Home
Menu

Tôi phải có nhà bạn gái mới đồng ý cưới

Tôi 28 tuổi, bạn gái kém một tuổi, trong một hai năm nữa tôi không thể mua được nhà, em chắc cũng không thể chờ tôi lâu hơn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, gia đình không có nhiều điều kiện nhưng bố mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi đến khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Ra trường, tôi may mắn tìm được công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi 28 tuổi, bạn gái kém một tuổi. Em là người Hà Nội, làm kế toán ở công ty tư nhân. Em không khéo léo, không biết quan tâm đến người khác nhưng lại muốn mọi người chiều chuộng và quan tâm mình.
Chúng tôi không còn trẻ, đã ở tuổi chín chắn để lập gia đình rồi, nhưng mỗi lần tôi đề cập chuyện cưới xin, em lại bảo chưa muốn. Một lần, em nửa đùa nửa thật: "Bố mẹ có vẻ không đồng ý chuyện cưới xin nếu anh chưa có nhà, bố mẹ không thích em phải ở nhà thuê. Em cũng không thoải mái khi ở nhà thuê đâu". Em nói thế khiến tôi suy nghĩ nhiều, ai mà chẳng muốn khi lấy vợ sẽ lo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ. Thế nhưng trong một hai năm nữa tôi không thể mua được nhà, em chắc cũng không thể chờ tôi lâu hơn.
Nhiều lần tôi quyết định nói ra những suy nghĩ của mình cho em rõ nhưng sợ nếu nói ra là hai đứa chắc chắn sẽ chia tay, tôi lại không muốn thế. Còn nếu không nói, cứ yêu nhau mà luôn có một rào cản như vậy tôi thấy khổ quá, chỉ sợ tình cảm càng sâu đậm đến lúc dứt ra sẽ càng làm cho cả hai đau khổ.
Hơn nữa, chị gái của bạn gái tôi lấy chồng rất giàu có, nhà và xe đều xịn, điều này càng làm tôi phải suy nghĩ và cảm thấy tự ti khi xác định đến với bạn gái. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao cho mọi chuyện ổn thỏa để còn tập trung vào công việc và phấn đấu cho tương lai. Rất mong mọi người chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.Quốc Thanh 04/07/2026

Tôi phải có nhà bạn gái mới đồng ý cưới

Tôi 28 tuổi, bạn gái kém một tuổi, trong một hai năm nữa tôi không thể mua được nhà, em chắc cũng không thể chờ tôi lâu hơn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, gia đình không có nhiều điều kiện nhưng bố mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi đến khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Ra trường, tôi may mắn tìm được công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi 28 tuổi, bạn gái kém một tuổi. Em là... Đọc thêm

Bạn gái nói người đàn ông phải có nhà mới cưới được em

Khi nói đến chuyện cùng góp tiền mua đất và xây nhà, em nói thẳng rằng em không đồng ý.
Tôi và em đều 26 tuổi, làm việc tại Nhật. Tôi tán em hơn một tháng và chúng tôi mới chính thức yêu nhau được khoảng 16 ngày. Hôm qua, hai đứa có cuộc nói chuyện khá sâu về tiền bạc, nhà cửa, hôn nhân và dự định tương lai. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi thật sự đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục... Đọc thêm

Mới cưới 4 tháng, chồng luôn để tôi phải chủ động chuyện ấy

Tôi bảo mình còn trẻ, không muốn thanh xuân của mình trôi qua như thế, anh chỉ cười xòa.
Tôi mới cưới chồng 4 tháng nhưng chuyện chăn gối gần đây rất tệ. Trước ngày cưới vài tháng, chúng tôi đã vượt rào. Khi đó mọi thứ khá hòa hợp, anh cũng rất hào hứng, thậm chí còn chủ động và đòi hỏi nhiều. Cưới xong, mọi thứ thay đổi hẳn, anh gần như lơ tôi. Đúng là sau khi cưới, vợ... Đọc thêm

Bạn trai mới quen mời tôi đến nhà để 'gần gũi'

Anh bảo mời đến nhà chơi vì muốn hai đứa ở cạnh nhau, có những hoạt động chung như nấu ăn và gần gũi tôi.
Tôi 28 tuổi, nhân viên một tập đoàn nước ngoài, vừa rồi có tìm hiểu một anh, là bạn đồng nghiệp của bạn tôi. Anh 35 tuổi, ngoại hình và điều kiện bình thường. Anh chững chạc và giao tiếp ổn, công việc ổn định. Tôi nghĩ anh ổn vậy sao vẫn chưa có bạn gái ở tuổi 35,... Đọc thêm

Bạn gái giận khi tôi muốn dành tiền xây nhà xong mới cưới

Bạn gái không nói em nghĩ gì, muốn gì nhưng tôi biết đó là cưới.
Tôi 26 tuổi, kinh doanh online, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Bạn gái 23 tuổi. Chúng tôi quen và yêu được gần một năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nếu nhanh, cuối năm sau chúng tôi tổ chức, còn muộn hơn thì đầu năm kế tiếp. Nhanh hay chậm vì tôi đang kiếm tiền xây nhà. Nhà tôi nghèo nên trước khi kết hôn, tôi muốn... Đọc thêm