Bạn bè bảo tôi không biết cách tỏ ra yếu đuối nên khó lấy chồng
Bạn bè thường nói việc yêu chiều, mua quà cho phụ nữ là điều đàn ông muốn và thích; tôi lại không tỏ ra yếu đuối để được họ chiều.
Tôi 29 tuổi, độc thân, vừa chấm dứt tìm hiểu một người vì người ta nói không có nhiều cảm xúc với mình. Đương nhiên tôi hiểu, việc một người có cảm xúc hay không có cảm xúc với mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nhưng liệu có phải do tôi không biết cách yêu để được yêu? Tôi từng trải qua hai mối tình và đó đều là những câu chuyện không vui, điều đó càng làm cho tôi ngờ vực bản thân. Tôi có ngoại hình, rất nhiều người theo đuổi nhưng khó có cảm giác rung động trước một ai đó. Khi có cảm giác với ai, thật sự tôi lại rất khó quên. Tôi mong một mối quan hệ mà trong đó mình muốn yêu và được yêu.
Tôi là típ phụ nữ tương đối độc lập, việc gì làm được sẽ cố gắng tự làm, không muốn phiền hay nhờ ai. Tôi biết đó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của mình nhưng vẫn chưa thay đổi được. Tôi đi làm từ khi còn là sinh viên, con đường công việc khá thuận lợi và may mắn, kiếm được tiền xây nhà cho bố mẹ ở quê và hiện tại có thể tự mua nhà ở Hà Nội nếu muốn.
Tất cả đều do tôi tự làm ra, luôn đặt mục tiêu cho mình. Kể cả khi có người yêu, cái gì tôi thích là sẽ tự mua. Đương nhiên nếu được người yêu mua cho tôi cũng rất vui, họ không mua cho thì tôi cũng không thấy quá buồn. Tôi hiểu rằng ai cũng phải đi làm vất vả. Gần đây tôi thất bại tiếp trong chuyện tình cảm, bạn bè lại việc tự lập quá sẽ là nhược điểm của tôi. Tôi không biết cách để bạn trai yêu thương mình, không biết cách tỏ ra yếu đuối.
Thật lòng tôi không hề thích cách suy nghĩ đấy, thế nhưng phải chăng cách suy nghĩ và cách sống của tôi sẽ không làm cho đàn ông có cảm giác được là người che chở, bảo vệ và yêu thương mình nhiều hơn? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi, tôi muốn thay đổi để tìm thấy hạnh phúc đời mình.
Hồng Hạnh 24/09/2024Đuổi cháu khỏi nhà để 'bươn chải với đời' có phải cách làm đúng
Quyết định đuổi cháu ra khỏi nhà có lẽ quá cứng rắn, tôi biết ba mẹ sẽ buồn vì sống với chị ba và thằng nhóc suốt 18 năm.
Năm nay, cháu con chị ba tôi đã 18 tuổi, vừa hết cấp ba và nhất quyết không muốn học tiếp. Điều này làm tôi bận lòng và quyết định không để cháu tiếp tục sống dựa dẫm. Chuyện bắt đầu từ đầu năm, khi cháu thông báo với cả nhà rằng sẽ nghỉ học sau...
Đọc thêmCó nên bảo lưu việc học đại học để theo đuổi đam mê?
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội, đang học chuyên ngành Hàn Quốc học
Bản thân thực sự không có đam mê với những môn học tại trường. Nguyên nhân là do ban đầu tôi không tìm hiểu rõ về chương trình học cũng như ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc, càng học tôi càng thấy mình không thuộc về nó.
Mỗi ngày đến lớp tôi lại tự hỏi tại sao mình phải học...
Đọc thêmBạn gái thông báo sắp lấy chồng vì 'thích cho tôi biết'
Mấy hôm nay tôi không ăn uống gì, cũng không đi làm; ba mẹ cũng có hạnh phúc, bỏ tôi lủi thủi, cô đơn, giờ em cũng bỏ tôi.
Tôi 26 tuổi, bạn gái cũ nhỏ hơn hai tuổi. Tôi ở tỉnh, học hết 12 rồi được dì giới thiệu lên Sài Gòn làm công nhân nhà máy sữa và ở nhà dì, còn em ở Bình Dương, đang học đại học ở Thủ Dầu Một. Tôi và em quen nhau tình cờ trên mạng xã hội, cứ như vậy...
Đọc thêmĐàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán
Nếu tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình.
Sau kết hôn, nhiều người không thích bạn đời giao lưu, tham gia quá nhiều hoạt động tập thể hoặc gặp gỡ bạn bè. Chia sẻ "Vợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ" là một ví dụ. Sau đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả về vấn đề này.
Không coi chồng là số một...
Đọc thêmBạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ
Khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai.
Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự...
Đọc thêm