Mỗi lần thất nghiệp chồng lại bỏ đi rồi mượn nợ
Tôi không còn hy vọng hay tin tưởng anh có thể thay đổi, trong đầu tôi cứ nghĩ quẩn, không biết xử trí ra sao.
Trước đây, tôi quen bạn học cũ khi gặp lại trong những lần họp bạn bè. Lúc học cấp ba, hai đứa có chút tình cảm nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn thôi. Tháng ba năm 2020, chúng tôi có vài lần họp bạn bè, rồi bạn trai có nhã ý các kiểu để hai đứa đi chơi riêng. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ không đời nào quen người đó, thế mà lại siêu lòng và hai đứa đi chơi riêng ba lần trên mức tình bạn.
Sau đó, chồng tôi và vợ bạn ấy biết chuyện vào tháng 11 năm 2020. Tôi cũng suy nghĩ thôi ai cũng có gia đình riêng, nên gia đình ai người nấy lo để được yên ấm. Ngày hôm sau, tôi có hai cuộc hẹn, một là cuộc gặp với chồng và người bạn đó, hai là cuộc gặp với chồng và vợ người kia để nói chuyện, xin lỗi, mong bỏ qua, rằng vì ham vui nên bản thân lỡ vượt giới hạn, hứa sẽ chấm dứt. Từ đó đến nay, người đó và tôi chưa hề chủ động hay cố ý gọi điện thoại, liên hệ dưới bất cứ hình thức nào, giữ đúng lời hứa.
Thêm vấn đề nữa là chồng tôi rất ghen, luôn kiểm tra điện thoại vợ, thấy số lạ gọi là hỏi. Tôi chat bao lâu anh cũng biết, mạng xã hội online lúc mấy giờ anh đều ghi lại hết. Tôi đi làm về trễ 15-20 phút là anh hỏi, đi làm mà phải ra khỏi cơ quan cũng phải báo như đi lên cơ quan thuế, ra ngân hàng hoặc gặp khách hàng... Khi tôi đi làm tóc hay móng tay, anh cứ gọi vài lần, lúc gọi video, lúc gọi bình thường để nghe âm thanh. Nhiều lúc tôi muốn điên lên vì bị chồng hạch sách đủ thứ. Hiện tại, sự ghen tuông giảm còn khoảng 70% trước đây.
Có một vấn đề, từ lúc lấy nhau tới giờ gần 16 năm rồi, vài năm lại xảy ra như vậy mỗi khi chồng thất nghiệp, đó là anh không chịu tìm việc luôn, cứ nói dối quanh. Việc chi tiêu để tôi lo hết, từ chi phí gia đình đến chuyện con cái học hành. Lâu lâu, vợ chồng giận hờn, anh bỏ nhà đi một tuần mới về. Về tôi hỏi đi đâu, ở đâu, anh không bao giờ nói. Anh mượn nợ người này người kia, không bao giờ nói tôi, toàn để người ta gọi đòi tôi. Tôi nghĩ chồng mượn tiền nên đành gồng gánh trả hết lần này đến lần khác, cho anh cơ hội, với hai con cần có cha, vì thế cứ bỏ qua rất nhiều lần rồi. Tôi cũng khuyên anh nhiều lần mà anh tái diễn, không thay đổi.
Giờ tôi nghĩ chẳng nhẽ vấn đề này cứ xảy ra hoài sao? Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Như 15/04/2024Chị dâu tuyên bố không trả lãi và gốc khoản tiền mẹ cho mượn
Mẹ có khoản đền bù 100 triệu đồng, cho anh thứ tư 40 triệu đồng, 60 triệu đồng còn lại mẹ nói rõ cho anh chị vay.
Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, điều kiện kinh tế không được khá giả. Chỉ tôi được ăn học đàng hoàng, tử tế và có công việc ổn định. Năm anh chị khác đều bình thường. Bố tôi đã mất, mẹ không có lương hưu hay tiền trợ cấp nên tôi bàn với chồng mời mẹ...
Đọc thêmBạn gái thất vọng mỗi lần gần gũi
Tôi 40 tuổi, không hút thuốc, bia uống vài lon là đi ngủ, cao 1m7, nặng 69 kg, mọi người nhận xét trẻ hơn so với tuổi.
Tôi làm nhân viên văn phòng, tính chất công việc bận rộn nên không có thời gian tập thể dục, thế nhưng sống lành mạnh, ăn ngủ nghỉ đúng giờ. Tôi đang quen bạn gái 34 tuổi, cả hai xác định cuối năm nay cưới nên đã gần gũi mấy tháng nay. Thật ngại vì tôi có chuyện...
Đọc thêmGánh vác gia đình khi chồng thất nghiệp, giờ tôi ôm món nợ lớn
Cuộc sống của tôi hiện tại rất bế tắc, đến người thân bên cạnh cũng không thể hiểu và lắng nghe tôi.
Chồng tôi rất tệ, anh chỉ biết đổ lỗi dù tôi hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Vì những tháng ngày thất nghiệp của anh nên mình tôi phải lo toan mọi thứ, nặng gánh cuộc sống để nuôi hai con. Tôi vất vả mượn nợ ngược xuôi, làm mọi thứ chỉ mong xoay xở ít tiền để lo toan gia...
Đọc thêmVợ chồng thất nghiệp, có nên vay 500 triệu đồng để xây nhà 3 tầng
Tôi muốn xây nhà trên đất có sẵn để các con ổn định học hành.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, hai bên gia đình đều ở những miền quê thuộc các tỉnh phía Bắc. Tôi hơn vợ một tuổi, là kĩ sư cơ khí, vợ làm kế toán. Sau khi học xong, chúng tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp. Vợ chồng tôi có hai con, bé gái 9 tuổi và bé trai 5 tuổi. Các con đều theo bố mẹ học tập, sinh hoạt tại Hà Nội....
Đọc thêmBị đồng nghiệp nữ quấy rối
Chỗ làm của tôi có nhiều nữ, trong đó có một chị sinh năm 1980 là lesbian, chưa chồng con.
Tôi là nữ, nhân viên bảo vệ và quẹt thẻ xe của một chung cư. Chị để tóc con trai húi cua, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh. Chị mới vào làm được một tháng. Mới đầu gặp, chị niềm nở, vui cười nói chuyện với tôi. Chị mang cơm theo, không ăn ngoài. Lúc nào chị cũng mời tôi ăn nhưng tôi từ chối....
Đọc thêm