Home
Menu

6 năm sống như vợ chồng để chờ anh thuyết phục gia đình

Tôi không hối hận vì yêu và chờ đợi, nhưng hối hận vì anh không cho tôi cơ hội được gặp gia đình, không rõ họ chê tôi điểm nào.
Tôi 28 tuổi, gia đình thuộc hàng khá giả, bản thân có ngoại hình ưa nhìn. Mọi người xung quanh luôn nhìn tôi và gia đình với ánh mắt ngưỡng mộ, cho rằng chúng tôi hạnh phúc, đàng hoàng, ai cũng muốn làm thông gia. Tôi có nhiều người theo đuổi, họ đều là người tốt và có điều kiện. Tôi quen anh 10 năm, yêu nhau suốt 6 năm, một quãng thời gian không hề ngắn. Chúng tôi từng yêu nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, nghĩ không bao giờ xa nhau. Vậy mà sau kỳ nghỉ lễ 30/4 về quê, khi trở lại Sài Gòn, anh nói chia tay. Anh bảo không xứng đáng với tình yêu của tôi, không muốn để tôi chờ đợi anh, lãng phí tuổi xuân.
Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ nói vậy để trốn tránh điều gì đó, hóa ra đấy là sự thật. Tôi đau đớn đến tột cùng. Suốt 6 năm, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Tôi lo lắng, chăm sóc anh như một người vợ; anh cũng yêu thương, chăm sóc tôi như chồng. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Trong thời gian yêu nhau, gia đình tôi đều yêu quý anh, mong chúng tôi sớm cưới. Còn gia đình anh chẳng ai biết tôi. Họ chỉ biết anh có bạn gái nhưng anh không dẫn tôi về ra mắt. Tôi từng hỏi tại sao, anh nói vì mẹ muốn anh lấy vợ gần nhà, ở ngoài Bắc, họ muốn anh cưới một cô gái ngoài đó. Anh rất thương ba mẹ, tôi cũng thương họ vì họ đã sinh ra anh. Nhưng quê chúng tôi ở xa thì có sao đâu, miễn yêu nhau thật lòng, sống hạnh phúc bên nhau.
Anh từng bảo cho anh thời gian để thuyết phục gia đình. Tôi đã cho anh 6 năm, chờ đợi anh, cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau. Anh nói chia tay để tôi đỡ khổ, nhưng có biết chính anh lại khiến tôi đau đến mức nào không? Tôi không hối hận vì đã yêu và chờ đợi anh, nhưng hối hận vì anh không cho tôi cơ hội được gặp gia đình, không cho tôi biết họ không thích tôi ở điểm nào. Nếu hai người thực sự yêu nhau, lẽ ra phải cùng cố gắng vì hạnh phúc của mình, sao anh lại buông bỏ, để cả hai cùng đau khổ? Tôi biết bây giờ anh cũng đau, vì hơn ai hết, tôi hiểu anh yêu tôi thế nào.
Chúng tôi chia tay đã hai tháng. Anh tránh mặt tôi, không còn cách nào gặp được anh. Từ ngày xa nhau, tôi bị stress nặng. Tôi cố gắng cười để người thân không lo lắng, nhưng đêm nào cũng khóc. Ở đâu tôi cũng thấy bóng dáng anh. Thật sự tôi không muốn tự tay đánh mất hạnh phúc của mình, tôi phải làm sao đây?
Ngọc Trâm 19/07/2025

Làm sao để thuyết phục chồng sắp cưới về nhà mình ở?

Tôi là nữ, 27 tuổi, bạn trai bằng tuổi, cả hai tìm hiểu và yêu nhau 10 năm, dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới.
Tôi có gợi ý sau khi kết hôn sẽ ở nhà của tôi, căn nhà này mẹ tôi đang cho thuê, sẽ cho con gái nếu tôi muốn ở. Bạn trai lại kiên quyết từ chối, cho tôi hai sự lựa chọn: một là thuê chung cư ở, hai là ở nhà anh ấy cùng với mẹ chồng và gia đình chị chồng. Trong khi... Đọc thêm

Lúc chờ kết quả khám của bố, tôi hiểu cần quan tâm gia đình hơn

Từ lúc đó nhận thức của tôi về sự mất mát đã thay đổi, tôi cần quan tâm đến cha mẹ, gia đình nhiều hơn, giúp cha mẹ có nhiều hạnh phúc hơn bên con cháu.
Tôi 37 tuổi, buôn bán nhỏ, nhà có ba anh chị em. Cha mẹ đã ngoài 60 tuổi, độ tuổi đáng nhẽ được nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già bên con cháu nhưng vẫn phải lao động quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền. Mục đích kiếm... Đọc thêm

Chờ bạn gái du học 4 năm, tôi có hối hận?

Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp học viện ngân hàng, chuyên viên tại ngân hàng lớn ở Hà Nội; bạn gái 26 tuổi, giảng viên đại học.
Tôi đã có nhà riêng, một phần nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, một phần là tiền tích lũy sau bốn năm đi làm. Thu nhập hiện tại của tôi đủ để bám trụ ở Hà Nội và chăm lo gia đình. Chúng tôi quen được hai năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Hai... Đọc thêm

Chỉ chờ con đủ một tuổi, chồng và mẹ anh cầm đơn tới đòi ly hôn

Mười lăm năm trôi qua, giờ tôi ổn, có nhà cửa, công việc ổn định, con đứa vào cấp ba, đứa lên lớp bảy.
Tôi 43 tuổi, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió Lào cát trắng. Khi yêu chồng cũ, đã có nhiều điểm mà giờ nghĩ lại, đúng là sẽ không hạnh phúc nhưng lúc đó lý trí không có chỗ bởi tình yêu. Qua bao nhiêu trắc trở do sự phản đối của gia đình hai bên,... Đọc thêm

Nếu ngày nào đó anh muốn yêu... em vẫn chờ

Em từng nghĩ mình phải thật mạnh mẽ để được yêu, nhưng rồi em hiểu với một người đàn ông thực thụ, điều anh cần lại là sự dịu dàng.