và rất muốn hai mẹ con trở về. Nhưng tôi cũng hiểu mình không còn quyền bắt vợ phải tha thứ. Nếu ở hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ làm gì để sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra? Tôi có nên tìm cách xin vợ một cơ hội nữa, hay tốt nhất là âm thầm thay đổi, trả hết những khoản nợ và chờ đến khi cô ấy chủ động quyết định?Quang Huy 28/08/2026

Chồng lại ngoại tình vì tôi từng tha thứ quá dễ dàng

Tôi từng tha thứ cho anh khi mang thai, vậy mà giờ đây, tôi lại lần nữa phải ngồi trước tin nhắn giữa chồng mình và người phụ nữ khác.
Tôi và chồng quen nhau từ khi tôi 20 tuổi. Khi đó tôi còn khá trẻ, mới bước vào những năm đầu của tuổi trưởng thành, còn anh hơn 8 tuổi nên lúc ấy tôi luôn cảm thấy anh chững chạc, trưởng thành và cho tôi cảm giác an toàn. Tới nay chúng tôi đã có... Đọc thêm

Tôi tha thứ một lần, để rồi 8 năm sau vợ ngoại tình với vô số người

Vợ ngoại tình không biết bao lần, đến nỗi tôi chán, chẳng cần ly dị nữa mà cứ thế ly thân nhưng nói với các con là đi công tác.
Tôi và vợ đang sống ly thân, chỉ giữ mối quan hệ vợ chồng vì muốn con cái vẫn có bố mẹ; còn về tình cảm, vật chất hay những thứ khác chẳng liên quan gì nữa rồi. Nếu có, chỉ là ông bà thông gia hai bên vì cháu thôi. Từ những năm 2017, lần đầu tiên tôi... Đọc thêm

Không muốn thân mật với chồng sau khi tha thứ anh ngoại tình

Tôi giữ cuộc hôn nhân này chủ yếu vì con để các con có một gia đình đầy đủ, có bố mẹ cùng chăm sóc.
Tôi lấy chồng hơn mười năm, có hai con học tiểu học. Chồng tôi làm công việc đặc thù, theo ca trực nên mỗi tuần thường ở nơi làm việc và chỉ về nhà ít ngày. Những ngày ở nơi làm, anh vẫn gọi điện hỏi han vợ con, còn khi về nhà gần như làm hết việc, từ nấu cơm, dọn dẹp,... Đọc thêm

Ngày thứ ba của tuần trăng mật, vợ khiến tôi không thể tha thứ

Vợ thú nhận từng yêu phó giám đốc có vợ con, họ qua lại với nhau 4 năm, từng bỏ thai.
Tôi 36 tuổi, giảng viên đại học, công việc ổn định, có nhà riêng. Vợ kém tôi 4 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi quen và cưới sau 6 tháng tìm hiểu, ban đầu mọi thứ diễn ra êm đềm với niềm vui, hạnh phúc vì tìm được người phù hợp sau nhiều năm kén chọn.
Nỗi đau ập đến quá nhanh khiến... Đọc thêm

Không thể tha thứ dù biết vợ bị kẻ thứ ba lợi dụng

Nếu năm xưa tôi nhắm mắt cho qua, có lẽ giờ đây về nhà sẽ thật hạnh phúc sau mỗi ngày mệt mỏi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi yêu thương nhau, cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Họ nhường nhịn nhau, bổ sung cho nhau những gì người còn lại thiếu sót. Với bạn bè, gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc. Tôi khát khao một gia đình... Đọc thêm