Home
Menu

Nhiều người có gia đình hoặc bạn gái tán tỉnh tôi

Tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP HCM, được nhận xét là xinh đẹp, giao tiếp tốt, độc lập tài chính, công việc ổn định.
Có điều đường tình duyên trắc trở và ngang trái không thể lý giải được, có thể khó tin nhưng lại xảy ra với tôi. Từ thời sinh viên, tôi được nhiều người theo đuổi. Chẳng hạn như giảng viên của tôi sau buổi học, xin số điện thoại và nhắn tin làm quen, tán tỉnh.
Được vài hôm tôi phát hiện anh đã có vợ, tôi chủ động cắt hết liên lạc. Buồn cười là anh bắt đầu làm khó dễ để tôi không thể học tốt môn của anh, thậm chí có lần suýt rớt môn. Ý anh là muốn tôi chủ động liên lạc, nhưng bản thân không đồng ý thế, gặp nhau ở trường tôi cũng không muốn nhìn mặt. Rồi bạn học, tuy đã có người yêu bốn năm nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện cho tôi để trò chuyện, quan tâm, chu đáo, luôn dành cho tôi sự ưu tiên, tỏ ra như là người độc thân, ngỏ lời với tôi. Tôi nghe như gió thoảng mây bay, dị ứng với mẫu người này. Tôi giữ khoảng cách nhất định và không bao giờ muốn dính dáng đến mối quan hệ thiếu tự trọng như vậy.
Suốt những năm đại học, những người theo đuổi tôi đều có gia đình hoặc người yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp mình sẽ chen chân hay phá vỡ hạnh phúc của bất cứ ai vì rất thất đức, thế nhưng tạo hóa lại sắp đặt cho tôi những quá trớ trêu đó. Rồi điều tôi cảm ơn là lý trí của mình rất mạnh mẽ, chưa từng bị lung lay bởi tình huống nào cả. Ngay cả khi tôi đi làm bán thời gian hồi còn sinh viên, chỉ là nhân viên bình thường, nhưng từ những ngày đầu làm việc đã có một chị làm cùng hẹn ra nói chuyện riêng. Chị nói anh quản lý là người yêu chị, nhờ tôi để mắt hộ.
Cũng giống những trường hợp khác, cứ khi kết thúc công việc, anh quản lý hẹn tôi đi cà phê nói chuyện riêng. Tôi cũng không biết gặp ở chỗ làm mấy tiếng rồi còn chuyện gì để nói nữa. Mỗi tối anh đều nhắn tin và tôi thấy không ổn nên đã xin nghỉ việc, lúc đó tôi nghĩ chỉ có cách đấy mới ổn thoải. Tôi thấy thương chị gái kia.
Đến khi đi làm, tôi được sếp để mắt, dành sự quan tâm và ưu tiên. Nghe anh chị đồng nghiệp trong cơ quan kể lại, từ khi chia tay mối tình trước, anh lạnh lùng, ít nói, nghiêm khắc hơn. Tới khi tôi vào làm, anh trở nên nhẹ nhàng, tâm lý, nhưng mọi người bảo không phải với ai anh cũng tâm lý như vậy. Cùng lúc đó có một anh đồng nghiệp cũng ngỏ lời, tôi cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết rõ rệt nhưng lúc đó đã có cảm tình với sếp. Không phải vì địa vị, không phải vì ngoại cảnh, chỉ là tôi nhìn thấy từ trong ánh mắt của anh đồng nghiệp rất ấm áp. Chuyện sẽ không có gì nếu như ở chỗ làm không bàn tán chuyện của tôi, sếp và anh đồng nghiệp. Không biết hai người họ đã trao đổi những gì với nhau mà tôi thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Trước lúc tôi vào, sếp và anh đồng nghiệp rất thân thiết, giờ ngoài trao đổi công việc họ không nói chuyện. Tôi tự hỏi có phải nguyên nhân bắt nguồn từ mình, bản thân thấy rất áy náy.
Rồi vô tình tôi biết, người yêu của sếp ngày xưa cũng làm ở vị trí của tôi, ngoại hình khá giống tôi và tính cách có nét tương đồng. Chị ấy đột nhiên bỏ anh đi lấy chồng khiến anh suy sụp thời gian dài. Tôi chợt hiểu vì sao lại nhận được sự ưu tiên kỳ lạ, rằng tôi là kẻ thế vai mà thôi. Trước ngày sinh nhật tôi, sếp tặng quà, hẹn tôi ra ngoài gặp và tỏ tình. Lúc đó tôi hoàn toàn thức tỉnh, khi nghe chính anh nói tôi có nét giống với người cũ của anh, tôi đã thẳng thắn: "Anh hãy xem em như người em, người đồng nghiệp, em cũng vậy". Từ đó tôi thấy anh buồn hẳn, trở nên trầm mặc, ít nói và không còn cười với tôi, nhưng tôi nghĩ đau một lần rồi thôi.
Còn về anh đồng nghiệp cũng rất chân thành, mua thuốc nếu thấy tôi vừa bị cảm, đặt đồ ăn nếu thấy món tôi thích, quan tâm mỗi ngày, từng chút một. Tôi cảm nhận được hết nhưng chỉ xem anh như người anh trai. Tôi thẳng thắn bày tỏ để anh dành thời gian quý giá cho một người khác, anh cũng hiểu cho tôi và đồng ý. Chúng tôi giữ được tình bạn đẹp, cũng rất vui vì bây giờ anh đã yên bề gia thất bên người vợ xinh đẹp, hiền lành. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đi cà phê trò chuyện, tất nhiên trong mọi cuộc gặp gỡ đều có vợ anh đi cùng. Tôi nghĩ tình bạn này thật đáng trân quý.
Sau mọi chuyện, tôi chuyển đổi công việc vì không muốn sếp phải khó xử. Tôi biết sếp vẫn âm thầm theo dõi những hoạt động của tôi bằng một cách nào đó, chỉ khác là tôi và anh bây giờ như hai người xa lạ,. Anh nói "Nếu không là tất cả thì cũng đừng là gì cả", tôi tôn trọng điều này.
Bạn trai của bạn thân tôi, không biết lân la từ đâu có số điện thoại của tôi. Anh ta là giám đốc chi nhánh một công ty lớn, nghĩ tôi rẻ rúng đến mức nào mà bảo nếu gặp tôi sớm hơn thì tốt. Tôi cho bạn thân xem tin nhắn và dĩ nhiên là họ chia tay. Cô bạn thân đã bảo với tôi: "Không biết số mày bị sao, hay là bị dính lời nguyền chỉ va vào đàn ông có người yêu với gia đình rồi". Lúc đầu nghe có vẻ như lời đùa, nhưng khi nghiệm lại tôi thấy sao lại đúng thế, trước giờ đường tình duyên của bản thân rất ngang trái và oái ăm.
Từ tết đến nay có ba người đàn ông theo đuổi tôi nhưng hai người đã có vợ, một người có người yêu, tôi chặn hết liên lạc với họ. Tôi chỉ muốn có một tình yêu giản dị với người đàn ông độc thân đúng nghĩa, chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì xa tầm với, vậy mà sao lại khó với tôi thế này? Tôi đã sai ở đâu và có nên tiếp tục mở lòng đón nhận lương duyên hay không? Rất cần một lời khuyên lúc này, xin cảm ơn mọi người.
Thu Hà 18/03/2024

Chỗ tôi làm có nhiều bạn mặc váy ngắn hoặc đồ ôm sát cơ thể

Nhiều bạn nữ mặc quần shorts, váy quá ngắn, hoặc váy thun ôm sát cơ thể, hoặc những kiểu cách kỳ dị như đi sự kiện cosplay.
Tôi làm việc ở văn phòng tiện ích (coworking Space), hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bạn ở các công ty khác và đủ mọi độ tuổi. Làm việc ở dạng văn phòng này tôi thấy thoải mái vì không gian đẹp, bầu không khí năng động lan tỏa. Có một vấn đề tôi đắn... Đọc thêm

Vì câu nói vô tình của tôi, gia đình chị khách hàng tan vỡ

Tôi bảo khách hàng, chồng chị vừa đẹp trai, nhiều tiền, chắc chắn gái theo rất nhiều, ý tôi nịnh thôi, ai ngờ chị theo dõi chồng và có chuyện.
Tôi là nam, hay trêu đùa, tạo không khí vui cho mọi người. Trong lúc nói chuyện với mấy chị khách hàng về việc tôi hay đi hát có gọi nhân viên, tôi nói như này: "Trên đời có 4 kiểu đàn ông, thứ nhất không có tiền, thứ hai bất lực, thứ ba là... Đọc thêm

Chồng nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái

Trong thời gian chung sống, tôi thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại của anh nhưng không thấy điều gì bất thường cho đến gần đây.
Tôi 33 tuổi, kết hôn bảy năm, chồng bằng tuổi, con gái năm tuổi. Do nhu cầu công việc nên chồng tôi hay đi nhiều, đi vài ngày rồi về ở vài ngày sau đó lại đi. Gần đây tôi phát hiện chồng bật tính năng hẹn hò trên mạng xã hội hơn một năm rồi. Tôi thấy... Đọc thêm

Bạn gái bắt tôi bỏ nghề hoặc chia tay

Em bảo không tin tưởng khi tôi làm việc trong môi trường có đồng nghiệp tìm gái gọi, muốn tôi lựa chọn em hoặc công việc.
Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, ở bên bạn gái bốn năm rồi, tình cảm chúng tôi nhìn chung khá tốt, hòa hợp về tính cách và tình dục. Tôi chung thủy và vô tư để bạn gái kiểm tra điện thoại, công khai mọi thứ. Có một lần, em vào nhóm kín tâm sự riêng của anh em trong... Đọc thêm

Bạn thân từ chối mặc áo dài hoặc váy ở tiệc cưới của tôi

Tôi 23 tuổi, sắp lấy chồng, ngại giao tiếp nên chỉ thân với cô bạn từ thời cấp ba đến giờ, đương nhiên tôi sẽ mời bạn đến dự cưới.
Tôi mong muốn bạn đến cả hai hôm là hôm ăn hỏi và cưới, hai ngày liền nhau. Tôi yêu cầu bạn mặc áo dài, đến sớm để giúp tôi chuẩn bị và đưa tôi về nhà chồng. Tôi biết bạn hay ngại nên nói chỉ cần mặc áo dài kiểu cách tân đơn giản.... Đọc thêm