Home
Menu

Làm sao để thuyết phục chồng sắp cưới về nhà mình ở?

Tôi là nữ, 27 tuổi, bạn trai bằng tuổi, cả hai tìm hiểu và yêu nhau 10 năm, dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới.
Tôi có gợi ý sau khi kết hôn sẽ ở nhà của tôi, căn nhà này mẹ tôi đang cho thuê, sẽ cho con gái nếu tôi muốn ở. Bạn trai lại kiên quyết từ chối, cho tôi hai sự lựa chọn: một là thuê chung cư ở, hai là ở nhà anh ấy cùng với mẹ chồng và gia đình chị chồng. Trong khi đó nhà anh khá nhỏ và xa công ty của cả hai. Mức lương chúng tôi vừa đủ sống ở Sài Gòn, nếu thuê chung cư sẽ tốn thêm nhiều chi phí.
Tôi muốn ở nhà mẹ, một phần đỡ được chi phí này, một phần muốn gần với mẹ, mẹ đã lớn tuổi và có bệnh nan y. Trong một lần gặng hỏi bạn trai lý do tại sao không muốn ở nhà tôi, anh nói mẹ anh không muốn con trai ở rể. Các anh chị cho tôi hỏi, thế này có gọi là ở rể không? Tôi góp ý nếu anh ngại thì hàng tháng trả tiền nhà cho mẹ tôi (tất nhiên mẹ sẽ lấy ít hơn bình thường), anh vẫn không chịu. Giờ tôi không biết phải làm sao, trong khi đó sắp tới đám cưới, mong được các anh chị chia sẻ.
Hiền Hòa 11/04/2024

6 năm sống như vợ chồng để chờ anh thuyết phục gia đình

Tôi không hối hận vì yêu và chờ đợi, nhưng hối hận vì anh không cho tôi cơ hội được gặp gia đình, không rõ họ chê tôi điểm nào.
Tôi 28 tuổi, gia đình thuộc hàng khá giả, bản thân có ngoại hình ưa nhìn. Mọi người xung quanh luôn nhìn tôi và gia đình với ánh mắt ngưỡng mộ, cho rằng chúng tôi hạnh phúc, đàng hoàng, ai cũng muốn làm thông gia. Tôi có nhiều người theo đuổi, họ đều là... Đọc thêm

Làm sao để có niềm tin khi bạn trai sắp cách xa tôi 100 km

Tôi sợ anh thay đổi, sợ một ngày nào đó anh quen với cuộc sống mới, quen với những mối quan hệ mới.
Chưa bao giờ tôi nghĩ khoảng cách lại có thể khiến lòng người chùng xuống nhanh thế. Tôi và bạn trai sắp phải xa nhau. Anh vừa tốt nghiệp ngành y và phải về quê công tác, còn tôi vẫn ở lại thành phố đến hết năm nay mới ra trường. Khoảng cách giữa hai nơi hơn 100 km, không quá xa với... Đọc thêm

Chồng vô tư về quê ăn Tết, để tôi mang bầu sắp sinh ở nhà một mình

Tôi không ghen tị với tình cảm anh dành cho bố mẹ, chỉ chạnh lòng vì trong sự ưu tiên ấy, mẹ con tôi dường như đứng sau cùng.
Có những ngày giáp Tết, người ta háo hức đếm ngược từng ngày để được sum vầy. Còn tôi, lại đếm từng cơn gò, từng nhịp thở nặng nề vì bụng bầu to vượt mặt, trong căn nhà chỉ có một mình. Tôi không trách chồng vì anh là người có hiếu. Từ ngày cưới... Đọc thêm

Làm sao để vui và hạnh phúc khi không có nổi một người bạn

Nhiều lúc rảnh, muốn rủ ai đó đi ra quán cà phê hoặc thèm đi ăn gì thì ới nhau mà cầm điện thoại lên rồi chẳng biết gọi ai.
Không tính đến những mối quan hệ đồng nghiệp thì tôi không có một người bạn nào có thể nói chuyện, gọi nhau đi cà phê mà không phải do dự gì. Tôi là nữ, 30 tuổi, làm văn phòng. Ngày trước tôi làm ở thành phố lớn, có vài người bạn có thể gọi là thân... Đọc thêm

Nghĩ mỗi đêm phải gần em, làm sao tôi có thể hạnh phúc

Em đòi tôi cưới để chịu trách nhiệm vì đã lấy 'cái ngàn vàng' của em, nếu không em sẽ làm chuyện dại dột.
Năm năm trước, lúc đó tôi chưa có điều kiện, rồi biết nếu không học hành đến nơi đến chốn sẽ mãi không có tương lai, vậy là tôi đã quyết chí học hành và thi vào đại học, sau cùng cũng đỗ một trường top ở Sài Gòn. Trước khi tốt nghiệp, tôi xin được việc làm ổn... Đọc thêm